- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc đời này ai cũng muốn có một tình yêu như Mèo Béo dành cho Đàm Trúc!
Mèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
Mấy ngày nay, mạng xã hội không ngừng lan truyền câu chuyện về nam thanh niên với tên Mèo Béo (SN 2003, Hồ Nam, Trung Quốc) đã nhảy cầu tự vẫn do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái.
Cụ thể, vào sáng ngày 11/4, Mèo Béo đã nhảy cầu sông Dương Tử (Trùng Khánh) tự vẫn, đến ngày 23/4, người ta mới tìm được thi thể của nam thanh niên. Cho đến thời điểm hiện tại, chị gái của Mèo Béo cho biết đã tiến hành hoả táng và đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đau lòng trước sự ra đi của chàng trai trẻ, rất nhiều người đã đến cây cầu nơi chàng trai tự vẫn để đặt hoa cùng những lời nhắn gửi đầy xót xa, hy vọng kiếp sau Mèo Béo có thể yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn.
“Cuộc đời này ai cũng muốn có 1 tình yêu như Mèo Béo dành cho Đàm Trúc. Đến cuối cùng Mèo Béo vẫn chọn tử tế với người mình yêu”, đó là câu nói nhiều người dùng mạng truyền tay nhau trong ngày hôm nay. Đúng là người cần thì chẳng có mà người có lại không cần!
Rất nhiều người đã đến cây cầu nơi chàng trai tự vẫn để đặt hoa cùng những lời nhắn gửi đầy xót xa
Rất nhiều người đã đến cây cầu nơi chàng trai tự vẫn để đặt hoa cùng những lời nhắn gửi đầy xót xa
Tình yêu mù quáng đáng trách hay sự cô độc đến đáng thương?
2 năm trước, Mèo Béo quen biết với cô gái tên Đàm Trúc (1997, Trùng Khánh) qua game. Trong thời gian yêu nhau, chàng trai đã chuyển cho bạn gái của mình tổng cộng 510.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng). Chỉ vì Đàm Trúc nói không muốn yêu xa, Mèo Béo đã chấp nhận chuyển đến Trùng Khánh để được gần người yêu.
Dù hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng Mèo Béo vẫn cố gắng "cày" game thuê mỗi ngày, sống tằn tiện, mỗi bữa chỉ đặt đồ ăn bên ngoài với giá 10 NDT (khoảng 30.000 đồng), thậm chí bị nôn ra máu cũng không có tiền đi khám bệnh. Vậy nhưng, tất cả những gì nam thanh niên nhận lại chỉ là sự hững hờ của bạn gái. Trong suốt 2 năm yêu nhau, chỉ có 2 lần gặp mặt. Hai người vốn tính đến tháng 5 sẽ đăng ký kết hôn nhưng Đàm Trúc từ tháng 4 bắt đầu muốn chia tay. Không thể thuyết phục bạn gái, nam thanh niên đã quyết định dại dột - nhảy cầu tự vẫn. Một giờ trước khi kết thúc sinh mạng mình, Mèo Béo đã đặt 760 bông hoa (kỷ niệm số ngày yêu nhau) tặng bạn gái và chuyển cho cô 66.666 NDT (khoảng 239 triệu). Đây không chỉ là những con số mà còn là minh chứng cho mồ hôi, sức lao động của 1 chàng trai trẻ.
Mèo Béo đã chuyển cho bạn gái rất nhiều tiền
Cái chết của Mèo Béo để lại cho người ta nhiều câu hỏi. Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, dại dột của thứ tình yêu mù quáng hay phải chăng trước khi Đàm Trúc xuất hiện, cuộc sống của Mèo Béo đã không mấy vui vẻ?
2 phe vẫn tranh cãi sôi nổi, có những lời miệt thị đến tàn nhẫn nhưng vẫn có những sự đồng cảm, nuối tiếc dành cho chàng trai xấu số.
14 tiếng chơi game 1 ngày hoặc thậm chí là hơn, cuộc sống của chàng trai trẻ nhẽ ra rực rỡ thanh xuân luôn gói gọn và đóng khung trong không gian phòng tối và cái màn hình máy tính làm bạn. Có thể đây là công việc mà rất nhiều thanh niên bây giờ lựa chọn nhưng nó cũng có thể là thứ hạn chế môi trường giao tiếp của họ với xã hội bên ngoài. Những chàng trai như Mèo Béo dường như sống trong thế giới ảo mà tự cô lập mình, bấu víu vào cảm xúc của thứ tình yêu vẫn chỉ được xây dựng trong cái thế giới ấy.
Có lẽ 1 chàng trai vốn là game thủ như Mèo Béo cũng thừa thông minh để hiểu mức độ tình cảm của cô gái kia dành cho mình. Và ngay cả khi bất lực tuyệt vọng mới tìm đến cái chết thì anh ta vẫn dành hết thứ tốt đẹp cuối cùng cho người mình yêu. Mèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
Đằng sau bi kịch
Kể cả tìm đến cái chết và hy sinh rất nhiều nhưng Mèo Béo không nhận được tình yêu của Đàm Trúc. Đằng sau bi kịch ấy chính là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người. Thế giới trực tuyến là ảo nhưng cảm xúc đôi khi là thật. Đừng để bị đành lừa bởi những ảo tưởng trên mạng chứ đừng nói đến việc mắc kẹt trong thứ thiếu thực tế ấy.
Trong thời đại Internet, làm thế nào để chúng ta nhìn nhận và xử lý đúng đắn các vấn đề tình cảm?
Lời xin lỗi của Đàm Trúc vẫn không cứu vãn được tất cả
Rất nhiều chàng trai, cô gái lún sâu vào bẫy tình ái online, mình thì hết lòng mà đối phương lại lợi dụng sự non nớt để biến mình thành nguồn thu nhập chính của họ.
Như câu chuyện đau lòng trên, Đàm Trúc đã lợi dụng điểm yếu về mặt cảm xúc của Mèo Béo mà liên tục đòi hỏi. Sự ra đi của Mèo Béo nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, rằng tình yêu đích thực không phải là 1 cỗ máy rút tiền, đừng quá tin vào những thứ cảm xúc trên mạng. Các bậc phụ huynh cũng nên gần gũi, giáo dục con cái, tư vấn tâm lý nếu cần thiết để con trẻ hình thành các mối quan hệ cá nhân 1 cách trưởng thành và lành mạnh.
Tình yêu thật quý giá nhưng cuộc sống này còn quý giá hơn. Dù yêu đến mấy chúng ta cũng đừng quên yêu chính bản thân mình, không được bỏ qua giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ bằng cách trân trọng những ngày được sống, tôn trọng bản thân và tử tế với người khác chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc và chân ái trong thế giới phức tạp này.
Theo Phụ nữ mới
-
Yêu2 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu10 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu10 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu22 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.