- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng "tử tế" ngoại tình
Ly đã rất thất vọng, mọi thứ trong chị sụp đổ...
Cao tay che mắt "ngan già"
Mỗi lần nghe các bạn than phiền về việc ông xã ngày nào cũng "đi sớm về
khuya", chị Phương lại có dịp để khoe sự nghiêm túc, chuẩn mực của chồng
mình trong giờ giấc cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.
Chị luôn tự hào anh là người đàn ông đặc biệt, chị hiểu anh như lòng bàn tay và anh luôn tôn thờ vợ và hơn hết, anh yêu hai đứa con.
Thế nhưng, người chồng phong độ, đẹp trai, trưởng phòng kỹ thuật của công ty xây lắp vẫn có những cuộc tình chớp nhoáng mà vợ dù có “hiểu” anh lắm nhưng chẳng biết được.
Anh che mắt vợ rất giỏi. Lúc nào đến cơ quan, anh đều online sáng trưng rồi chat liên hồi với vợ: “Anh đang làm việc”, “Anh sắp họp với đối tác”, “Anh đi ăn cơm, ngủ trưa rồi chiều phải họp luôn, 4 giờ chat em nhé”.
Chị vợ chắc mẩm chồng ngoan và thương anh vô cùng. Trong khi anh chồng thì cười khà khà vì đã “lừa được vợ”. Từ 11 giờ ăn trưa tới 4 giờ chiều, anh ung dung đèo cô bồ nhí đi “hú hí”.
vì anh mà vợ mắc bệnh này (Ảnh minh họa)
Phương cứ tin chồng khi
trong list danh sách điện thoại của anh toàn số của... đàn ông. Nhưng
chị không nghĩ rằng Trường Code chính là em thư ký xinh đẹp tên Ngọc
Mai, Hoàng hệ thống là em bồ nhí chân dài tên Ánh Thư.
Anh đã thỏa thuận trước với họ khi nào gọi mà nghe giọng anh "nghiêm
trọng" hơn bình thường và luôn miệng “ông - tôi” là những lúc anh đang
ngồi cạnh “con ngan già”.
Những cuộc ngoại tình chớp nhoáng của anh cứ thế mà thuận buồm xuôi gió cho đến một ngày, chị mắc bệnh sùi mào gà.
Chị không phải là trẻ con
mà nghĩ bệnh này “tự nhiên mà có”. Cuộc nói chuyện căng thẳng giữa họ
diễn ra, anh buộc phải cúi đầu nhận lỗi, vì anh mà vợ mắc bệnh này.
Thất vọng vì chồng "tử tế"
Cùng hoàn cảnh chồng
ngoại tình, chị Ly từng rất tự hào về chồng và gia đình mình. Khi nói về
anh, chị ánh lên niềm tin hạnh phúc và may mắn khi lấy được anh Phan làm
chồng.
Anh là người có chí tiến thủ, có trách nhiệm với bố mẹ, các em và với
gia đình nhỏ của mình. Ly bị mụ mị bởi những lời có cánh của anh, anh
bảo “gia đình đối với anh ấy là quan trọng nhất. Em và hai con là tất cả
cuộc sống của anh”.
Nhưng một lần chị vô tình bắt được những tin nhắn và những cuộc gọi của chồng với một đồng nghiệp. Tin nhắn không hề bình thường, nó ướt át, tình tứ như đôi vợ chồng yêu nhau.
Ly đã rất thất vọng, mọi thứ trong chị sụp đổ. Chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này với chồng nữa. Trong thời gian đó chị đã đề nghị ly hôn, chị chấp nhận nuôi 2 đứa con.
Anh Phan không chịu, anh bảo đó là do sai lầm nhất thời. Anh xin lỗi và hứa là không bao giờ để xảy ra chuyện đó nữa.
Mới trôi qua 2 tháng, nhưng trong chị vẫn còn nỗi buồn chồng chất. Giờ đây chị biết anh không còn liên lạc với người con gái đó nữa, nhưng chị nghĩ cuộc đời còn dài, anh có tái phạm nữa không, còn phải chờ tương lai trả lời…
Ly đã sống trong tột cùng đau khổ, chị không giao lưu bạn bè, không gọi điện cho bất kỳ ai ngoài chị gái. Ngày chị lên công ty làm việc với đầu óc quay cuồng, tối về chị chỉ ăn chút cơm rồi lên giường nằm.
Một tuần liền, tối nào chị cũng khóc, chị hoang mang không biết nên sống thế nào cho thời gian tới. Chị thấm thía nỗi đau của người bị phản bội. Chị suy nghĩ rất nhiều, chị quyết định tha thứ cho chồng, nhưng chị chưa bao giờ quên cảm giác đó.
Người trong cuộc nói gì?
Chị Thu Hằng (Tuyên Quang) tâm sự: “Tha thứ cho chồng ngoại tình thì dễ nhưng quên thì khó. Dù biết rằng phải quên đi chuyện cũ của chồng để cuộc sống được thanh thản, nhưng tôi không sao làm được điều đó. Hình ảnh chồng âu yếm với người khác luôn khiến tôi cảm thấy khổ sở. Cũng như nhiều người khác, tôi đau đớn khi biết đích xác chồng có bồ. Tôi loay hoay với câu hỏi, điều gì khiến anh thay đổi nhanh như thế. 7 năm sống với nhau... anh nỡ phụ tôi vậy sao? Lúc đầu, tôi nghĩ đến ly dị, thà đau một lần còn hơn. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh từ nay sẽ sống một mình, mọi thứ đều phải gánh vác, con cái bơ vơ khiến tôi rụt rè đưa đơn mà bụng thì cầu mong anh đừng ký. Quả đúng như vậy, anh đã khóc, đã hối hận, ăn năn. Trước thái độ thành thật của anh, tôi đã tha thứ”.
Chị Lan Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Chuyện trôi qua một năm, dù cuộc sống của chúng tôi đã 'tươi đẹp' trở lại nhưng dường như vẫn có cái gì đó gượng gạo. Tâm hồn tôi bây giờ không còn thanh thản như xưa, mà luôn trào dâng một cảm giác giận hờn. Lý trí bảo tôi quên đi mà vui sống, nhưng trái tim tôi luôn bị cào xé bởi quá khứ của chồng. Tôi cảm thấy khổ sở. Nhưng tóm lại, tôi sẽ cố quên để giữ được gia đình này”…
Theo TTVN
-
Yêu3 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu13 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.