- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn vợ tào khang cưới “tình yêu đích thực”, sau 2 năm tôi ê chề nhận ra 5 chân lý luôn đúng
Lúc trước với vợ không có tình yêu, cả tuổi trẻ dành cho công việc, gặp được cô ấy tôi thấy mình trẻ trung phơi phới chẳng khác gì cậu thanh niên mới lớn, nghĩ đến cô ấy là tim đập rộn ràng.
Tôi và vợ cũ khi xưa đến với nhau qua mai mối không có tình yêu. Từ hai bàn tay trắng đi lên, sau 15 năm phấn đấu, vợ chồng đã có cơ ngơi đáng nể và hai đứa con trai gái đủ cả. Rồi tôi gặp tình yêu đích thực của đời mình.
Lúc trước với vợ không có tình yêu, cả tuổi trẻ dành cho công việc, gặp được cô ấy tôi thấy mình trẻ trung phơi phới chẳng khác gì cậu thanh niên mới lớn, nghĩ đến cô ấy là tim đập rộn ràng. Cô ấy xinh lắm, trẻ và thông minh, lại học cao hiểu rộng. Đó mới là người phụ nữ tôi khao khát có được và cũng xứng tầm với mình lúc ấy.
Tôi quyết đoán ly hôn vợ để đến với người phụ nữ mình yêu. Ly hôn xong tôi lập tức tậu căn hộ mới và tái hôn ngay với người tình. Nhưng chỉ sau 2 năm sống hạnh phúc bên nhau thì biến cố ập đến. Tôi lâm vào nợ nần, công ty có nguy cơ phá sản. Và rồi lúc này tôi mới cay đắng ê chề nhận ra 5 chân lý không bao giờ sai.
1. Tình yêu đích thực ngoài hôn nhân chỉ là ảo tưởng
Tình yêu đích thực ngoài hôn nhân theo kinh nghiệm xương máu của tôi thì tất cả chỉ là ảo tưởng. Tình cảm phải trải qua thử thách thời gian và những mặn ngọt đắng cay của cuộc sống. Nếu lúc đó thứ tình cảm ấy vẫn trụ vững được thì mới có thể được công nhận là tình yêu đích thực.
Nhiều người lại quá vội vã khẳng định, trong đó có cả tôi. Lúc tôi còn nhiều tiền thì vợ mới đối xử ngọt ngào chiều chuộng, lúc ấy tôi vẫn cho rằng mình đúng đắn khi ly hôn cưới cô ấy. Khi tôi gặp khó trong sự nghiệp, cô ấy lập tức thay đổi thái độ. Thời điểm ấy tôi mới nhận ra chẳng có thứ tình yêu đích thực nào ở đây. Cô ấy chỉ muốn nhân danh tình yêu để đạt được mục đích tiền bạc từ tôi mà thôi!
2. Người có thể làm kẻ thứ ba thì khó mà cùng bạn đồng cam cộng khổ
Người phụ nữ sẵn sàng trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, cướp chồng người phụ nữ khác thì chắc chắn là tư cách chẳng ra gì. Người đó sẽ không bao giờ cùng bạn vượt qua sóng gió đâu, cô ta chỉ có thể chia ngọt sẻ bùi mà thôi!
Tin tôi đi, một khi bạn trở nên nghèo túng, cô ta sẽ chẳng ngần ngại bỏ bạn để đi tìm một người đàn ông khác giàu có hơn!
3. Người đi cùng bạn từ khi còn tay trắng không đổi thay chính là người cần nâng niu cả đời
Đừng ngây thơ tin vào sự ngọt ngào, dịu dàng của những người phụ nữ ngoài kia khi cô ta chưa cùng bạn vượt qua khó khăn sóng gió. Người phụ nữ cùng bạn đi lên từ hai bàn tay trắng, chẳng quản ngại cùng bạn ăn mì tôm, cơm nguội, chăm sóc bạn những lúc ốm đau, sinh cho bạn những đứa con và phụng dưỡng cha mẹ bạn - đó mới là người phụ nữ tốt nhất trên đời mà bạn cần nâng niu quý trọng.
Tôi đang nói đến vợ cũ của mình nhưng đã ngu dại đánh mất cô ấy rồi để bây giờ chỉ biết hối hận.
4. Người đàn ông đưa hết tiền cho vợ giữ không ngu mà còn rất khôn ngoan
Nếu bạn có được người vợ như mẫu phụ nữ tôi nói ở phía trên thì đừng ngần ngại đưa hết tiền cho cô ấy giữ. Đó là sự khôn ngoan chứ không phải ngốc nghếch đâu. Bạn không còn tiền trong tay thì chẳng cô nàng nào ngả vào lòng bạn hết. Khi tài sản đứng tên vợ hết, lạ kỳ là chẳng có tình yêu đích thực nào xuất hiện bên cạnh bạn đâu!
Suốt quãng thời gian tôi gây dựng sự nghiệp khó khăn, làm gì có cô nàng nào bày tỏ tình yêu. Thế mà khi tôi trở nên giàu có, lúc ấy đã chẳng còn phong độ sung sức như trước thì lại có cả tá phụ nữ muốn nhào vào lòng!
5. Không có thuốc chữa “hối hận” trên đời
Giờ này tôi rất hối hận vì đã ly hôn vợ cũ nhưng trên đời chẳng có thuốc chữa bệnh “hối hận”, thời gian không bao giờ có thể quay ngược trở lại để tôi đưa ra quyết định khác. Và vợ cũ cũng vì tổn thương quá nhiều nên chẳng đời nào tha thứ cho tôi. Hơn hết tôi thật sự không còn mặt mũi nào xuất hiện trước cô ấy.
Bởi vậy tôi muốn khuyên những người đàn ông có hoàn cảnh tương tự đừng bao giờ làm như tôi đã từng, bởi vì bạn sẽ sớm phải nhận cay đắng ê chề…
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu5 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu10 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu14 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu15 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu17 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.