- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng quân nhân 'đòi' hẹn hò cô kế toán lúc... nửa đêm
Trước cô gái xinh đẹp, chàng trai trở nên bối rối. Khi được hỏi về thời gian hẹn hò, anh cho biết: "Sáng, chiều, tối anh đều có thể gặp em, thậm chí là nửa đêm cũng được".
Trước cô gái xinh đẹp, chàng trai trở nên bối rối. Khi được hỏi về thời gian hẹn hò, anh cho biết: "Sáng, chiều, tối anh đều có thể gặp em, thậm chí là nửa đêm cũng được". Câu trả lời của anh khiến trường quay cười nghiêng ngả.
Tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 302, phần 2 là chàng quân nhân Vũ Hà Giang (32 tuổi, công tác tại Bộ tham mưu quân đoàn 4, quê Thái Bình) và cô gái Lê Thị Kim Cương (30 tuổi, kế toán, quê Tiền Giang).
Trong chương trình, chàng quân nhân tỏ ra là người hiền lành, thật thà, ít nói. Anh cho biết, anh không giỏi trong khoản giao tiếp với phái đẹp. Vì thế tuy có theo đuổi 3, 4 người con gái nhưng chưa cô gái nào nhận lời anh.
Trong khi đó, phía bên kia bức rèm, cô gái Kim Cương cũng mới trải qua 1 mối tình. Kim Cương tự nhận mình là người hay nói. Cô cũng tâm sự, mỗi khi buồn cô giải tỏa nỗi buồn bằng cách hát và hét.
Trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, Kim Cương cũng thể hiện giọng hát của mình. Tuy nhiên khi màn khoe giọng hát của Kim Cương vừa kết thúc, cả MC Quyền Linh và Cát Tường đều phải thốt lên rằng, Kim Cương hát không hề có tông nhạc.
Đặc biệt hơn, giọng hát của chàng trai cũng không hề thua kém cô gái. Sau khi chàng quân nhân cất giọng, MC Quyền Linh phải khẳng định, đây là cặp song ca sóng thần. Nhận xét này của nam MC khiến trường quay cười không ngớt.
Đến khi cặp đôi gặp nhau, sự chân tình, thật thà và có phần hồi hộp quá mức của chàng quân nhân tiếp tục đêm lại tiếng cười cho khán giả. May mắn cho chàng quân nhân, cuối cùng một kết thúc có hậu cũng đã đến với anh.
TheoVietNamNet
-
Yêu8 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu13 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.