- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy chồng cũ thường xuyên ghé qua dọn nhà giúp mình, người phụ nữ gọi ngay cho người này để mỉa mai
Cô kể, chồng cũ hiện tại không tìm được vợ mới. Anh thường xuyên đến nhà, dọn dẹp nhà cửa giúp cô.
Có nhiều lý do dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, và trên thực tế có không ít người bốc đồng khi ly hôn để rồi sau đó khi đã bình tĩnh lại, họ lại cảm thấy hối hận. Ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có một chuyện như vậy.
Chị Tiểu Tô kể, sau khi lấy chồng, mẹ chồng luôn phàn nàn rằng chị không đi làm cũng chẳng làm việc nhà. Bà luôn soi mói, bắt bẻ nàng dâu khiến mẹ chồng nàng dâu thường xảy ra cãi vã. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, chị đã ly hôn.
“Sau khi kết hôn, mẹ chồng làm khó tôi rất nhiều. Bà luôn nói bóng nói gió về tôi. Để mẹ chồng hối hận, tôi đã ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi sống rất tốt, nhưng cuộc sống của chồng cũ lại là một mớ hỗn độn”, Tiểu Tô kể.
Cô kể, chồng cũ hiện tại không tìm được vợ mới. Anh thường xuyên đến nhà, dọn dẹp nhà cửa giúp cô. Ngay cả khi Tiểu Tô thuê nhân viên đến nhà dọn dẹp thì khi họ đến, chồng cũ cô lại đuổi họ đi. Anh nhất quyết dọn nhà miễn phí cho vợ cũ, mục đích là để lấy lòng cô và muốn tái hôn.
Tiểu Tô cho biết sau khi ly hôn chồng cũ thường tới nhà cô dọn dẹp nhà cửa.
“Bây giờ tôi là một người độc thân vui vẻ, nhưng anh ta không tìm được vợ. Anh ấy ngày nào cũng đến cửa nhà cầu xin tôi tái hôn, nhưng tôi sẽ không tái hôn. Ngựa tốt sẽ không bao giờ quay đầu lại”, Tiểu Tô thẳng thừng nói.
Về phía mẹ chồng cũ, bà không ngăn cản con trai tới xin vợ cũ tái hôn. Tuy nhiên dù chồng cũ Tiểu Tô có làm gì, phản ứng của mẹ anh ra sao thì mọi việc đã quá muộn, Tiểu Tô nhất quyết không tái hôn.
Thậm chí, mới đây khi thấy chồng cũ lại đến dọn dẹp nhà cửa và cầu xin tái hôn, Tiểu Tô đã gọi điện thẳng cho mẹ chồng cũ mỉa mai: “Hãy gọi con trai bà về đi và đừng lúc nào cũng đến chỗ tôi để tỏ vẻ. Tôi không cần người làm. Tôi có thừa khả năng thuê nhân viên dọn dẹp, tôi không muốn nợ ân tình này của anh ta”.
Tiểu Tô đã gọi điện cho mẹ chồng cũ mỉa mai khi thấy chồng cũ tới dọn nhà cho mình.
Câu chuyện này nhanh chóng được dư luận bàn tán rôm rả, hầu hết mọi người đều cho rằng cuộc hôn nhân của Tiểu Tô đổ vỡ là do nhiều bên “hùn vốn”. Đó là do người mẹ chồng khắt khe, thường xuyên soi mói con dâu. Đó là do người chồng đứng ở giữa không có khả năng làm dịu mối quan hệ giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Đó cũng là do Tiểu Tô không đi làm, không làm việc nhà, như vậy là thiếu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình.
Ngoài ra, một số khác cho rằng cô hơi quá đáng, cô không cần phải gọi điện giễu cợt mẹ chồng cũ như vậy.
Hôn nhân không phải là sự cố ý mà là trách nhiệm, cả nam và nữ đều phải học cách bao dung, thấu hiểu, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình, chỉ có như vậy hôn nhân mới hạnh phúc.
Khi bước chân vào hôn nhân, cần phải học cách quản lý hôn nhân của mình. Cho dù tìm kiếm lời khuyên từ người lớn tuổi hay qua sách vở, bạn cũng cần phải có chủ kiến của riêng mình, cần phải nghiền ngẫm, chắt lọc những lời khuyên đó chứ không phải nghe răm rắp. Ngoài ra, cũng đừng ly hôn vội vàng mà hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ, sữa chưa hôn nhân kẻo sau này phải hối hận.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu4 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu9 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.