- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỗi tháng chồng cũ gửi 10 triệu nuôi con, tình cờ biết thu nhập của anh ấy, tôi năn nỉ tái hôn
Biết thu nhập của chồng cũ, cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Sáng hôm sau, tôi liền tới năn nỉ anh tái hôn.
Tôi và Tuấn được bạn bè giới thiệu, anh khá đẹp trai nhưng tính tình hơi hướng nội, không thích nói nhiều. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, nói đúng hơn là tôi đã bị vẻ ngoài của Tuấn hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, nên hai đứa nhanh chóng hẹn hò.
Sau gần một năm yêu đương, Tuấn dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình nhưng bị mẹ anh phản đối dữ lắm. Nguyên nhân là do tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình nghèo khó trong khi nhà anh ở thành phố, làm ăn buôn bán khá có điều kiện. Tuy nhiên, Tuấn kiên quyết lấy tôi bằng được nên mẹ anh đành phải gật đầu chấp thuận tôi làm dâu.
Vì Tuấn là con một, bố lại mất sớm nên sau khi cưới hai vợ chồng đã dọn về ở chung với mẹ anh để tiện bề chăm sóc. Nhưng vốn đã không thích từ trước nên dù tôi có làm gì cũng không vừa lòng mẹ chồng, bà thường xuyên làm khó, xét nét tôi đủ đường. Ngay cả khi có cháu nội rồi, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn không được cải thiện chút nào.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày một lớn dần, kéo theo khoảng cách vợ chồng dần xa cách. Khi con trai được 2 tuổi, vợ chồng tôi ngày càng có nhiều bất đồng nên Tuấn đã lên tiếng đòi ly hôn. Trong lúc chán nản, tôi đồng ý ngay.
Chia tay, tôi một mình nuôi con trai, Tuấn cho tôi 300 triệu trước khi ra khỏi nhà, đồng thời hứa mỗi tháng sẽ gửi 10 triệu để chu cấp nuôi con. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ như thế kết thúc rất chóng vánh.
Mới đó mà hơn 2 năm đã trôi qua, từ ngày ấy đến giờ tôi được khá nhiều đối tượng theo đuổi, nhưng sợ con chịu thiệt thòi nên tôi không dám đi thêm bước nữa, mà một phần là vì tôi vẫn còn nhớ nhung chồng cũ. Tuy nhiên vì cái tôi cá nhân quá lớn, vì sợ mẹ anh, vì anh chẳng đoái hoài gì ngoại trừ hỏi han đến con trai, nên tôi chẳng dám mơ mộng gì đến chuyện nối lại tình xưa. Chỉ duy nhất một việc anh làm đều đặn đó chính là mỗi tháng gửi cho tôi 10 triệu để nuôi con.
Cách đây một thời gian, tôi vô tình gặp lại một người bạn của Tuấn khi đưa con đi siêu thị. Chồng cũ và anh bạn này rất thân thiết, trước từng gặp nhau mấy lần rồi nên giờ gặp lại nhau, chúng tôi có chào hỏi, trò chuyện.
Han huyên một lúc, thấy tôi trách móc chồng cũ vì ít khi đón con đi chơi, anh ấy buột miệng nói:
- Tuấn thực sự là một người đàn ông tốt, bây giờ nó chỉ kiếm được 15 triệu mỗi tháng mà nó đưa cho em 10 triệu, chứng tỏ nó rất quan tâm đến mẹ con em đấy. Chẳng qua là vì nó bận bịu quá nên mới thế.
Tôi ngỡ ngàng, trước thu nhập của Tuấn đâu đến nỗi này, sao bây giờ anh chỉ kiếm được 15 triệu mỗi tháng chứ. Hỏi ra mới biết, sau khi chúng tôi ly hôn không lâu, mẹ Tuấn ngã bệnh nên không thể buôn bán kinh doanh được nữa. Tiền tiết kiệm của bà và Tuấn từ trước đến giờ đều dùng để chữa bệnh, trang trải viện phí, thuốc men nên cũng cạn dần.
Vì chồng cũ là con một nên khi mẹ ngã bệnh anh không thể đi làm xa nhà, tăng ca như trước nữa nên thu nhập giảm sút. Mỗi tháng anh chỉ kiếm được 15-16 triệu, chỉ giữ lại vài triệu để chi tiêu, lo cho mẹ bị bệnh, còn lại gửi hết cho tôi và con.
Biết chuyện này, cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng, tôi nhận ra mình còn thương anh rất nhiều nên tới năn nỉ chồng cũ tái hôn.
- Chúng ta tái hôn có được không? Em cần anh, con cũng cần anh. Em sẽ thay anh chăm sóc mẹ, bây giờ mẹ như vậy rồi, chắc không thể khắt khe với em được nữa đâu.
Chồng cũ nghe tôi đề nghị tái hôn thì mừng lắm, liền đồng ý ngay và hứa sau này sẽ trân trọng tôi. Về phía mẹ chồng, khi thấy tôi dẫn con trai quay về, bà đã bật khóc xin lỗi tôi về những chuyện trước đây.
Thật ra khi đề nghị tái hôn với chồng cũ, tôi vẫn còn chút e dè về mẹ anh. Nhưng khi thấy bà nằm một chỗ và hối lỗi như vậy, tôi không còn giận bà nữa. Dù gì bà cũng là người sinh ra chồng tôi, là bà nội của con trai tôi, tôi và bà có hòa thuận thì nhà cửa mới yên được, chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi thôi.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu1 giờ trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu2 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu14 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu17 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu23 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu2 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào