- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tới thu dọn đồ sau 28 ngày ly hôn, người phụ nữ bật khóc khi thấy cảnh tượng ở nhà chồng cũ
Lúc chia tay vì đi vội, không kịp thu dọn hết đồ đạc nên 28 ngày sau khi rời đi, người phụ nữ tới nhà chồng cũ để lấy nốt đồ của mình và con gái.
Ai cũng mong mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng không ít người lại đứt gánh giữa đường. Chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình, chị Vu Á Bình (sống ở Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) cho biết, chị gặp chồng cũ trong một buổi hẹn hò mù quáng.
Chồng cũ của chị cao 1m78, ngoại hình ưa nhìn nên chị có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Bà mối còn nói, trên anh có một chị gái, bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, cả gia đình ai cũng có thu nhập, nhà cao cửa rộng mới trang hoàng lại, nếu được gả vào một gia đình như vậy thì nửa đời sau chị sẽ được hưởng phúc rồi. Chính vì những lý do đó, chị Vu đã nhanh chóng đồng ý gả cho chồng cũ chỉ sau hơn 1 tháng gặp gỡ và tìm hiểu.
Tuy nhiên, cặp đôi chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn, bởi nhà chồng khuyên hai người không nên vội vàng, cứ đợi sinh con xong rồi làm cũng chưa muộn. Vì quê chị nhiều cặp vợ chồng sống với nhau một thời gian rồi mới đăng ký kết hôn nên chị Vu cũng không nghĩ nhiều về điều đó.
Sau khi sống chung, chị Vu mới phát hiện ra những khuyết điểm của chồng mình. Anh không có công việc ổn định, chỉ thích ở nhà chơi game, cơm nước ngày 3 bữa đều do mẹ chồng lo.
Ban đầu chị nghĩ rằng chồng nghỉ việc vì đám cưới, cho rằng cả hai cần thời gian để vun đắp tình cảm nên chị không nói gì. Song đến khi chị mang thai, người chồng vẫn không có ý định đi làm khiến chị bực mình nên giục chồng nhanh chóng tìm việc làm.
Người chồng tính tình nóng nảy, cho rằng vợ đang kiểm soát mình quá nhiều nên anh đã trút giận lên đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, mẹ chồng liền kéo chị Vu sang một bên an ủi: “Các con không phải lo về ăn uống chi tiêu trong nhà, tất cả cứ để mẹ lo liệu”.
Câu nói của mẹ chồng khiến nàng dâu vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười, không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người trong nhà này. “Nếu không muốn sống ở đây nữa thì cô cút đi”, người chồng nói lời tuyệt tình với vợ.
Thất vọng cùng cực về chồng, chị Vu bỏ về nhà mẹ đẻ, hạ quyết tâm sau khi sinh con sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng kỳ thực, trong lòng chị vẫn hy vọng chồng có thể quay đầu lại để cho đứa con sắp chào đời một mái ấm trọn vẹn, bởi nếu không có bố thì con sẽ phải chịu biết bao thiệt thòi.
Không lâu sau, bố mẹ chồng đến tận nhà khuyên chị Vu quay về. Bố chồng nói chồng chị đã thay đổi, một mình ra ngoài tìm việc làm nên chị không cần lo lắng nữa. Bố mẹ đẻ cũng giục chị quay về, hai vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường, đừng vì chuyện nhỏ mà xé ra to. Vì vậy, chị Vu đã theo bố mẹ chồng về nhà rồi hạ sinh một cô con gái.
Những tưởng đứa con sẽ càng khiến tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết, chồng sẽ càng có trách nhiệm lo cho gia đình nhưng chị Vu đã lầm. Anh ta cả năm không về nhà lấy một lần, cũng không thèm gọi điện cho chị. Chị Vu cứ ở nhà đằng đẵng đợi chồng, và cuối cùng chị cũng đợi được anh ta quay về. Cứ nghĩ từ đây hai người sẽ có cuộc sống tốt đẹp, chị cũng dự định sẽ cùng chồng đi xa làm việc, nhưng nào ngờ lần này anh ta về là để chia tay với chị.
Anh ta nói đã yêu người khác và không có tình cảm với chị, chỉ vì để chiều lòng bố mẹ nên mới lấy chị làm vợ. Thấy chồng nhẫn tâm như vậy, chị Vu không nhịn được, đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này. Quyền nuôi con thuộc về chị, mỗi tháng chồng cũ sẽ chu cấp thêm 1500 tệ (khoảng 5,1 triệu đồng). Khoảng thời gian sau đó, chị Vu gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc, còn chị ra ngoài kiếm việc làm, mỗi tháng sẽ gửi về 2000 tệ (gần 7 triệu đồng).
Lúc chia tay vì đi vội, không kịp thu dọn hết đồ đạc nên 28 ngày sau khi rời đi, chị Vu tới nhà chồng cũ để lấy nốt đồ của mình và con gái. Khi bước đến sân nhà chồng cũ, chị không thể tin vào mắt mình khi thấy trong sân giăng đèn kết hoa, chuẩn bị cho đám cưới của chồng cũ và cô nhân tình. Đã vậy, mẹ chồng cũ còn hết lời khen ngợi về con dâu mới trước mặt chị Vu khiến lòng chị đau nhói.
Khi con dâu cũ vào phòng thu dọn đồ đạc, bà còn đi theo như trông chừng, sợ chị lấy trộm mất thứ gì. Chán ghét đến cùng cực, chị Vu gằn giọng nhắc nhở: “Nhớ gửi tiền trợ cấp cho con đều đặn, nếu không tôi kiện đấy”. Nói rồi chị thu dọn đồ đạc rời đi.
Hôn nhân không tình yêu nên hay không nên?
Tình yêu là nền tảng cơ bản để xây dựng một cuộc hôn nhân. Mặc dù những cuộc hôn nhân không tình yêu không thể hiện các dấu hiệu tiêu cực hay mâu thuẫn quá rõ ràng, nhưng sống chung với người mà bạn không yêu thương chắc chắn sẽ dần dần hủy hoại bạn từ bên trong. Tồi tệ hơn, khi trái tim và tinh thần không thoải mái sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về thể chất.
Càng kéo dài lâu một cuộc hôn nhân không tình yêu, bạn sẽ càng mất đi cơ hội để nhận được hạnh phúc. Hơn nữa, điều này cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến con cái, bởi trẻ em đủ nhạy cảm để nhận ra cha mẹ chúng không hạnh phúc với nhau.
Nói chung hôn nhân là sự kiện trọng đại của cả đời người, đừng vì bất kỳ lý do nào mà kết hôn với người mình không yêu kẻo sau này phải hối hận, lúc đó sẽ gây tổn thương cho cả đôi bên, khiến hai gia đình bị ảnh hưởng theo.
Theo Tri thức đời sống
-
Yêu3 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu3 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu14 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.