- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn vợ ung thư, lúc ở Tòa ra, phát hiện cô ấy không trả lại nhẫn cưới, tôi đuổi theo thì choáng váng trước sự thật
Ra khỏi tòa, tôi đuổi theo cô ấy vì nhận ra vợ cũ chưa trả lại nhẫn cưới đắt tiền, nhưng sự thật trước mắt khiến tôi còn choáng váng hơn khi nhận tin vợ bị ung thư tử cung!
- Chồng say rượu vô tình tiết lộ bí mật động trời và phản ứng của vợ ngày hôm sau khiến anh ta phải sốc nặng
- Anh chồng “yếu đuối”, cãi nhau không dám to tiếng mà chỉ làm đúng một điều, lạ lùng nhưng vô cùng hiệu quả
- Con gái lương tháng 50 triệu vẫn bị chồng bỏ, mẹ vợ thắc mắc thì nhận được câu trả lời “chất như nước cất” của chàng rể
Dưới đây là lời kể chua cay của một người chồng về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Chỉ bằng một “phép thử”, tuy có hơi tàn nhẫn, vợ của anh đã nhìn thấu lòng chồng và đi đến quyết định đúng đắn nhất cuộc đời chị!
Tâm sự của người chồng:
“Tên tôi là Lợi, năm nay 30 tuổi. Vợ tôi, Huệ, và tôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò mai mối. Mới gặp chúng tôi đã có ấn tượng rất tốt về nhau nên muốn “thử” xem mối quan hệ có thể đi đến đâu.
Chẳng bao lâu sau khi trở nên gần gũi, tôi đã vội vàng cầu hôn Huệ. Lúc đó thực ra cô ấy cũng không muốn kết hôn sớm như vậy nhưng tôi là người không thể đợi được. Điều kiện của Huệ rất tốt, tôi sợ rằng nếu mình chần chừ, cô ấy sẽ bỏ đi theo người khác.
Cuối cùng Huệ cũng đồng ý lời cầu hôn của tôi. Sau đó, cũng theo yêu cầu của tôi, chúng tôi kết hôn sớm. Kết hôn xong, quan niệm của tôi là có con càng sớm càng tốt. Cả hai chúng tôi đều không còn trẻ nữa, gần như khó có thể đảm bảo sức khỏe để sinh con và nuôi con tốt trong một vài năm nữa. Nhưng vợ tôi vẫn nghĩ trước hết phải chăm chỉ vì sự nghiệp, chuyện con cái cứ từ từ, lúc nào đến thì đến.
Vì chuyện này, vợ chồng tôi đã cãi vã không biết bao nhiêu. Cuối cùng mẹ tôi cũng vào cuộc, làm vợ tôi tức giận đến mức bỏ về nhà đẻ. Tôi không muốn vì chuyện sinh con đẻ cái mà vợ chồng chia ly đôi ngả nên vội vàng về nhà ngoại, mời vợ quay lại.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi dù không nhắc đến chuyện sinh con với vợ nhưng nỗi khát khao sớm được làm cha trong lòng vẫn không nguôi ngoai. Cho đến một ngày, vợ nói với tôi rằng cô ấy bị chẩn đoán mắc ung thư tử cung, giờ bệnh đang tiến triển rất nguy hiểm.
Sau khi nghe những gì vợ nói, đầu tôi ong ong. Tôi không ngờ rằng mọi thứ lại thành ra thế này. Chúng tôi cưới nhau chưa được bao lâu, còn chưa có con...
Sau đó mẹ con tôi bàn bạc với nhau. Nếu bây giờ dù có tập trung điều trị cho vợ tôi, cứ theo tình hình này thì khả năng chữa khỏi cũng rất nhỏ. Chúng tôi sợ rằng của cải theo đó mà đi hết, người cũng chưa chắc đã giữ được.
Hơn nữa, vợ tôi bị thương ở tử cung, không chắc liệu có thể có con trong tương lai hay không. Vì vậy, tôi dứt khoát làm đơn ly hôn với vợ. Khi biết tin tôi sẽ ly hôn với mình, trước sự ngạc nhiên của tôi, vợ tôi rất bình tĩnh. Sau đó, cô ấy vui vẻ thu dọn đồ đạc và xách va-li về nhà bố mẹ đẻ.
Chúng tôi thảo luận thêm một ngày nữa rồi dẫn nhau đến Toà án ly hôn.
(Ảnh minh họa)
Sau khi ra khỏi Tòa, chúng tôi rời đi theo những hướng khác nhau. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra cô ấy đã không trả lại nhẫn cưới cho tôi. Chiếc nhẫn đó đã khiến tôi mất rất nhiều tiền. Vì vậy, tôi đuổi theo hướng của cô ấy.
Vợ cũ nhìn thấy tôi, không hiểu sao ban đầu rất ngạc nhiên. Nhưng khi nghe nguyên do tôi đuổi theo, nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất. Cô ấy nói đầy chua chát: “May mắn thay, tôi đã làm một “phép thử” lòng anh”.
Nghe cô ấy nói xong, tôi chết lặng: “Phép thử? Phép thử gì?”. Lúc đó, Huệ nói cô ấy không bị ung thư tử cung. Chỉ là lúc trước quá kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần vì chuyện sinh con và nghi ngờ tình yêu của tôi, cô ấy quyết định kiểm tra tôi, để xem liệu tôi có đứng bên cạnh cô ấy vào thời điểm quan trọng hay không? Cuối cùng, tôi đã… thi trượt. Nói xong, vợ cũ bỏ đi.
Tôi đứng tại chỗ ngớ ngẩn một lúc lâu. Trong lòng vẫn không thể tin được tất cả những chuyện vừa xảy ra là thật!”
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu5 giờ trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu5 giờ trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu6 giờ trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu23 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...