- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mặc bạn bè bàn tán, chàng trai 9X vẫn yêu và cưới cô nàng mắt hí người Nùng
'Thiếu gì gái không chọn, lại chọn người mắt lươn?';… là những lời nhận xét mà bạn bè gửi đến Thanh khi chàng trai này công khai tình cảm
- Tìm thấy tình yêu thất lạc sau 4 năm nhờ "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai nói một câu khiến cô gái đồng ý kết hôn ngay lập tức
- Chuyện tình yêu "bá đạo" của đôi bạn thân suốt 20 năm được dân mạng "like ầm ầm"
- Sự thật đau đớn sau tình yêu ngọt ngào của anh chàng sẵn lòng bỏ tiền tỷ chi tiền cho bạn gái thẩm mỹ
Cuộc sống muôn màu và tình yêu lứa đôi cũng vậy. Có những câu chuyện tình yêu thu hút người nghe bởi sự kịch tính, xúc động; có những tình yêu lại khiến nhiều người cảm thấy nể phục khi cả 2 đã phá bỏ rào cản về ngoại hình, tuổi tác lẫn phong tục tập quán. Và đó cũng chính là câu chuyện của chàng trai Trương Hoài Thanh (21 tuổi) và cô gái Sầm Thị Lành (20 tuổi, dân tộc Nùng).
Chàng trai 9X hạnh phúc bên người vợ từng bị chê là 'gái mắt lươn, người dân tộc'
Chủ động 'chia tay' vì không chịu được dèm pha
Thanh và Lành hiện đang sống tại Bình Phước. Cả 2 là bạn học chung thời cấp 3. Ở lớp thời điểm đó có vài học sinh nữa cũng là người thiểu số nhưng chỉ Lành nhận về sự chú ý từ bạn bè. Theo giải thích của Thanh thì trông Lành lúc đó rất hiền và ít nói. Biểu hiện này khiến bạn bè lấn át, trêu chọc.
'Lúc đó, mình nghe nhiều bạn trong lớp bàn tán về ngoại hình của Lành, đặc biệt nói cô ấy mắt hí. Nhưng mình không để tâm lắm. Mình thấy Lành là cô gái dễ thương, dễ gần' - Thanh nhớ lại.
Khoảng 1 năm đầu tiên, các thành viên trong lớp đều nhận ra sự thân thiết của đôi bạn này. Cả 2 thường xuyên chuyện trò, tâm sự nhiều chủ đề khác nhau từ học tập đến gia đình, cuộc sống. Thanh giải thích rằng, vào thời điểm ấy, Lành dù không 'động chạm' đến ai nhưng luôn nhận lại những lời bàn tán, dèm pha về ngoại hình đầy ác ý. Thanh gọi đó là 'người hâm mộ' và số lượng này ngày một nhiều.
'Mình cảm thấy khó chịu vì thật sự khi tiếp xúc với cô ấy, tính cách đều rất tốt. Mình sợ Lành bị ức hiếp, bị chọc ghẹo và sợ cô ấy buồn nên đã cố gắng ở bên cạnh để động viên và chia sẻ với cô ấy' - Thanh kể.
Biết đôi bạn trẻ chơi thân với nhau, nhiều người bạn trong lớp đã ra sức khuyên ngăn. Thanh còn nhớ lúc đó, những câu nói mà cậu phải nghe hằng ngày là: Có mặt không tròng'; 'Thiếu gì gái không chọn, lại chọn người mắt lươn?';…
Đã có một thời gian Thanh chủ động cắt đứt liên lạc với Lành vì không chịu nổi lời ra tiếng vào.
Không bao giờ để vợ phẫu thuật thẩm mỹ
Nói là cắt đứt nhưng chàng trai này vẫn âm thầm theo dõi trang cá nhân cũng như những hoạt động của Lành. Đặc biệt, các dịp lễ không quên mang quà đến tận nhà để tặng. Khi biết Lành chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thanh đã nhắn tin động viên. Ngày Lành đạt Huy chương Bạc, Lành mời Thanh đến nhà dự tiệc chung vui.
Từ thời điểm này, dù không nói ra nhưng cả 2 bên ngầm hiểu tình cảm đã dành cho nhau. Một năm đầu, Lành nhiều lần rơi nước mắt và luôn tỏ ra tự tin về ngoại hình, về phong tục tập quán. Thanh lúc đó phải động viên Lành rất nhiều.
Ai nói gì, nhận xét gì Thanh cũng mặc kệ, bởi bản thân Thanh hiểu được rằng, Lành là người con gái xinh đẹp trong mắt mình. Thanh chứng tỏ tình yêu của mình không chỉ bằng sự quan tâm mà cả sự thấu hiểu về mặt cảm xúc cũng như suy nghĩ của bạn gái.
Khi cặp đôi quyết định làm đám cưới, bạn bè xung quanh không quá ngạc nhiên. Hiện tại, Thanh và Lành đã đón thiên thần nhí đầu lòng và cả 2 đang tích cực vun vén cho tổ ấm nhỏ.
Thanh không bao giờ đồng ý để vợ mình phẫu thuật thẩm mỹ
Nhắc về chuyện nhiều người bàn tán về ngoại hình của vợ, Thanh chỉ cười và chia sẻ rằng:'Tình yêu thật sự không xuất phát từ ngoại hình. Càng yêu, mình sẽ càng thấy đối phương đẹp hơn trong mắt và trong lòng mình. Như vậy mới bền chặt được'.
Khi được hỏi về việc có đồng ý cho vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ không, Thanh dứt khoát trả lời không. 'Mình vẫn thích tự nhiên hơn! Nếu mình có suy nghĩ đó thì làm gì có chuyện mình yêu và cưới cô ấy chứ' - Thanh nói.
Theo Đất Việt
-
Yêu1 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu5 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu12 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.