Gian nan tìm kiếm... “tập hai”

Hành trình tìm kiếm "tập hai" của chị em lắm gian nan nhưng cũng nhiều chuyện bi hài, thú vị.

Hành trình tìm kiếm "tập hai"của chị em lắm gian nan nhưng cũng nhiều chuyện bi hài, thú vị.

Sau khi ly hôn, phần lớn chị emđều có một khoảng thời gian làm “mẹ đơn thân” trước khi có… tình yêu mới. Khôngđược rộng cẳng “thênh thang trên con đường tình” như các đức ông chồng bởi cònvướng bận với những “nghé con” nên hành trình tìm kiếm “tập hai” đối với chị emthật lắm gian nan nhưng cũng không ít chuyện bi hài.

Hẹn hò - khónhư “hái sao trên trời”

Khi yêu thì nhu cầu có những giâyphút riêng tư là chính đáng nhưng cái sự hẹn hò đối với các mẹ thì thật lắm nỗigian truân bởi không ít pha “chọc gậy” của các nghé con.

Kiều Oanh tâm sự về lần đầu hẹnhò riêng với chàng của mình: “Có lần đang đi xem phim mà có điên thoại của bàngoại gọi, bảo về xem con thế nào, hình như nó bị sốt. Lúc ấy thì chỉ có nước bachân bốn cẳng mà chạy về thôi”.

Thu Lam thì không nhịn cười đượckhi kể về lý do “trời ơi đất hỡi” khiến những cuộc hẹn hò đứt gánh giữa đường:Những trường hợp như con… buồn ị, nhất định phải mẹ xi thì mới chịu, hay đến giờđi ngủ mà không có mẹ gãi lưng… cũng không phải là hiếm. Đến nước này thì chỉcòn biết kêu trời rồi lo về cho nhanh để phục vụ yêu sách của các nghé con chứbiết làm sao!

Gian nan tìm kiếm... “tập hai”

Ảnh minh họa

Có những bé đáo để hơn khi nằngnặc đòi đi theo để giữ mẹ khi thấy mẹ có dấu hiệu muốn đi ra ngoài riêng với…“bác ấy”. Từ chối con thì không nỡ mà đưa con đi theo thì mất hết cả lãng mạn,Thu Thanh chia sẻ.

Phụ huynh và các tiêuchuẩn “khủng”!

Với các bậc phụ huynh con mìnhlúc nào cũng là “sao sáng” nên dù có làm tiếp tập 2, tập 3… hay tập thứ n đichăng nữa thì không ít vị vẫn kiên quyết đặt điều kiện cho đối tác của con mìnhphải là… “tân” kèm theo một chuỗi những tiêu chí cao vời vợi.

Kiều Oanh đến tận bây giờ vẫn cònấm ức mãi với mẹ chồng tập 2 bởi bà chỉ tậu trâu cho con trai chứ quyết không…đèo bòng thêm nghé. Kết quả là hai người phải đi xây tổ ấm ở một nơi không phảilà nhà chàng và việc dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là điều khá xavời. “Ai bảo đường đến tập hai không nhiều mất mát”, Kiều Oanh thở dài.

Còn Quốc Cường, cán bộ một việnnghiên cứu tại Hà Nội, đáp ứng được phần lớn những yêu cầu của ông bà nhạc tươnglai: giai tân, vị trí xã hội ổn định… mỗi cái tội: Nghèo! Đích ngắm cho cô congái rượu giỏi giang, xinh đẹp nhưng lỡ dở về tình duyên phải là cỡ các đại giagiàu có chứ không phải một cán bộ nghiên cứu với đồng lương ba cọc ba đồng, nuôithân không nổi nói chi đến đèo bòng.

“Chuyện ấy” - ứngxử thế nào cho phải?

Đã từng làm vợ, làm mẹ nên chuyệnấy không còn là thánh địa bí ẩn nữa. Nhưng nỗi niềm băn khoăn về đối tác khi đếnvới mình vì tình yêu hay tình dục khiến không ít chị em phải đau đầu.

Với tâm lý “sợ cành cong” nênngay cả khi tình yêu đến độ chín muồi chỉ chờ ngày lành tháng tốt là theo chàngvề dinh nhưng Ngọc Minh vẫn hết sức tỉnh táo khi “giữ miếng” với đối phương,kiên quyết không cho chàng gần gũi trước đêm tân hôn khiến vị hôn phu chỉ biếtdở khóc dở cười.

Lại có những người ỉ thế mình đãtrải qua rồi nên không ngần ngại đặt tiêu chí hòa hợp về “chuyện ấy” lên hàngđầu và tự cho mình cái quyền “thử” xả láng trước khi lựa chọn. Thu Thanh sau khitrải qua cả tá mối tình kiểu này để tìm được người tâm đầu ý hợp về “chuyện ấy”thì cho đến thời điểm này lại chuẩn bị lục đục đưa nhau ra tòa ly dị lần nữa bởingoài kỹ năng trên giường thì chàng là một con người lười biếng và vô tráchnhiệm - không hơn.

Thực tế cuộc sống làm mẹ đơn thânvô cùng vất vả nên người phụ nữ luôn mong muốn sớm tìm được một bờ vai tin cậyđể nương tựa. Nhưng “đường đến thiên đường” thật lắm gian nan bởi hàng tá nhữngrào cản từ phía gia đình cũng như định kiến xã hội đòi hỏi người phụ nữ phải rấtbản lĩnh mới có thể vượt qua được. Theo tiến sỹ tâm lý Nguyễn Đức Tiến, giảngviên Học viện hậu cần: Những người phụ nữ trong hoàn cảnh này cần có những ứngxử khéo léo tránh tình trạng bị động trước những can thiệp quá sâu vào đời sốngriêng tư của người thân trong gia đình. Mặt khác họ cũng không nên có thái độsống bất cần, buông thả để rồi lại rước thêm hệ lụy cho bản thân thêm một lầnnữa.

Theo SongNguyên
ANTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.