Chồng sắp cưới ‘dòm ngó’ hồi môn

Tiễn Thắng ra cửa, Hoa thấy chồng tương lai ngó nghiêng mảnh sân vườn rộng trước nhà, buột miệng: ‘Mảnh đất này, bố mẹ định chia cho 2 chị em em thế nào?’. Hoa không trả lời, chột dạ nghĩ: ‘Chưa cưới mà ‘hắn’ đã ngó đất nhà mình rồi’. Hoa là con cả, dưới còn một cô em đang học Đại học. Ngoài căn nhà 50m² đang ở thì còn mảnh sân chừng 30m² nữa

Tiễn Thắng ra cửa, Hoa thấychồng tương lai ngó nghiêng mảnh sân vườn rộng trước nhà, buột miệng: ‘Mảnhđất này, bố mẹ định chia cho 2 chị em em thế nào?’. Hoa không trả lời, chộtdạ nghĩ: ‘Chưa cưới mà ‘hắn’ đã ngó đất nhà mình rồi’.

Hoa là con cả, dưới còn một cô em đang học Đại học. Ngoài căn nhà 50m² đangở thì còn mảnh sân chừng 30m² nữa. Chuyện nhà đất chia cho con cái bố mẹ Hoatính thế nào, Hoa còn chưa rõ. Thế mà Thắng đã muốn “tính toán” rồi.

Thắng tính tình chăm chỉ, biết ứng xử nên được cả nhà Hoa quý. Có điều,Thắng quê ở Thái Nguyên. Cưới nhau, cả hai sẽ phải thuê nhà trọ. Trước đây,Hoa chưa hề nghi ngờ tình cảm của Thắng dành cho mình. Nhưng từ khi Thắng cứướm hỏi chuyện đất cát, Hoa lại sợ anh chàng này đến với cô là đang có ý“tăm tia” đất cát chứ chẳng thật lòng với mình. Cho dù định tháng sau, nhàThắng sẽ sang thưa chuyện cưới xin với nhà Hoa thì Hoa cũng muốn hoãn.

Chồng sắp cưới ‘dòm ngó’ hồi môn

Ảnh minh họa

Cũng bất an vì câu hỏi đụngchạm tới “của hồi môn” từ chồng sắp cưới là Ngân (Gia Lâm, Hà Nội). Biết nhàNgân mới bán mảnh đất được gần chục tỷ đồng, Nam hỏi ngay: “Em được chia mấyphần? Cưới xong, vợ chồng mình gom tiền mua nhà riêng nhé, chứ ở chung cưchán lắm”. Sau đó, Nam còn hỏi câu này nhiều lần vì Ngân chưa muốn trả lờirạch ròi.

“Chẳng rõ mình có đang bị lợi dụng không nữa? Sắp cưới mà suốt ngày gặp nhauchỉ hỏi về đất cát với tiền tỷ. Của cải là của bố mẹ, bố mẹ mình cho baonhiêu thì mình nhận bấy nhiêu, chứ chẳng đòi hỏi gì. Nghĩ đơn giản mình làphận gái, lấy chồng thì hưởng phúc nhà chồng thôi” – Ngân kể.

Ngân cho biết, cô quen Nam được một vài năm nhưng yêu đương và tính chuyệncưới thì chỉ mới đây thôi. Chính điều đó khiến Ngân sợ, Nam đến với mình làcó mục đích. Có khi, Nam biết nhà Ngân bán đất, nhiều tiền nên mới theo đuổicô, chứ chưa hẳn là thương nhau thì mới đến với nhau. Ngân đang băn khoăn,muốn trì hoãn hôn lễ để xác định lại tình cảm của Nam.

‘Dòm ngó’ là chuyện bìnhthường

Khi đã xác định cưới thì mỗi bên cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về đối phương.Điều này bao gồm cả việc xem bên kia có bao nhiêu của hồi môn... Đó cũng làtâm lý bình thường. Chỉ khác ở chỗ có anh hỏi thẳng, có anh chỉ ôm băn khoăntrong lòng mà ngại hỏi, tất nhiên cũng có anh cũng không coi trọng lắm vềcủa cải bên vợ tương lai...

Một khi đã hỏi thẳng thì cóthể khiến chị em phụ nữ hiểu lầm rằng: “Chưa cưới mà đã nghĩ đến của cải”.Sau đó, liên hệ đến tình yêu mà chồng sắp cưới dành cho mình. Cách kiểm tranày có điểm tốt là phát hiện ra những anh “đào mỏ” và có giải pháp kịp thời.Nhưng cũng có nhược điểm là đánh giá sai đối phương. Có anh hỏi vợ tương laichuyện của cải là muốn biết, muốn hiểu hoặc muốn hoạch định những chuyện vềsau. Chẳng hạn, nếu bên vợ tương lai không có tiền, có đất thì hai vợ chồngsẽ phải tính cách xoay sở thế nào khi ở riêng?... Do đó, chị em nên mạnh dạntrao đổi suy nghĩ của mình. Nếu chưa rõ thì nói là không biết bố mẹ địnhchia thế nào và động viên để cả hai cùng phấn đấu thay vì trông chờ vào củahồi môn.

Phương Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã từng trải qua chuyện này cho biết:“Hồi sắp cưới, thấy mình đi xe tay ga mới, chồng tương lai hỏi: ‘Xe này làcủa em hay bố mẹ mua cho em gái?’. Mình hơi choáng vì nghĩ ngay là chồngmình đang ‘ngó nghiêng’ tài sản gì của mình. Ngay lập tức, anh ấy bào chữa:‘Anh hỏi thế để còn biết. Không thì để cưới xong, gom tiền mua xe cho em đilàm’”.

Phương Anh kể, lúc đó cô “thở phào” và cũng yên tâm đôi chút. Sợ chồng nghĩnhà mình ở Hà Nội, có “của nả” gì nhiều lắm (vì anh chồng ở Ninh Bình) nêntừ lúc đó, Phương Anh đã thật lòng chia sẻ chuyện kinh tế gia đình mình,chuyện cái xe mới là do tích cóp đi làm vài năm của Phương Anh, thêm bố mẹhỗ trợ, chuyện bố mẹ chỉ là viên chức bình thường còn lo cho em gái ăn họcnên nhà không có hồi môn gì cả... Sòng phẳng ngay từ đầu thì sau này sẽ dễsống. Hơn nữa, nếu “anh ta” có ý đồ gì thì bản thân mình cũng biết... Cònnếu vẫn băn khoăn, chưa tin tưởng được thì theo Phương Anh, nên tạm hoãn hônlễ một thời gian để cân nhắc.

Theo Ngọc Bình
Mevabe



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.