- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cưới nhau được 1 tháng, vợ không cho tôi động vào, cô ấy lấy ra một tờ giấy, tôi không dám ly hôn với cô ấy
Là vợ chồng son nhưng 1 tháng rồi, anh vẫn chưa có diễm phúc được động vào người vợ. Cô tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Đến lúc “tức nước vỡ bờ”, anh đòi ly hôn thì lại chịu thua trước tờ giấy này.
- Thanh niên dành cả “tấm lòng và trái tim chung thủy” cho người yêu vì cho rằng tặng hoa chỉ phí tiền
- Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, tới giờ ăn nhưng cơm nước chẳng thấy đâu, tôi lén lút nấp sau cửa nhà bếp rồi… chạy mất dép
- Tôi khởi nghiệp thất bại, vợ lại thong dong đi câu cá với đàn ông khác, trước khi ly hôn, cô ấy chìa 2 tỷ trước mặt tôi
“Năm nay tôi 30 tuổi, là một trong số ít trai độc thân lớn tuổi của làng. Vì nhà nghèo nên tôi đã bỏ qua tuổi kết hôn thích hợp, trở thành đàn ông “quá lứa nhỡ thì”. Sau đó, nhờ người mai mối mà tôi quen với người vợ hiện tại. Đây là lần kết hôn thứ 2 của cô ấy. Nhà chồng cũ của vợ tôi cách làng tôi không xa, theo lời người mai mối, vợ tôi ly hôn chồng cũ vì chồng cũ đối xử không tốt, lăng nhăng bên ngoài.
Sau một thời gian làm quen, tôi cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ chu đáo, đảm đang và có phẩm hạnh. Vì chưa có kinh nghiệm yêu đương nên tôi đã bị cô ấy chinh phục sâu sắc. Sau đó, thông qya một số "kênh" khác nhau, chúng tôi đã kết hôn. Vấn đề là trong ngày bàn đại sự, cô ấy thách cưới số tiền lên đến 200 triệu mới đồng ý kết hôn.
Muốn tôi thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, bố mẹ và tôi chạy đôn chạy đáo lo bằng được số tiền thách cưới. Thế là chúng tôi kết hôn, nhưng kể từ đó, tính tình cô ấy thay đổi rõ rệt. Từ ngày đầu về làm dâu, vợ tôi ngày nào cũng uống thuốc, nói thân thể không tốt, không thể chung phòng, cũng không cho tôi động vào người. Trước đó, lo cho đám cưới, tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình. Để có tiền đưa cô ấy đi khám bệnh, tôi phải vay hàng xóm không ít. Thế nhưng, đã khám ở vài bệnh viện lớn trong tỉnh, khám tổng thể không thiếu bộ phận nào thì tình trạng của vợ tôi là bình thường, không tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Do dó, có thể khẳng định vợ tôi giả ốm, bịa chuyện cơ thể khó chịu, suốt ngày chỉ ngủ, đến cơm cũng không ăn, khiến nhà tôi trong thời gian đó, ai cũng cuống lên lo lắng.
Sau đó, vợ tôi nói sẽ về nhà mẹ đẻ vài ngày. Tôi nghĩ chỉ cần cô ấy vui là được, ở đâu cũng không quan trọng nên tôi đã đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ. 3 ngày sau, tôi đến nhà mẹ vợ đón cô ấy về, nhìn thấy dáng vẻ của vợ làm tôi chấn động. Mỗi ngày cô ấy ở nhà tôi kêu bệnh khó chịu, nhưng ở nhà mẹ đẻ, vẫn thức đến 12 giờ đêm phụ mẹ gói bánh giò chuẩn bị sáng hôm sau đi bán. Phải nói sinh lực đặc biệt tốt. Tôi thấy rất bối rối, nói với vợ: “Em khỏe hơn rồi thì chúng ta về nhà!” Không nghĩ tới vợ tôi lại nói cô ấy còn chưa ở nhà mẹ đẻ đủ, bảo tôi cứ về nhà, đợi khi nào cô ấy báo thì đến đón. Lúc ấy vì bố mẹ vợ đều có mặt, sợ phát sinh không vui nên tôi nhịn, một mình trở về nhà.
Sau một tháng, tôi gọi cho cô ấy, hỏi khi nào muốn trở lại, cô ấy thiếu kiên nhẫn nói: “Không phải em đã bảo anh chờ thông báo của em sao? Sau này đừng tự ý gọi cho em. Lúc nào em muốn về, sẽ gọi anh sau”.
Nghe cô ấy nói xong, tôi tức giận vô cùng. Chúng tôi không giống một cặp vợ chồng son chút nào! Tôi nói với cô ấy, nếu không thể vượt qua, hãy ly dị, như vậy hai bên cũng tổn thương ít hơn. Vợ tôi lại nói tôi đến nhà mẹ cô ấy, cô ấy muốn cho tôi xem thứ này.
Khi tôi đến nơi, cô ấy đưa cho tôi một lá bản thỏa thuận. Tôi hít một hơi thật sâu, không nhớ rõ là khi nào đã ký bản thỏa thuận này, nhưng chứ ký đúng là chữ viết của tôi. Bây giờ tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn ly hôn thì phải bỏ tiền ra đền cho cô ấy, nhưng không ly hôn thì tôi tức chết mất!
***
Tình huống này chỉ có thể giải thích bằng một trong hai nguyên do:
-
Vợ anh không thực sự yêu anh. Sau ly hôn chồng cũ, có thể vì cuộc sống mưu sinh vất vả nên cô ấy muốn tìm một người đàn ông có kinh tế nhất định để duy trì một cuộc hôn nhân được đảm bảo về vật chất.
-
Lừa đảo hôn nhân. Vợ anh đến với anh hoàn toàn vì tiền. Cô ấy tìm mọi cách giăng bẫy để chiếm dụng tài sản của anh. Khi anh không chịu đựng được thái độ của cô ấy, đòi ly hôn thì lúc này, dựa trên bản thỏa thuận đã ký, anh sẽ mất một khoản tiền lớn vào tay cô ấy. Kết cục là anh mất cả chì lẫn chài, cô ấy không thiệt thòi gì.
Dù nguyên nhân là gì thì đây chắc chắn không phải là người vợ anh nên níu kéo hay nhượng bộ. Trong trường hợp cần thiết, anh nên tìm đến sự giúp đỡ của tòa án để đòi quyền lợi cho mình sau ly hôn.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu9 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu9 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu10 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu11 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu23 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu1 ngày trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.