- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy nhau 10 năm nhưng không có con, tôi lo lắng chồng chán
Dù chồng động viên con cái là lộc trời cho, kể cả không có con thì tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn vậy nhưng tôi lúc nào cũng lo lắng, bất an sợ không giữ được anh ấy
Chúng tôi cưới nhau đã 10 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Những năm đầu vì kinh tế khó khăn nên hai đứa cũng bàn lo kinh tế tạm ổn rồi sinh con cho đỡ khổ. Trong thời gian đó, tôi cũng có bầu 2 lần nhưng đều phải bỏ vì đang mải lo chuyện kiếm tiền. Sau đó chúng tôi dự định sinh con nhưng mãi tôi vẫn không có bầu trở lại.
Cách đây 3 năm, hai vợ chồng đi khắp các bệnh viện cả trong TP.HCM để chạy chữa nhưng vẫn vô vọng. Bác sỹ chẩn đoán khả năng thụ thai của tôi rất thấp, nhưng còn cơ hội là chúng tôi cong hy vọng. Bao tiền của kiếm được đổ hết vào hành trình tìm con.
Chồng tôi thèm khát có con lắm, mỗi khi thấy đứa trẻ nào là anh ấy quấn quýt không rời (ảnh minh họa)
Những lúc phải vào TP.HCM thuê nhà, công việc của tôi gián đoạn đã đành, chồng tôi cũng phải nghỉ theo vợ khiến anh ấy khá mệt mỏi. Có những lúc chính anh ấy khuyên tôi bỏ cuộc. Chồng tôi còn động viên con cái là lộc trời cho, cứ để tự nhiên lúc nào có thì có, còn kể cả không có con thì tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn vậy.
Chồng nói thế nhưng tôi vẫn lo lắng, đứa con là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình mà tôi không làm được thì làm sao giữ được chồng. Rồi tôi càng già khả năng có con càng thấp, trong khi chồng tôi vẫn còn sung sức, chắc gì anh ấy đã toàn tâm toàn ý với tôi. Rồi áp lực từ bố mẹ anh ấy nữa, không ai muốn gia đình mình tuyệt tự cả. Mà tôi biết, chồng tôi nói thế nhưng anh ấy thèm khát có con lắm, chẳng qua anh ấy sợ tôi buồn. Mỗi khi thấy đứa trẻ nào là anh ấy quấn quýt không rời.
Tôi thương chồng nhưng cảm thấy bất lực, tôi yêu chồng và không muốn mất anh ấy nhưng sinh con cho anh thì tôi không làm được. Tôi phải làm thế nào để giữ được chồng khi cơ hội làm mẹ của tôi ngày càng thu nhỏ lại.
Theo VOV
-
Yêu1 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu1 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu12 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu23 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.