- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thanh niên dành cả “tấm lòng và trái tim chung thủy” cho người yêu vì cho rằng tặng hoa chỉ phí tiền
Cho rằng tặng hoa phí tiền, quà thì không biết mua gì nên ngày 20/10, thanh niên quyết định dành cả “tấm lòng và trái tim chung thủy” suông cho người yêu. Kết quả là cô gái giận dỗi và bản thân anh ta thì bức xúc vì không biết mình sai chỗ nào.
Không những vậy anh chàng còn tỏ ra ngán ngẩm khi cho rằng cuộc sống bây giờ thực dụng quá, bạn gái không thông cảm thế nhỡ sau này anh ta không có tiền mà cứ đòi hoa, đòi quà thì đâu ra…
Đó là nội dung bài chi sẻ hậu 20/10 của một chàng trai trẻ đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nguyên văn bài viết như sau:
“20/10 anh chỉ có tấm lòng…
Cuộc sống giờ thực dụng thật. Người yêu mình giận mình từ hôm 20/10 đến giờ vẫn chưa hết giận nên mình muốn hỏi các bạn xem mình sai chỗ nào. 20/10, các bạn nữ thường nhận được hoa, được quà xong đi chơi, mình thấy mua hoa hơi phí, quà thì cũng không biết mua quà gì nên thôi nghĩ là 2 đứa đi ăn với nhau là vui rồi chứ cần gì phải hoa quà, dù sao cũng yêu nhau rồi chứ có phải mới yêu đâu mà cứ phải hoa, phải quà… nên khi người yêu mình hỏi:
- 20/10 quà em đâu anh?
- Quà á. Làm gì có quà.
- Không quà thì hoa cũng được.
- Không có hoa luôn.
- Vậy 20/10 anh có gì?
- Anh chỉ có tấm lòng, trái tim chung thủy của anh thôi, em lấy không.
Xong người yêu im lặng 1 hồi lâu:
- Gì? Tấm lòng, trái tim chung thủy?
- Em không thích à?
- Anh đang ở thời kì nào vậy, Napoleon à? Hay là thời tiền sử?
- ?
- Thời buổi nào rồi mà anh thốt được ra câu tấm lòng, trái tim chung thủy.
- Vậy em muốn gì.
- Tấm lòng, trái tim chung thủy thì cũng phải có quà, có hoa nhé, không nhiều, tượng trưng cũng được.
- Thôi mua làm gì phí tiền ra, tiền để làm việc khác, mà sao em thực dụng thế, không có quà không được à?
- Ủa anh, chứ lòng với tim thì làm thêm ít dưa xào ăn cũng được anh nhỉ? Chứ 20/10 không cần quà cáp, hoa hòe hay đưa em đi đâu chơi đâu, thế nhé.
Và thế là giận mình đến tận hôm nay. Tất nhiên mình cũng chỉ đùa thôi nhưng là người yêu ai lại nói như vậy, ít ra cũng phải thông cảm và hiểu cho nhau, nếu chẳng may sau này mình không có tiền mà cứ đòi hoa, đòi quà thì đâu ra?”
Theo đó, trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khi mà các bạn nam thường tặng hoa tặng quà hay nói lời yêu thương với nửa kia của mình thì chủ top lại cho rằng tặng hoa chỉ phí tiền, quà chẳng biết mua gì nên 2 đứa đi ăn là được rồi. Điều đáng nói là thái độ của anh ta khi người yêu hỏi về vấn đề này có vẻ cợt nhả, thiếu thiện chí, hơn nữa còn quy kết đối phương thực dụng khiến cô giận dỗi. Vậy nhưng thanh niên này vẫn không có động thái nào xuống nước, thậm chí còn bức xúc ngược rồi mang chuyện cá nhân lên mạng xã hội hỏi “mình sai chỗ nào?”, đồng thời chê trách người yêu đòi hỏi, không biết thông cảm….
Sau màn “bóc phốt” người yêu, có lẽ anh chàng nghĩ rằng sẽ được cư dân mạng bênh vực nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Hầu hết mọi người lại thông cảm hơn với người bạn gái, hơn nữa còn nổi giận mà chỉ trích gay gắt thái độ và quan điểm của chủ top:
Một số cư dân mạng đã để lại bình luận rất chí lý và thuyết phục, rằng chủ top chẳng những không tâm lý mà còn thiếu tinh tế và nhỏ nhen khi yêu đương. Trong ngày lễ của chị em, anh ta đã không có hoa có quà cho người yêu như bao người khác vẫn làm thì cũng nên có câu nói cho tử tế để đối phương vui, đằng này chỉ mang “trái tim và lòng chung thủy” suông ra để tặng xong còn đối đáp sỗ sàng, thiếu tôn trọng người yêu. Điều đó không những làm giảm giá trị của người con gái, khiến đối phương không cảm nhận được sự yêu thương mà còn tủi thân và tổn thương.
Đúng như một bạn đọc nhận định: “Thiếu tinh tế lại kêu người ta thực dụng. Không có tiền mua đồ đắt hay bó hoa mấy trăm nghìn thì mua 1 bông hoa kèm lời chúc cho tử tế thì chả có đứa nào nó nói cho đâu. Tôi chẳng thấy chút thành ý nào từ bạn, đã thế mở mồm ra là kêu người ta thực dụng rồi. Hãm thực sự, là tôi, tôi cho bạn đứt luôn chứ giận dỗi nỗi gì”.
Hay như một bình luận khác đã nói: “Không cần cầu kì nhưng mà ông anh nói mắc cười thật sự. Tui chờ cái lòng chung thủy của ông được thể hiện đoạn nào ở trong bài viết nhưng không thấy. Đến 1 câu chúc cũng không lại còn đôi co nhỏ nhen, thiếu trân trọng người ta. Ông mà không thay đổi tư tưởng thì ế cả đời cũng đáng”.
Mong rằng qua những góp ý của cư dân mạng, chủ top sẽ hiểu được vấn đề của mình nằm ở chỗ nào và sửa chữa kịp thời. Đây cũng là nhắc nhở chung với các bạn nam khác nên hành xử khéo léo hơn với nửa kia của mình, đừng để đến lúc mất rồi lại hối hận.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu7 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu19 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu23 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.