- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau thử ADN, nàng dâu nói không biết đứa trẻ con ai, mẹ chồng vẫn muốn nuôi cháu
Sốc vì đứa cháu mình một tay nuôi nấng suốt 5 năm không hề có quan hệ huyết thống với mình, bà Trần vẫn muốn tiếp tục được nuôi cháu, không ngờ nàng dâu từ chối.
Người phụ nữ họ Trần ở quận Lạc Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc mới đây phải cầu cứu vì bất lực với câu chuyện gia đình mình.
Theo lời kể của bà Trần, con trai bà - A Minh và vợ chưa cưới là Tiểu Mai đi làm xa nên con gái nhỏ của họ được bà nuôi dưỡng suốt 5 năm qua. Gần đây, bà mới phát hiện đứa trẻ không phải cháu ruột của mình, và ngay cả Tiểu Mai cũng không biết bé con ai.
Năm 2018, khi Tiểu Mai có thai, bà Trần đề nghị đôi trẻ làm đám cưới, nhưng cô không đồng ý. Sau khi cháu gái chào đời, cả A Minh và Tiểu Mai đều đi làm xa, bà một tay nuôi dạy, chăm sóc đứa trẻ.
Khi cháu gái đến tuổi đi học, Tiểu Mai vẫn không chịu đăng ký kết hôn. Để có thể làm thủ tục nhập học cho cháu, bà Trần phải đưa bé đi làm xét nghiệm ADN chứng minh mối quan hệ cha con với A Minh. Kết quả khiến người phụ nữ bàng hoàng: Đứa cháu bà cưu mang 5 năm và con trai bà không có quan hệ huyết thống.
Bà Trần nuôi cháu nội suốt 5 năm mới nhận ra đứa trẻ không phải máu mủ của mình.
Sau một hồi cân nhắc và tự đấu tranh, bà Trần vẫn mong muốn A Minh và Tiểu Mai tiếp tục ở bên nhau để bà có thể nuôi cháu gái. Tuy nhiên, nàng dâu chưa được rước về đã từ chối đề nghị này.
Phía nhà trai sau đó khởi kiện, yêu cầu Tiểu Mai bồi thường tổn thương tinh thần và số tiền nuôi dưỡng đứa trẻ suốt 5 năm. Tòa ra phán quyết rằng cô gái này phải trả tiền cấp dưỡng, chi phí y tế, phí xét nghiệm quan hệ cha con và thiệt hại tinh thần cho bà Trần, tổng cộng là 85 nghìn nhân dân tệ (khoảng 290 triệu đồng).
Tiểu Mai giải thích rằng khi mang thai, cô không hề biết đứa trẻ không phải con A Minh và cũng không biết đứa trẻ con ai: “Tôi ở bên anh ấy từ năm 17 tuổi, có thai năm 18 tuổi và sinh con năm 19 tuổi. Tôi không biết đứa trẻ không phải con ruột của anh ấy”.
Dù hiểu bà Trần có ý tốt, Tiểu Mai vẫn muốn tự mình nuôi con. Sau khi trao đổi, cô hy vọng sẽ được trả góp số tiền trên.
Còn bé gái sắp tới sẽ quay lại trường học nơi cháu được “bà nội” đăng ký thường trú. Tiểu Mai chuyển 1.000 nhân dân tệ (3,4 triệu đồng) cho bà, nhờ chăm giúp đứa trẻ đến cuối tháng và bà Trần đồng ý. Cô nói sau này, nếu muốn gặp cháu thì bà có thể Đồng thời, bà cũng hứa nếu muốn gặp cháu trai thì có thể đến thăm cháu bất cứ lúc nào.
Theo VTC News
-
Yêu2 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu7 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu8 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu9 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu10 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu22 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu1 ngày trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.