- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhất quyết đòi ly hôn nhưng khi khám phá ra bí mật trong chiếc túi xách ướt nước mưa vợ bỏ lại chồng rụng rời tay chân
Nghĩa mở chiếc túi xách ướt đẫm nước mưa của vợ, thấy ví tiền, điện thoại và đồ dùng cá nhân của Khuê vẫn còn ở đây.
- Diễn viên Việt Anh căng thẳng cùng con vượt qua khủng hoảng trong giai đoạn đầu bố mẹ ly hôn
- Cô giáo bị bạn đời ly hôn vì tổ chức đám cưới cho bố chồng
- Màn ly hôn thu hút 18 nghìn like của người vợ từng nhu nhược níu kéo, giờ mang bầu 6 tháng nhưng chỉ cần một đêm chồng không về đã lập tức ra "án tử"
Khi quyết định kết hôn, hẳn ai cũng mong muốn cuộc hôn nhân của mình được hạnh phúc lâu bền. Thế nhưng có mấy người hiểu được, để làm được điều đó đòi hỏi rất nhiều công sức vun đắp và sự chân thành. Cuộc sống luôn chứa đựng sóng gió, biến cố, song mấy ai có thể cùng chung vai gánh vác? Hay vội vã buông lơi bàn tay để tìm kiếm con đường nhẹ nhàng, dễ dàng hơn cho bản thân?
Khuê (30 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ cô và chồng đang ly thân sau hơn 2 năm chung sống. Nghĩa - chồng cô từng tự tay đưa đơn ly hôn cho vợ nhưng ngay sau đó anh đã phải hối hận mong vợ quay về.
"Chúng tôi từng có một tình yêu rất đẹp, thời gian đầu chung sống mọi thứ cũng suôn sẻ lắm. Nhưng tất cả cũng không thể chống chọi được với thực tế khắc nghiệt. Sau hơn 2 năm về chung 1 nhà, tôi vẫn không thể mang thai...", Khuê nói.
Từ khi biết vợ khó có con, Nghĩa - chồng Khuê buồn bã và thất vọng trông thấy, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo đi nhiều. Khuê bảo, Nghĩa không chửi mắng, oán trách gì vợ hay dở thói ngoại tình nhưng sự nhiệt tình anh dành cho cuộc hôn nhân của họ thì giảm sút đáng kể.
Ảnh minh họa
Khuê còn nhớ mãi cái tối hôm đó, lúc cô về nhà đã khá muộn, còn bị mắc mưa. Cơn mưa rào khiến Khuê ướt như chuột lột vì quên không mang áo mưa, còn cô chẳng muốn tìm chỗ trú vì đang muốn về nhà thật nhanh.
Tới nhà, Khuê vừa thay bộ đồ ướt ra thì Nghĩa bảo cô ngồi xuống sofa, anh có chuyện muốn nói. Dự cảm bất an trong lòng Khuê trở thành sự thật khi Nghĩa đặt trước mặt cô lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của anh.
Khuê chết lặng nhìn tờ giấy mỏng manh nhưng có sức nặng ngàn cân kia, nỗi bi thương dâng trào trong lòng cô. Họ từng yêu nhau như thế, từng hồ hởi đặt ra bao dự định trong tương lai như thế. Cho đến giờ mới hơn 2 năm thôi, chỉ vì cô khó có con mà Nghĩa không còn muốn đi chung con đường với vợ nữa.
Nghĩa có 1 người bạn, vợ anh ấy cũng không thể mang thai tự nhiên, phải nhờ đến sự can thiệp của khoa học hiện đại. Sau 3 lần tiến hành thụ tinh ống nghiệm thì họ mới thành công, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian, tâm sức. Hẳn Nghĩa sợ hãi khi nghĩ đến những tháng ngày đầy chông gai và nhọc nhằn như thế. Thế nên anh quyết định rẽ sang ngả khác thênh thang, êm đềm hơn.
"Tôi lặng lẽ cầm chiếc bút chồng chuẩn bị sẵn, ký vào lá đơn ly hôn anh đưa. Rồi tôi ra ngoài vẫy 1 chiếc taxi đến nhà cô bạn thân ngủ ngờ. Lúc ấy tôi không muốn ở căn nhà đó thêm một giây phút nào nữa, tổ ấm mà chúng tôi từng đặt vào bao hy vọng đã không còn nữa rồi...", Khuê nói.
Nhìn vợ lao nhanh ra cửa như cố giấu đi những giọt nước mắt chực trào, Nghĩa cũng thấy náy náy và xót thương, muốn chạy theo níu vợ lại. Nhưng anh lại đành dằn lòng xuống bởi kết cục này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Khi vào nhà tắm Nghĩa phát hiện vợ bỏ quên túi xách. Lúc nãy đội mưa về nhà, cô vào phòng tắm thay đồ, tiện tay treo túi lên mắc áo. Nghĩa mở chiếc túi xách ướt đẫm nước mưa của vợ, thấy ví tiền, điện thoại và đồ dùng cá nhân của Khuê vẫn còn ở đây.
Nghĩa biết Khuê đi đâu khi mà trên người không có gì mang theo như vậy. Hẳn bạn thân của Khuê sẽ giúp cô trả tiền taxi, cho cô ngủ nhờ và vỗ về, lau hộ cô những giọt nước mắt. Nghĩ như thế, Nghĩa thoáng yên tâm trở lại vì biết Khuê sẽ được an toàn.
Nhưng khi tầm mắt Nghĩa chạm vào một tờ giấy mỏng trong túi xách của vợ, anh lập tức trợn trừng khiếp hãi. Đó là phiếu siêu âm thai, tên thai phụ là Khuê, tuổi thai được 11 tuần.
Ảnh minh họa
Khuê chia sẻ, đúng là lúc đó cô đang mang thai. Vì chẳng còn mấy hy vọng chuyện có bầu nên Khuê không quá để ý sự thay đổi của cơ thể, đến khi cô phát hiện thì cái thai đã khá lớn. Hôm ấy, tan làm về cô liền ghé qua phòng khám để siêu âm cho chắc chắn.
Tối đó cô băng qua màn mưa về nhà, chỉ mong nhanh chóng báo tin mừng với chồng. Song thứ cô nhận được lại là lá đơn ly hôn cùng sự tuyệt tình, lạnh lùng từ Nghĩa. Khoảnh khắc đó, Khuê không còn còn muốn nói cho Nghĩa biết về đứa con nữa.
Nghĩa chết lặng nhìn sự thật bày ra trước mắt. Sau đó anh lập tức đến nhà cô bạn Khuê để đón vợ về nhưng Khuê từ chối. Từ giây phút anh đưa đơn ly hôn, trái tim cô đã trở nên lạnh giá rồi. Họ quyết định tạm ly thân, Khuê chuyển ra ngoài sống một mình. Hiện tại Khuê đang mang thai tháng thứ 8 nhưng cô vẫn không muốn về với Nghĩa.
Khuê cứng rắn như vậy, suy cho cùng cũng vì có nỗi khổ tâm của mình. Nghĩa từng nhẫn tâm bỏ vợ lúc khó khăn, hoạn nạn, có chắc sau này anh không lặp lại hành động tương tự khi Khuê cần anh nhất? Có những lỗi lầm có thể được tha thứ nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ quên đi nổi. Có những thứ đã mất rồi thật khó bề lấy lại được, ví dụ như niềm tin và tình yêu.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu22 phút trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu17 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu3 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.