- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khổ như lấy chồng đào hoa
Đúng như người ta nói, phụ nữ lấy chồng không được ai để ý thì tủi, mà lấy chồng nhiều người ngưỡng mộ thì sợ mất.
Nhìn người chồng phong độ ngời ngời, đẹp trai, kiếm ra tiền, ăn nói
khéo… ai cũng nghĩ những người vợ của họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi có
được “người đàn ông lí tưởng” làm chồng.
Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu nỗi khổ tâm của những người vợ lấy phải chồng số đào hoa. Đúng như người ta nói, phụ nữ lấy chồng không được ai để ý thì tủi, mà lấy chồng nhiều người ngưỡng mộ thì sợ mất:
Chồng năn nỉ cầu xin vợ “cứu nguy” vì bị gái bủa vây
Câu chuyện của vợ chồng chị Phương Thanh và anh Tiến Luật nếu không kể ra e rằng khó có ai tin được có ngày anh chồng lại phải khóc dở mếu dở cầu xin vợ “cứu nguy” vì bị gái phong tỏa.
Chị Thanh được đánh giá là người có nhan sắc khá, bởi thế khi anh chị lấy nhau ai cũng khen hai người đẹp đôi hết sức. Anh Luật, chồng chị chẳng những đẹp trai, phong độ mà còn làm ra nhiều tiền. Quả thực, anh là mẫu người đàn ông lí tưởng của nhiều chị em. Khi yêu, chị Thanh cũng đã mệt mỏi, thậm chí không biết bao lần đòi chia tay chỉ vì anh được quá nhiều bạn gái quan tâm. Tuy nhiên, vì tình cảm chân thành anh dành cho chị mà cuối cùng anh chị đã đi tới được bến bờ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó cũng gặp quá nhiều trắc trở do sự “hút gái” của anh mà ra.
Giữ vị trí trưởng phòng trong một công ty có tiếng, không biết bao lần anh Luật méo mặt trước đám đông khi những cô sinh viên thực tập công khai bày tỏ tình cảm với anh. Không chỉ vậy, anh về nhà, tin nhắn, điện thoại, email cũng bị khủng bố bởi những cô bạn đồng nghiệp, đối tác… Bản thân anh Luật hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng trước sự làm phiền thái quá này, bao lần anh bị vợ hiểu lầm.
Thời gian đầu chưa hiểu, chị Thanh cảm thấy rất tức giận vì cho rằng chắc hẳn anh ra ngoài nói còn độc thân nên mới lắm gái theo. Nhưng dần dần, chị nhận ra rằng anh cũng khốn khổ với những cô gái theo chồng mình đằng đẵng dù biết anh có vợ rồi. Không biết bao tin nhắn mùi mẫn, tình cảm được gửi đến điện thoại bởi lẽ mẫu người đàn ông thành đạt, có vợ càng trở nên cuốn hút các cô gái trẻ.
Từ khi hiểu được nỗi khổ của chồng, chị Thanh nhiều lần phải cứu nguy cho chồng. Có buổi tối hai vợ chồng đi ăn hàng để mừng ngày sinh nhật, chị phải thay chồng tiếp bao cuộc điện thoại và nói rõ ràng với họ, để họ không làm phiền. Thế nhưng, thậm chí còn có trường hợp oái oăm, cô gái nọ điện thoại thẳng cho chị Thanh khóc mếu: “Em yêu anh ấy thật lòng, em biết anh ấy sẽ không từ chối em nếu chị chịu ly hôn. Em mong chị hãy buông tha cho anh ấy”. Ban đầu chị cũng bực nhưng rồi chị lựa cách ứng xử khéo léo để vừa “đe dọa” vừa mềm mỏng và cắt đuôi những cô nàng bám chồng mình.
Khốn khổ vì 3 năm phải đương đầu với tình địch
Không kém trường hợp của chị Thanh, chị Thu Loan cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chỉ khác một điều, chồng chị không bị nhiều cô theo nhưng chỉ một cô mà vợ chồng chị đã nhiều phen điêu đứng.
Hồi mới yêu chị Loan cũng lo sợ vì ai cũng nói anh Trường đào hoa, sợ sau này gái theo, khó giữ. Thế nhưng yêu anh nên chị hiểu, anh không phải là người có tính lăng nhăng. Hơn 5 năm yêu nhau, dù có nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng anh Trường không mảy may rung động. Nguyên nhân cũng là bởi khi ai đó có “ý định” là anh bày tỏ quan điểm rõ ràng nên cũng không ai còn nuôi hi vọng.
Thế nhưng ai ngờ, khi anh chị lấy nhau rồi mới xảy ra cảnh éo le. Sau khi chị sinh xong đứa con đầu lòng, anh thuyên chuyển công tác đến một công ty mới. Tại nơi làm việc này, anh “lọt vào mắt xanh” của vị nữ trưởng phòng tài giỏi, xinh đẹp nhưng… chưa chồng.
Ngay từ khi anh vào làm việc, vị trưởng phòng này đã để ý anh và đem lòng yêu. Sự si mê của người phụ nữ đó dành cho anh Trường mạnh tới nỗi cô ấy chẳng ngại công khai dù biết anh có vợ. Anh Trường vì nể, lại không muốn mất lòng sếp nên nhiều lần được sếp mời đi ăn uống anh không dám từ chối dù trong lòng lo sợ vô cùng. Trước sự tấn công dồn dập của người trưởng phòng, anh Trường hoảng loạng chỉ sợ một lúc nào đó mình lầm lỡ hoặc vợ không hiểu lại làm lớn chuyện.
Thật may, cuối cùng sau khi nghe anh Trường tâm sự rõ ràng mọi việc, chị Loan hoàn toàn hiểu cho chồng. Chị và chồng tìm cách để giải quyết vấn đề này giúp chồng. Không còn cách nào khác, anh Trường quyết định chuyển công ty. Nhưng điều đó là chưa đủ để chấm dứt cuộc tình với vị trưởng phòng si tình.
Gần 3 năm trời, người phụ nữ cứ thường xuyên điện thoại khóc lóc cầu xin. Cô ấy không yêu cầu anh Trường bỏ vợ mà chỉ mong anh cho cô ấy được làm vợ lẽ. Nhưng anh Trường không thể nào chấp nhận vì đó là điều không được phép. Hai vợ chồng anh phải cứng rắn, mềm mỏng khuyên răn, áp dụng mọi lời lẽ cuối cùng người phụ nữ ấy mới buông tay, chấp nhận việc không thể nào xen vào hạnh phúc gia đình họ.
Gần về hưu gái vẫn theo
Với hai trường hợp trên, khi người chồng trẻ được gái theo đã đành, nhưng với trường hợp của bác Hồng, bác Thụ thì mọi chuyện còn trở nên đáng ngại hơn.
Mặc dù bước vào tuổi trung niên nhưng bác Thụ vẫn rất trẻ trung, phong độ. Ở bác Thụ toát lên dáng vẻ của một người đàn ông từng trải, phong trần và có bản lĩnh sống. Do làm việc trong một môi trường tiếp xúc với toàn người trẻ nên tính tình của bác rất vui vẻ, phóng khoáng. Có lẽ chính vì những điều này mà hơn 50 tuổi, bác Thụ vẫn là mẫu người đàn ông trong mộng của một cô gái 28 tuổi.
Làm cùng công ty với bác Thụ có một cô gái khá xinh đẹp nhưng trầm tính. Ngày cô gái này mới vào làm, thấy ít nói, hay ngồi một mình nên bác Thụ thường xuyên chuyện trò, hỏi thăm. Khi ấy, bác được biết cô gái này vừa bị phụ tình. Thương cảm cô gái trẻ không may mắn trong tình yêu nên bác Thụ thường quan tâm hơn.
Có lẽ chính sự ưu ái của một người đàn ông lớn tuổi, hiểu biết đã khiến cô gái ấy rung động, để rồi ngày đêm cô gái trẻ ấy mơ mộng một tình yêu với người đàn ông từng trải ấy. Cô gái bày tỏ tình cảm của mình và thật không may có người biết được chuyện đó. Cả công ty đồn ầm lên chuyện hai người có “tư tình” với nhau làm bác Thụ một phen khốn đốn.
Khi câu chuyện mới xảy ra, bác Hồng cũng ghen tuông, nghĩ rằng chồng mình “đổ đốn”. Nhưng sau này, nghe chồng tâm sự, bác Hồng mới biết mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng những ngày tháng đó hai vợ chồng bác cũng khốn khổ vì những lời bàn ra, tán vào ở cơ quan, ở nơi hai người sinh sống. Cứ một đồn mười, mười đồn trăm làm cho câu chuyện ngày một thêm phức tạp.
Thật may, cuối cùng vì không chịu được áp lực, cô gái trẻ đã chuyển
đi. Câu chuyện mọi người bàn ra tán vào cũng dần lắng xuống. Nhưng nghĩ
lại những ngày tháng đó, vợ chồng bác Hồng vẫn cảm thấy mệt mỏi và hoảng
sợ.
Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: toasoanttol@gmail.com . Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline. |
Theo Khám phá
-
Yêu1 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu5 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu6 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu8 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.