- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết 'chém gió' hay, tình dục sẽ tuyệt đỉnh
Hóa ra, để vợ chồng viên mãn, để mỗi lần 'sinh hoạt' trở thành một bữa tiệc tuyệt vời, thì cả vợ lẫn chồng đều cần phải biết 'chém gió'.
Sau một “nghiên cứu khoa học” qui mô nhỏ, nhưng rất nghiêm túc, tôi nhận ra một điều rằng: để chuyện vợ chồng có thể trở thành một cái gì đó “tuyệt đỉnh kung-fu”, thì cả vợ lẫn chồng đều cần phải biết “chém gió”. Nhiều ông chồng bà vợ than: bây giờ chuyện ấy thật chán nản và tẻ nhạt, chỉ làm cho xong “nghĩa vụ”, chẳng còn hào hứng gì nữa. Đó là do vợ chồng ngoài việc hòa hợp “các bộ phận” thì còn cần phải biết thêm mắm thêm muối vào cho chuyện ấy thêm thi vị. Làm cái gì cũng thế, cứ phải là có hứng, cứ là phải “vui”. Chuyện tình dục không ngoại lệ, mà muốn “vui”, thì phải biết “chém gió”. Mà “chém gió trên giường” thì đó là cả một nghệ thuật.
Câu chuyện thứ nhất là cặp vợ chồng anh bạn tôi, hơi “thô” nhưng quả là
quá vui. Đôi vợ chồng nhà này, vốn dân văn hóa văn nghệ, hay lê la vỉa
hè chém gió, chuyện gì, lĩnh vực gì cũng biết. Anh bạn kể, để chuyện ấy
thêm vui, cô vợ cứ hay giả vờ là một “gái gọi”, lắm chiêu trò, phục vụ
đức ông chồng như “khách”, anh này mỗi lần được vợ chiều thế, thì “chém”
vui vui: một “cuốc” của em 50 nghìn thôi nhé, anh khách quen của em cả
đời mà. Có hôm, hết một “cái”, anh lại bảo thôi hôm nay em “khuyến mại”
anh cái nữa.
Có khi hai vợ chồng còn dùng những lời lẽ văn chương, còn cô vợ lắm lúc
ngả ngón như động vật quấn lấy chồng, nằm ườn trên người chồng. Vợ chồng
nhà này quả là “chém gió” bá đạo. Anh chồng tổng kết: “Đang chuẩn bị
“làm” mà tớ phì cười vì cái kiểu pha trò của vợ tớ, nhưng chuyện ấy của
vợ chồng tớ rất là thích, rất là vui nhé. Lên giường phát là hai vợ
chồng tớ “chém gió” loạn xạ, không tối nào giống tối nào, nên cả 2 vợ
chồng đều…nghiện nhau”.
Câu chuyện thứ hai, cặp vợ chồng nhà này
vốn dân trí thức, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hay tầm
chương trích cú. Biết anh chồng hay nghiên cứu lịch sử, có đêm, cô vợ
bảo: “Anh biết Lã Bất Vi lúc buôn vua đã lợi dụng nàng Triệu Cơ. Sau rồi
Lã Bất Vi già, yếu, không đáp ứng nổi, phải tuyển Lao Ái vào cung phục
vụ. Lao Ái nổi tiếng ngoài chợ vì “cái ấy” quá to, sau làm Triệu Cơ thỏa
mãn được. Em đảm bảo chồng em, Lao Ái được 10 phần thì chồng em cũng
được 8 phần, mỗi lần “làm” là cho em lên đỉnh mấy lần. Tối nay, anh nhớ
vượt mặt cả trai bao đầu tiên trong lịch sử là Lao Ái nhé”. Vợ chồng nhà
này chém gió quả rất kinh, nghe đến nhức cả đầu, mang toàn những chuyện
sử Tàu thời Xuân thu Chiến quốc ra nói.
Rồi hôm khác, anh chồng biết cô vợ vốn mê ông nhà văn Nhật Murakami,
cũng nghiên cứu quyển truyện mới xuất bản ở Việt Nam của Murakami là
1Q84, liền bảo vợ: “Anh thấy cái cô Aamame nhân vật chính trong chuyện
rất thích “săn” mấy anh đầu hói để ân ái. Đàn ông đầu hói không chỉ
thông minh mà còn…khỏe, anh đầu hói đây này vợ ơi, tối nay anh sẽ phục
vụ vợ”. Cô vợ thấy ông chồng cũng công phu tìm hiểu sở thích văn chương
của mình, hai vợ chồng lập tức “lên nóc nhà, bắt con gà” luôn.
Những người phụ nữ luôn muốn có được những ông chồng thông minh và vui
tính. Cô bạn tôi khẳng định: “Đàn ông thông minh, vui tính là đàn ông
biết chém ngang chém dọc mà là chém có khoa học, không ba hoa khoác lác.
Chồng tớ cứ lên giường là lại chém gió rõ hài, chuyện ấy của vợ chồng
tớ vui cực”. Để đáp lại chồng, cô nàng này cũng công phu tìm hiểu các
thể loại thuật ngữ vỉa hè của đàn ông, nào ở quán bia thì đàn ông nói
với nhau kiểu gì, kể cả là những “thuật ngữ chuyên môn” của các thể loại
bóng đá phủi, đánh bi-a, đá PES. Có hôm cô vợ cho anh chồng đi đánh
bi-a với mấy anh bạn thân, tối phải về “trả bài”, cô vợ cũng “chém” ác
liệt.
Có cô vợ của một anh bạn già của tôi,
anh này vốn là Fan của CLB Manchester United, sau một lần “lên đỉnh tận
mây xanh” đã chém tưng bừng khen anh 20 năm rồi vẫn chạy tốt, tóc đã
bạc, tuổi đã 40 mà vẫn “đá cánh” dẻo dai như Ryan Gigg, nhưng đôi khi
lại hùng hục sức trẻ như Chicharito, làm anh chồng há hốc mồm khâm phục
độ am hiểu bóng đá của vợ.
Biết “chém gió trên giường”, chuyện ấy thật vui, thật tuyệt. Nói như anh
bạn tôi, để vợ luôn yêu mình, thì phải làm cho cô ấy được thỏa mãn tất
cả những cái “lỗ”, trong đó có…lỗ tai. Chém gió trên giường, đó là cả
một nghệ thuật cần rèn luyện, biết chém gió, chuyện ấy sẽ cực hay, bạn
cứ thử rồi sẽ thấy điều này cực đúng.
-
Yêu6 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu13 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.