- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi làm mệt mỏi nhưng cứ nghĩ về nhà tôi lại rùng mình vì vợ bầu "nghén lạ", chẳng tha chồng hôm nào
Cứ nghĩ đến chuyện tan làm về nhà gặp vợ, trong lòng tôi lại có chút “hoang mang”, việc ở công ty đã ngập đầu, tối đến vợ lại “chẳng tha” hôm nào.
Chuyện khó nói này tôi chẳng biết tâm sự cùng ai. Nếu kể ra, chắc hẳn các ông chồng khác sẽ bông đùa “thật có số hưởng” nhưng kỳ thực với tôi câu chuyện thầm kín này mỗi ngày một khiến tâm lý tôi thêm nặng nề.
Tôi cưới vợ cách đây 1 năm, vợ tôi mang thai đến nay đã tháng thứ 6. Thế nhưng khác với những bà vợ khác thường ốm nghén, không ăn nổi thứ gì hay đặc biệt thích một món ăn nào đó, vợ tôi lại có sở thích quái lạ: nghiện “chuyện ấy”.
Khi vợ tâm sự thẳng thắn với tôi chuyện này, tôi nghĩ thật buồn cười, làm gì có phụ nữ nào cơ thể đang mệt mỏi vì mang thai mà lại thích “hùng hục làm chuyện ấy chứ?”. Nhưng tôi đã nhầm!
Mang thai sang tháng thứ 2, vợ tôi đòi chồng “trả bài” liên tục. Có những hôm tăng ca ở công ty về rất mệt mỏi, việc ngập đầu, về nhà chỉ kịp tắm rửa, ăn bát cơm, đã thấy vợ tôi “nháy mắt”: “làm tí đi chồng”. Nếu tôi từ chối và tỏ vẻ mệt mỏi, cô ấy làm bộ tủi thân rồi nghi ngờ tôi đi “ăn phở” bên ngoài. Dỗ mãi chẳng được, tôi đành chiều theo ý vợ.
Những tưởng “độ nghiện” của vợ sẽ dần thuyên giảm khi tam cá nguyệt đầu tiên kết thúc. Thế nhưng sang tháng thứ 5 thai kỳ, vợ tôi vẫn chẳng thay đổi. Có những hôm vợ đòi, tôi phân trần: “Chồng nghĩ chúng ta nên giảm tần suất thôi vợ, thế này ảnh hưởng đến con thì sao? Vợ giờ bụng to, chuyện ấy cũng khó khăn hơn, chồng cũng thấy cực hơn mà không hứng thú như trước”.
Vừa dứt câu, vợ tôi đã òa khóc: “Biết ngay mà, không thích âu yếm vợ chỉ có thể là có nhân tình. Người ta nói cấm có sai, đàn bà lúc chửa đẻ là khi chồng dễ ngoại tình nhất. Mẹ thương con quá, bố con giờ có cần hai mẹ con mình nữa đâu”.
Tôi nói: “Ý chồng không phải như vậy. Vợ xem nếu như “quá sức”, không đúng tư thế, rồi bao nhiêu nguy cơ khác cho mẹ và bé mà mình không lường trước được”.
Đáp lại lời tôi, vợ đưa ra một loạt bài báo nói rằng làm “chuyện ấy” lúc mang thai một cách nhẹ nhàng, đều đặn sẽ không gặp nguy hại. Đến lúc này, tôi đành thở dài thườn thượt mà “nộp thuế” cho xong.
Quả thực không phải tôi chán vợ, mà vì tần suất quá nhiều, đôi lúc cơ thể và tinh thần của tôi rất muốn được tĩnh lặng, nghỉ ngơi thì vợ lại không hiểu cho chồng. Ngày nào tôi cũng phải làm “chuyện ấy” để chiều vợ.
Mà có phải cứ “hùng hục” là xong, vợ tôi còn đòi mỗi ngày đổi một tư thế, phải lãng mạn như thuở mới yêu. Bởi vậy nên cứ nghĩ đến buổi tối ở nhà với vợ, tôi bỗng thoáng “rùng mình”.
Đến bây giờ, vợ tôi đã mang thai tháng thứ 6, bụng cũng đã lớn dần, vì mệt mỏi nên thay vì “trả bài” cả tuần, vợ tôi chỉ bắt đền tôi “cách ngày” mà thôi. Nhưng từng ấy lần cũng đủ khiến tôi “kiệt sức”, ngày nào đi làm cũng trong trạng thái vô tri, tinh thần mệt mỏi, lờ đờ, công việc thì luôn chậm tiến độ.
Thế nhưng tôi chẳng biết tâm sự những chuyện tế nhị này với ai. Chỉ mong nếu vợ đọc được, hãy hiểu cho chút tâm tư của mình, không phải tôi không yêu thương cô ấy, mà vì tôi không đủ sức lực chiều theo sở thích của vợ lúc mang thai mà thôi.
Bà bầu có nên quan hệ tình dục khi mang thai?
Việc quan hệ tình dục khi mang thai có thể diễn ra bình thường, tuy nhiên phải đúng cách để không ảnh hưởng đến mẹ và bé. Nếu có một thai kỳ bình thường, khỏe mạnh thì việc quan hệ tình dục nhẹ nhàng sẽ không gây ảnh hưởng đến thai nhi.
Tuy nhiên nếu bạn thuộc các trường hợp dưới đây, bác sĩ cảnh báo phải tránh quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai:
- Đã từng bị sảy thai trong 3 tháng đầu.
- Từng sinh non.
- Hở eo cổ tử cung.
- Mang thai đôi.
- Có triệu chứng của tiền sản giật như phù, cao huyết áp.
- Cổ tử cung ngắn.
- Vỡ ối.
- Thai phụ hoặc bạn tình mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, giang mai, lậu, Herpes,...
- Bác sĩ chẩn đoán nhau bám thấp hoặc nhau tiền đạo.
- Có các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, đau quặn bụng từng cơn,...
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu4 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu23 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.