- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi công tác về, chồng chưa kịp đổ rác trong thùng, tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy thứ này
Người vợ làm nghề tiếp viên hàng không. Vì tính chất công việc nên thường xuyên đi công tác. Hôm đó về nhà, nhìn thấy thứ này trong thùng rác, chị bủn rủn cả người.
- Tháng nào cũng giấu vợ gửi tiền về cho mẹ, đến khi trắng tay trở về nhà, người đàn ông mới nhận ra 1 sự thật quá phũ phàng
- Mua đôi giày 1 triệu bị chồng gọi cho mẹ vợ mách “phá của”, ai ngờ câu trả lời của bà khiến anh ta phải “tê tái"
- Từng qua đêm cùng 10 nghìn mỹ nữ, tỷ phú Hong Kong làm điều “có 1-0-2” với người phụ nữ gốc Việt kém 32 tuổi
Chị M. (Hà Nội) kể về tình huống hôn nhân của mình như sau:
“Tôi làm nghề tiếp viên hàng không. Vì tính chất công việc nên thường xuyên đi công tác.
Cách đây một thời gian, sau khi đi công tác về, tôi thấy trong thùng rác nhà mình có một cái bao cao su đã qua sử dụng. Lúc đó tôi bủn rủn cả người.
Tôi tra hỏi chồng mình thì anh luôn từ chối thừa nhận chuyện ngoại tình, nói là sử dụng khi “tự giải quyết”. Tôi khẳng định là mình không thể tin những gì anh nói.
Tuy nhiên vì không có bằng chứng xác thực, tôi không có cách nào khác ngoài việc cãi vã, sau đó là “chiến tranh lạnh” một thời gian.
Trước đây tôi rất tin tưởng chồng, nhưng giờ tôi nghi ngờ lắm.
Vậy nên bây giờ, cứ mỗi lần đi công tác, tôi lại “canh” lúc chồng vừa đi làm về, gọi facetime nói chuyện với anh ấy một lúc. Cũng có khi tôi gọi bất ngờ, thời gian không cố định. Tôi cứ nơm nớp sợ anh làm điều có lỗi với mình.
Nói thật là tôi ngày càng mệt mỏi và chán ghét chứng hoảng loạn của mình. Tuy nhiên, chồng tôi không thể cho tôi đủ cảm giác an toàn. Tôi cũng không muốn hôn nhân tan vỡ vì sự tồn tại của người thứ 3. Vì vậy, chỉ có thể trong khả năng của mình, cố gắng giám sát chồng.
Tôi không thể hiểu được: Tại sao tôi không thể quản lý tốt cuộc hôn nhân của mình? Tại sao tôi phải gồng mình làm những điều mệt mỏi khi đáng lẽ tôi phải được sống thoải mái trong hôn nhân?”
***
“Lăng nhăng” là một hành vì, và không phải tất cả đàn ông đều 2 lòng.
Tất nhiên, việc chồng chị không chung thủy với hôn nhân cũng liên quan đến việc chị thường đi công tác dài ngày.
Trong trường hợp này, chồng chị có thể “ngẫu nhiên” mời một người nào đó đến nhà, có thể theo kiểu “bóc bánh trả tiền” nên không dễ mà chị phát hiện được.
Nếu chồng chị xử lý thùng rác đúng cách và đúng lúc, có lẽ đến giờ này chuyện anh ta dây dưa với phụ nữ khác vẫn đang ở trong bóng tối.
Thực ra sau khi một số chuyện bị phơi bày cũng rất tốt, ít nhất sau đó mỗi lần đi công tác, chị lại gọi điện thoại “facetime” với chồng. Đây cũng là một cách răn đe đối với anh ấy.
Tất nhiên, lý do chính khiến chị mệt mỏi lúc này là chị giám sát chồng quá nhiều.
Lời khuyên trong trường hợp này là: Thỉnh thoảng vẫn phải giám sát chồng, nhưng đừng quá thường xuyên. Vì theo dõi quá thường xuyên nên chị hẳn nhiên sẽ mệt mỏi, căng thẳng và chồng chị cũng vậy.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.