- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái huỷ hôn vì sát ngày cưới vẫn không được mua nhẫn, tuần trăng mật cũng "để tính sau"
Khi đăng những dòng tâm sự này lên, có thể thấy cô gái trong câu chuyện đang có phần khá hoang mang, không biết phải xử trí thế nào với chồng sắp cưới.
Đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời nên tất nhiên ai cũng đều muốn mọi thứ phải thật chỉn chu, hoàn hảo. Nhất là với các cô gái thì kì vọng của họ trong ngày này càng nhiều hơn gấp bội. Nào là váy trắng thanh khiết, rồi tiếng nhạc du dương, hàng trăm lời chúc đến từ mọi người xung quanh và cả niềm hạnh phúc vì được trở thành cô dâu mới nữa chứ.
Tuy nhiên, không phải hi vọng nào cũng đều trở thành sự thật. Ít nhất là với trường hợp của cô bạn trong câu chuyện éo le đang khiến cư dân mạng chia sẻ ầm ầm.
Chả là mới đây, trên trang NEU Confessions đã đăng tải một bài tâm sự khá dài của một cô dâu tương lai với nội dung "Huỷ hôn vì không mua nhẫn cưới." Mới đọc sơ qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây như một kiểu hờn dỗi nhất thời, sáng nắng chiều mưa của con gái. Tuy nhiên khi đọc kĩ những gì mà cô bạn này chia sẻ thì mới thấy câu chuyện không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
Mở đầu cho tâm sự của mình, cô bạn này cho hay rằng chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của mình với người yêu. Trước khi đến với quyết định này, cả hai đã gắn bó được tròn hai năm. Nghe 2 năm thì có vẻ cũng nhiều đó nhưng thật ra do tính chất công việc nên mỗi tháng hai người chỉ gặp nhau cùng làm 2, 3 lần là cùng.
"Mình ở Hà Nam, người yêu mình ở Thái Bình. Hai đứa cũng đang góp tiền chung để mua nhà trả góp rồi tổ chức đám cưới. Chuyện sẽ không có gì nếu như gần ngày cưới mà anh không có ý định mua nhẫn cưới. Mình cứ đợi anh, vì gần ngày cưới anh khá bận nên mình không giục, cứ để cho anh chủ động. Miễn ngày cưới có nhẫn trao nhau là được.
Nhưng đến gần sát ngày cưới 4 ngày, mình vẫn không thấy anh rủ mình đi thử nhẫn, mình mới nhắn tin hỏi:
- Anh ơi, vợ chồng mình không mua nhẫn cưới à, hay anh bận quá ạ?
- Không, anh không có ý định mua, anh không thích đeo nhẫn.
- Ok anh.
Tối hôm đó mình có hẹn người yêu đi chơi, mình cũng hỏi thẳng anh luôn:
- Sao anh lại không mua nhẫn cưới ạ, anh không thích đeo hay vì anh không muốn ai biết mình đã có vợ. Ngay cả vợ chồng mình đi chụp ảnh cưới anh cũng không cho đăng là sao. Anh có ý gì vậy?
- Sao em cứ làm loạn lên như vậy nhỉ. Chỉ là không đeo nhẫn thôi mà".
Cô gái này còn kể rằng tối hôm trước, trong lúc đang đi công chuyện với bạn thân thì phát hiện chồng sắp cưới của mình đang đi cà phê cùng với người yêu cũ. Tuy nhiên do tôn trọng mối quan hệ của anh và biết cả hai người chỉ là bạn nên đã không dò hỏi thêm gì.
Đỉnh điểm của cuộc đối thoại là khi anh chàng kia thông báo sau khi đám cưới xong là phải đi công trình luôn nên tuần trăng mật đã lên kế hoạch trước đó đành "để sau hãy tính".
"Mình
quay lưng đi thẳng, không khóc. Mình bắt taxi đi về, tắt máy.
Suốt đêm đó mình suy nghĩ về tất cả. Trước yêu nhau anh ý cũng
hay đi công trình, nên cũng khá quan tâm. Anh không lãng mạn, nhưng
quan tâm mình từ cái nhỏ nhất. Lấy chồng xây dựng là cũng
phải chấp nhận nhiều sự thiệt thòi. Sáng hôm sau, không cuộc
gọi nhỡ, không một tin nhắn.
- "Hủy hôn nhé." - Mình nhắn cho anh.
Suốt cả ngày hôm đó anh không trả lời, không giải thích, không níu kéo. Mình vẫn chưa nói gì với bố mẹ mình, chưa nói gì với bố mẹ của anh. Mẹ anh từ hồi yêu nhau coi mình như con gái, tâm lý với mình, thương mình lắm. Mình mơ hồ quá mọi người ạ. Mình không biết có nên tiếp tục tổ chức đám cưới này không nữa. Mình cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với anh và mình cả. Mình khó nghĩ quá, có nên hủy hôn hay tiếp tục?"
Xuất hiện trên mạng chưa đầy 30 phút, câu chuyện này đã thu hút hàng trăm lượt bình luận. Trong đó có rất nhiều bạn nữ đã chia sẻ cảm xúc này với nhân vật chính của chúng ta. Một số người thì cho rằng cô gái này nên bình tĩnh để xem xét lại mối quan hệ. Nhiều người khác thì lại cho rằng quyết định huỷ hôn là đúng đắn.
Bạn Phương Thảo Lê bình luận: "Để đưa ra được quyết định này chắc hẳn chị phải đau lòng lắm. Nhưng chị ạ, dừng lại bây giờ vẫn còn kịp, nhỡ như mai này khi đã cưới nhau về rồi, có nhiều thứ ràng buộc thì sẽ khó hơn nữa. Cuộc đời người phụ nữ thì ngày hạnh phúc nhất chính là ngày cưới, vậy có còn ý nghĩa gì không khi mà đến chiếc nhẫn cưới còn không có. Em biết chị rất đau lòng, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, người như chị rồi sẽ xứng đáng với một người tốt hơn, có một lễ cưới trọn vẹn hơn nữa. Chúc chị hạnh phúc."
Nếu không may rơi vào tình huống oái oăm này, liệu bạn sẽ cư xử như thế nào?Theo Helino
-
Yêu37 phút trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu7 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu20 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.