- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi kịch của tình yêu có mưu đồ
Họ trao thân cho nhau và chờ ngày tổ chức hôn lễ. Bất ngờ gia đình nàng phá sản, cũng cùng lúc nàng biết chàng thuộc dạng Sở Khanh.
Họ trao thân cho nhau và chờ ngày tổ
chức hôn lễ. Bất ngờ gia đình nàng phá sản, cũng cùng lúc nàng biết
chàng thuộc dạng Sở Khanh.
Chàng gặp nàng trong một ngày định mệnh. Ban đầu chàng cũng chỉ nghĩ tán tỉnh cho vui. Sau đó biết được danh phận tiểu thư đài các của nàng, chàng đổi chiến thuật quyết rước nàng về dinh để nghiễm nhiên có tên trong gia tài nhà nàng. Cuộc chiến cưa đổ nàng nhiều lúc khiến một tay săn gái như chàng cũng bất lực. Nhưng chàng quyết không bỏ cuộc. Chàng tìm mọi cách chiều chuộng nàng, tìm mọi cách khiến nàng mát mặt với bạn bè mà ưng cái bụng. Cuộc chiến ấy dần dần nghiêng phần thắng về chàng, chàng mừng ra mặt chỉ chờ tới ngày lật con át chủ bài. Thế là nàng thuộc về tay chàng đính kèm thêm cả cái gia tài kếch xù kia nữa.
Theo Trí thức trẻ
Chàng vừa tốt nghiệp trường kiến trúc lại hào hoa, tuấn tú, phong
nhã, khôi ngô. Mấy anh em trong cơ quan vẫn thường ghen tị với chàng vì
chàng chẳng những được trời phú ngoại hình sáng, vẻ lịch lãm lạnh lùng
mà còn được cái tài ăn nói cứ gọi là rót mật vào tai. Nói không ngoa,
hồi còn là sinh viên chàng được mấy cô gái trường ngoài gọi là hotboy điển trai.
Cũng
một thời chàng làm mưa làm gió trên các group, khiến bao cô nàng điên
đảo. Bọn con gái chưa biết chàng thế nào nhưng cứ thấy đẹp trai lại mang
cái danh kiến trúc sư thì tình nguyện chết dưới chân chàng ầm ầm. Ấy
vậy mà chàng cũng chẳng thuộc dạng vừa, đâu phải cô nào xin chết chàng
cũng gật đầu ngay. Người yêu thời sinh viên của chàng là một con số mà
mấy đứa cùng phòng không thể thống kê nổi. Em nào cũng chân dài, không
má lúm thì cũng phải răng khểnh, ba vòng chuẩn chỉnh.Thoạt nhìn qua thôi
đã là niềm ước ao của khối anh chàng khác. Có thế mới xứng với cái danh
hotboy của chàng được chứ! Thế mà cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng lại
thấy facebook của chàng đổi avatar mới. Với cuộc săn lùng các em chân dài hình như chưa bao giờ chàng biết chán.
Ảnh minh họa
Nàng
cũng có chút nhan sắc, lại thêm biết make up nên lúc nào nhìn nàng cũng
tươi tỉnh rạng ngời. So với chàng thì về học vấn nàng kém xa. Nàng quan
niệm học nhiều chỉ mệt não hại thân nên tốt nghiệp cấp 3 nàng học một
trường đại học dân lập gọi là cho bằng bạn bằng bè. Bố mẹ nàng giàu có,
kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống nổi tiếng. Gia thế nhà nàng khiến bao
chàng trai nhòm ngó ao ước. Có được nàng cũng đồng nghĩa thừa hưởng cái gia sản kếch xù kia.
Chàng gặp nàng trong một ngày định mệnh. Ban đầu chàng cũng chỉ nghĩ tán tỉnh cho vui. Sau đó biết được danh phận tiểu thư đài các của nàng, chàng đổi chiến thuật quyết rước nàng về dinh để nghiễm nhiên có tên trong gia tài nhà nàng. Cuộc chiến cưa đổ nàng nhiều lúc khiến một tay săn gái như chàng cũng bất lực. Nhưng chàng quyết không bỏ cuộc. Chàng tìm mọi cách chiều chuộng nàng, tìm mọi cách khiến nàng mát mặt với bạn bè mà ưng cái bụng. Cuộc chiến ấy dần dần nghiêng phần thắng về chàng, chàng mừng ra mặt chỉ chờ tới ngày lật con át chủ bài. Thế là nàng thuộc về tay chàng đính kèm thêm cả cái gia tài kếch xù kia nữa.
Về
phần nàng, lúc đầu dù cũng không quan tâm nhiều bởi khi đó nàng cũng
đang yêu một người khác rồi. Nhưng sau khi đặt lên bàn cân, nàng thấy
chàng có hình thức và học vấn cũng như "lời giới thiệu" tốt hơn nên chọn
chàng. Nhưng từ ngày xác định chàng là của mình, nàng hãnh diện với bạn
bè lắm! Người yêu nàng là ai chứ... một hotboy, đẹp trai, ga lăng lại
chiều nàng hết mực. Tuy nàng cũng có nghe kể về quá khứ của chàng nhưng
hình như với nàng điều đó không nghĩa lí gì cả. Hiện tại chàng là của
nàng, nàng cần một tấm chồng có ngoại hình sáng và một chút danh giá như
vậy. Càng nghĩ nàng càng thấy mình hãnh diện biết chừng nào. Thế rồi
chàng cũng dụ được nàng vào rọ, mà không cần dụ thì nàng cũng tự chui
vào. Chàng đắc trí vì tóm được nàng, nàng hả hê vì con ngựa bất kham như
chàng cũng thuộc về tay nàng. Đêm ấy kẻ mừng ra mặt, người như mở cờ
trong bụng chỉ chờ ngày hoan hỉ.
Đùng một cái, gia đình
nàng phá sản vì bố nàng trót ôm lô đề quá lớn. Mẹ nàng vật vã, ngất lên
ngất xuống mà vẫn không trốn được bọn cho vay nặng lãi. Nàng khóc như
mưa, nàng gọi cho chàng như vị cứu tinh của đời mình nào ngờ chỉ nhận
được mấy hồi chuông tút tút. Chàng của nàng cũng đang bấn loạn ở cơ quan
chờ quyết định kỉ luật. Chàng được làm bố từ lúc nào không hay để tận
hôm nay cô hotgirl nọ tới cơ quan chàng bù lu bù loa đòi một danh phận.
Nàng biết tin ấy vài ngày sau. Nàng chết điếng, bao nhiêu cơ sự đổ ầm
xuống cùng một lúc. Sáng nay nhìn que thử thai hai vạch nàng đứng sững.
Kẻ tham mác hình thức, người tham của dưới cái mác tình yêu và cái kết chẳng ngờ được.
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu4 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu8 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu15 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.