- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chạy xe 7 tiếng tới nhà bạn trai ra mắt, vừa đến cổng tôi đùng đùng bỏ về khiến cả nhà anh ngơ ngác
Quá hụt hẫng khi được bạn trai và nhà anh đón tiếp không nồng hậu, thiếu tôn trọng như vậy, tôi quay ra xe nổ máy về luôn khiến bạn trai và cả nhà anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Yêu nhau hơn năm thấy 2 đứa đều có việc làm ổn định và đã đủ chín chắn nên tôi và Hải lên kế hoạch kết hôn. Vì nhà tôi ở thành phố và Hải cũng làm việc trên này nên anh đến nhà tôi nhiều lần, rất thân thuộc với mọi người trong nhà. Mỗi lần anh đến ăn cơm, bố mẹ và 2 em tôi cũng coi Hải như 1 thành viên trong gia đình. Họ đối xử rất lịch sự, tôn trọng khiến anh rất thích qua nhà.
Yêu Hải, tôi cũng không giấu bản thân bị u nang buồng trứng. Hai đứa cũng đã đi khám cẩn thận. May thay bác sĩ cũng bảo không gây vô sinh. Vì thế 2 đứa cứ an tâm.
Biết được tình trạng này của bản thân, từ đó tôi không lăn tăn gì và cũng không áp lực. Bản thân Hải thì trách tôi quá cả nghĩ, anh vui vẻ bảo:
“Đấy em thấy chưa, bác sĩ đã nói rõ không phải loại u nang buồng trứng nào cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai và thai kỳ. Từ giờ anh không muốn em nhắc tới chuyện này và tự ti về nó”.
Vì đã xét nghiệm kỹ càng và bác sĩ khẳng định u nang buồng trứng của tôi không ảnh hưởng tới thiên chức làm mẹ nên tôi mới đồng ý kết hôn. Mặc dù nhiều lần Hải mời tôi về nhà anh nhưng công việc bận và đường xa nên tôi vẫn ngại.
Về nhà anh cũng phải mất 7 tiếng đồng hồ lái xe, còn đi xe khách lại không chủ động thời gian. Do đó, mãi tới khi 2 đứa lên kế hoạch đám cưới, tôi mới quyết về nhà Hải ra mắt bố mẹ và họ hàng nhà anh.
Để chuẩn bị cho buổi đón tiếp con dâu tương lai, Hải về quê trước 1 ngày. Còn tôi sẽ tự lái xe về quê anh sau. Là người trưởng thành tôi cũng biết những phép tắc khi ngày đầu ra mắt nhà bạn trai. Tôi tranh thủ đi siêu thị mua 1 giỏ trái cây nhập ngoại, 1 giỏ bánh kẹo ngon. Ngoài ra là một giỏ chứa nhiều đặc sản Hà Nội. Ngoài chuẩn bị quà cáp, tôi còn cầu kỳ ăn mặc kín đáo, tươm tất để ưa nhìn nhất trong mắt mọi người gia đình anh.
Muốn kịp bữa trưa ở nhà anh nên tôi phải xuất phát tự lái xe đi từ 4h sáng. Sau 7 tiếng chạy xe đường dài, tôi đến được nhà người yêu. Khi tôi đến bạn trai và bố mẹ cùng rất nhiều các cô bác trong họ nhà anh đứng ở cổng ngõ đón. Thấy tôi đến, họ rất vui mừng.
Tôi lần lượt đưa những giỏ quà cho anh và mọi người thì tất cả cầm giỏ quà rồi xách ngay vào nhà mà chẳng chú ý đến tôi. Tôi có với tay kéo bạn trai nhưng không kịp và anh để mặc tôi đi phía sau.
Quá hụt hẫng khi được bạn trai và nhà anh đón tiếp không nồng hậu, thiếu tôn trọng như vậy, tôi quay lại ra xe về luôn khiến bạn trai và cả nhà anh lúc này mới quay lại nhìn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh còn gọi cho tôi bảo không tôn trọng anh và cả nhà mà mới đến cổng đã đùng đùng bỏ về.
Khi tôi bảo đi nửa ngày mới tới nơi mà không nhận được sự quan tâm hỏi han 1 lời nào từ chồng sắp cưới và gia đình nhà anh nên đã nhìn rõ thái độ, con người thực sự của anh và mọi người. Vì thế tôi quyết định dừng lại khi chưa quá muộn. Bởi đến với người không tôn trọng mình thì sau cũng sẽ sớm tan rã thôi.
Lúc này bạn trai mới à lên bảo tôi quá cầu kỳ, rằng nhà anh coi tôi thân thiết như người trong nhà mới vô tư như thế. Nhưng tất cả đã muộn, tôi vẫn quyết dừng lại mối quan hệ này mọi người ạ.
Tôi sẽ đi chữa trị triệt để bệnh u nang buồng trứng của tôi để sau này tự tin đến với mối quan hệ tiếp theo.
Các loại u nang buồng trứng không ảnh hưởng đến khả năng mang thai và thai kỳ
U nang buồng trứng cơ năng
Một u nang buồng trứng chức năng là u nang đơn thuần phát triển trên bề mặt buồng trứng trong chu kỳ kinh nguyệt không thụ thai hoặc u nang hoàng thể khi có thụ thai. Ban đầu, trứng được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một nang trứng. Sau khi trứng chín muồi và được giải phóng ra ngoài, túi chứa sẽ trở nên nhỏ lại và thoái hóa. Trong trường hợp ngược lại, túi không tiêu đi mà lại còn to lên do chứa các chất dịch sẽ tạo thành u nang buồng trứng.
Phần lớn các u nang này không cho thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng u nang buồng trứng nào. Chúng thường biến mất mà không cần điều trị sau một vài chu kỳ kinh nguyệt. Đồng thời, u nang chức năng cũng không gây vô sinh và sự mang thai vẫn thuận lợi như một thai nghén bình thường.
Tuy nhiên, nếu u nang vẫn diễn tiến lớn hơn, chúng có thể bị vỡ ra, chảy máu và xoắn buồng trứng. Tỷ lệ xoắn buồng trứng sẽ tăng gấp 5 đến 6 lần khi mang thai. Vì vậy, một u nang lớn nên được theo dõi và thăm khám cẩn thận.
U nang nước buồng trứng lành tính
U nang này có bản chất là một loại khối u lành tính. Chúng là hệ quả từ sự tăng trưởng của các tuyến trên bề mặt buồng trứng.
Nếu không phải là do có kích thước quá to cũng như khả năng gây ra biến chứng u nang buồng trứng, u nang nước không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
U bì buồng trứng
U bì buồng trứng chứa các loại mô khác nhau, bao gồm từ mô thần kinh, mô mỡ đến chứa cả tóc, răng, xương thay vì là chất lỏng như một u nang thông thường. U bì buồng trứng không gây vô sinh.
Nang xuất huyết
Một u nang xuất huyết vẫn có bản chất là một u nang chức năng có biến chứng chảy máu trong u. Nếu máu tự hấp thu mà không gây hậu quả gì nặng nề, không đòi hỏi cần có những can thiệp chuyên biệt, u nang xuất huyết sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến khả năng thụ thai và mang thai.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu25 phút trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu19 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu23 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.