- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con dâu vừa nhận tiền thai sản mẹ chồng liền đề nghị cầm giúp vì "sợ hai đứa chi tiêu lung tung" nhưng vừa nhìn mảnh giấy cô đưa, bà thay đổi luôn ý định
"Đợt này em đang nghỉ sinh. Mẹ chồng biết em có bảo hiểm thai sản nên cứ thi thoảng lại bóng gió hỏi em được bảo hiểm thanh toán cho bao nhiêu...", cô gái kể.
Sống chung với mẹ chồng xưa nay vốn là áp lực lớn với mỗi cô gái đi làm dâu. Làm sao để có thể vừa sống thoải mái vừa được mẹ chồng thương yêu là điều bất cứ nàng dâu nào cũng mong muốn.
Giống cô gái trong câu chuyện dưới đây vì quá ngột ngạt với cảnh sống chung cùng mẹ chồng, cô đã lên mạng xã hội than thở: "Sống chung với mẹ chồng đúng là một cuộc chiến thầm lặng, cảm giác lúc nào cũng phải đấu trí làm em căng thẳng kinh khủng.
Bài chia sẻ của cô gái
Sau cưới em vì hai đứa chưa có đủ điều kiện mua nhà ra ở riêng nên vợ chồng em phải sống chung với bố mẹ chồng. Nói chung, mẹ chồng em tuy không thuộc diện xét nét, làm khó con dâu lắm nhưng cuộc sống ra đụng vào chạm, dù có khéo tới đâu thì thi thoảng mẹ chồng nàng dâu vẫn không tránh hết được những lúc không vừa lòng nhau. Thời gian đầu em cũng stress lắm vì cảm giác mình luôn phải lựa theo mẹ chồng để sống. Sau quen, biết tính bà rồi mới đỡ hơn.
Riêng có một điều em không thích nhất ở mẹ chồng là bà hay can thiệp vào chuyện kinh tế của bọn em. Chẳng là ngày trước chưa cưới vợ, chồng em đi làm được bao nhiêu lương gửi hết mẹ giữ. Bà quen như thế, sau khi bọn em cưới bà cũng đề nghị quản lý tiền của bọn em nhưng nhất quyết em không chịu.
Ngay như hôm vợ chồng em cưới, bà cũng gõ cửa đòi chúng em đưa tiền vàng mừng đưa bà cầm hộ. Bà bảo sợ chúng em còn trẻ chưa biết cách quản lý kinh tế nhưng em nói thẳng luôn là chưa biết thì em sẽ học. Phải cầm tiền mới biết giữ tiền, tiêu tiền thế nào cho hợp lý. Bà nghe vậy đành ngậm ngùi đi lên. Được cái em quán triệt chồng ngay từ trước rồi nên vợ nói gì trước mặt bà, anh đều phải ủng hộ, tuyệt đối không có kiểu 'trống đánh xuôi kèn thổi ngược'.
Đợt này em đang nghỉ sinh. Mẹ chồng biết em có bảo hiểm thai sản nên cứ thi thoảng lại bóng gió hỏi em được bảo hiểm thanh toán cho bao nhiêu. Nghe giọng giọng là em hiểu ngay ý bà lại muốn đề nghị 'quản giúp' nhưng em vẫn vô tư trả lời thật là được 65% lương của 6 tháng. Tính ra là gần 50 triệu. Em nói rõ vậy để bà hiểu tuy em không đi làm, ở nhà chăm con nhưng vẫn có tiền chứ không phải là ăn bám chồng.
Hôm quan em lên công ty ký giấy nhận tiền bà cũng biết nên thấy con dâu về, bà đặt luôn vấn đề: 'Mẹ thấy các con còn trẻ, cầm nhiều tiền mẹ không yên tâm. Chúng mày ăn tiêu bốc đồng lắm, tốt nhất cứ đưa mẹ giữ cho. Khi nào có việc tiêu tới, mẹ lại đưa cho chứ đi đâu mà sợ mất'.
Do đã chuẩn bị phòng bị sẵn tinh thần, nên em cười đáp: 'Vầng, con cũng biết có tiền gửi mẹ cầm giúp là yên tâm nhất nhưng mẹ biết đó, trước nay không phải đứa ăn tiêu vô tội vạ nên mẹ không phải lo con chi tiêu bốc đồng đâu. Với lại khoản tiền thai sản này con cũng có được cầm đâu. Tháng trước chồng con đầu tư tiền vào dự án mới, thiếu tiền phải mượn người ta, nhận tiền này con lại phải đưa anh ấy mang trả họ. Đấy mẹ xem, rõ là tiền của con thật mà con nào có được tiêu cho bản thân mình. Giấy mượn tiền của người ta con vẫn cầm đây này mẹ'.
Vừa nói em vừa đưa cho mẹ chồng em mảnh giấy nợ, lại thêm chồng em vâng dạ diễn thêm vào nữa làm bà nghệt mặt cười trừ bảo: 'Ừ, thôi thì công việc cần phải đầu tư mình phải chấp nhận con ạ. Đâu thì cũng là để lo cho tương lai gia đình, giờ chịu khó ki cóp sau này mới có kinh tế được'.
Ảnh minh họa
Bà nói xong về phòng, em mới thở dài nhẹ nhõm được. Thực ra cũng chẳng phải là chồng em đầu tư làm ăn gì đâu nhưng em cứ diễn giải trình bày thế cho bà khỏi phải suy nghĩ nhiều về tài chính riêng của các con. Đấy, sống chung với mẹ chồng nhiều khi em cứ phải vòng vo, 'cân não' như thể đấu trí cùng bà. Lắm lúc cũng oải nhưng nghĩ thôi thì mình cứ khéo léo, nhún nhường một chút để giữ hòa khí đôi bên cho không khí gia đình yên ấm".
Cảnh làm dâu thật sự vốn chẳng dễ dàng nhưng mẹ chồng dù có khó tính tới đâu mà nàng dâu biết biết cách lựa và sống thật lòng muốn dung hòa mối quan hệ thì rồi đôi bên cũng sẽ hòa hợp. Giống như nàng dâu trong câu chuyện trên chẳng hạn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu6 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu14 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu14 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.