- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tưởng bở khi yêu đàn ông có vợ
Tin lời người tình nói gia đình bất hòa nhưng lại không thể ly dị vì thương con, Hằng nhắn tin hẹn gặp vợ anh, bảo chị hãy buông tha chồng và khẳng định mình có thể mang lại cho anh hạnh phúc hơn.
Hằng là kế toán một công ty truyền thông tại Hà Nội. Thông minh, xinh đẹp, cô lọt vào tầm ngắm của nhiều chàng trai, nhưng lại ngã lòng trước một người đàn ông đã có gia đình, là giám đốc công ty đối tác.
Khi đến với Hằng, anh này nói hết yêu thương vợ, sợ cảm giác về nhà và gặp mặt người vợ lúc nào cũng gắt gỏng, chua ngoa. Lý do khiến anh chưa ly hôn vì thương con còn nhỏ, sợ con sống không có bố sẽ thiệt thòi vì vợ vụng về, không biết cách chăm sóc con.
Ban đầu, Hằng cũng dằn vặt khi nghe người đàn ông đã có vợ và hai con tỏ tình. Nhưng sự nhẹ nhàng, hiểu đời và những quan tâm đặc biệt của anh khiến cô ngày càng say đắm. Cô gái 25 tuổi chấp nhận làm người thứ ba và tin lời hứa của người tình "chờ các con lớn hơn một chút, anh tính. Anh sẽ không bao giờ để em thiệt thòi".
Đợi vài năm chưa thấy anh bỏ vợ, Hằng mòn mỏi, thất vọng. Rồi cô quyết định chấm dứt mối tình éo le, đồng ý đến với một anh chàng đã theo đuổi mình nhiều năm. Nhưng người tình lại năn nỉ và cô quay lại vì thấy quá thương anh. Hằng quyết định thay mặt anh chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh nên hẹn gặp chị vợ.
Không ngờ, câu nói của người phụ nữ ấy khiến cô đau đớn, bẽ bàng: "Nếu cô muốn có anh ta, tôi sẵn sàng nhường lại. Con người bội bạc, lười biếng và tham lam đó, tôi đã ngán từ lâu. Tiếc là anh ta nhất định không chịu rời bỏ gia đình".
"Bạn bè đã có đôi hết rồi, giờ tôi một mình lẻ bóng, xa lánh mọi người vì sợ bị phán xét. Anh ta cũng đã đánh bài ngửa là không thể ly hôn. Tôi đã quyết kết thúc mối tình này nhưng trong lòng vẫn nhức nhối", Hằng thổ lộ.
Ảnh minh họa |
Yêu chàng đã có gia đình, mỗi khi bị cô bạn thân nhắc nhở nên chấm dứt mối tình khó mang lại cái kết có hậu này, Bình Anh (Ba Đình, Hà Nội) thường gạt đi với lý luận "Tình yêu không có tội. Tớ không cần tài sản, danh phận. Hai đứa tớ yêu và hiểu nhau là đủ".
Từng một đời chồng và đang một mình nuôi con, Bình Anh đã nghĩ cô không cần kết hôn nữa, chỉ muốn có người ở bên cạnh khi cần, yêu thương và chấp nhận cô như chính những gì cô có. Cô cũng thương người đàn ông mới của mình vì theo lời anh, người vợ quá bận rộn theo đuổi sự nghiệp, không còn thời gian và sự quan tâm cho anh, coi thường anh vì ở vị trí kém hơn.
"Tôi đã bù đắp cho anh những thiếu thốn lâu nay, mang lại cho anh cảm giác được là một người đàn ông thực sự. Tôi không cướp chồng của chị. Chúng tôi đến với nhau tự nguyện", Bình Anh đã nói như vậy khi vợ người tình biết chuyện và tìm đến yêu cầu cô chấm dứt quan hệ.
Sau lần gặp gỡ đó, người phụ nữ kia không gọi điện hay nhắn gì cho cô nữa, nhưng anh chồng lại tìm cách lảng tránh Bình Anh. Khi cô tìm gặp bằng được thì anh ta nói, vì hiện tại vợ quá suy sụp nên anh phải ở nhà nhiều hơn để chăm sóc. Anh còn muốn chia tay. "Tôi biết anh ấy vẫn yêu tôi. Tôi không chấp nhận chấm dứt. Tôi không biết nên làm thế nào", người phụ nữ 32 tuổi băn khoăn trong lần gọi điện trò chuyện với nhà tư vấn tâm lý.
Nhà tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, bà từng nhận được rất nhiều lời chia sẻ, hỏi tư vấn của các cô gái là "người thứ 3". "Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này", "Làm sao để anh ấy ly dị vợ", "Cách nào có thể quên được người ấy"... là những câu bà Hà hay nhận được từ người phụ nữ yêu đàn ông có vợ.
Theo bà Hà, bản tính phụ nữ là sống tình cảm, vị tha. Họ có thể coi việc mình đem lại hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của chính mình. Với nhiều người, trong đó có cô gái yêu đàn ông có vợ, khi yêu, "hóa chất yêu" chi phối cảm xúc, suy nghĩ của họ, khiến họ không tỉnh táo, nhìn cuộc sống bằng ánh mắt màu hồng. Họ có thể tự thổi phồng niềm hạnh phúc mình mang lại cho người yêu và tin rằng tình yêu đó có sức mạnh to lớn, vượt lên tất cả.
Ngoài ra, đàn ông có gia đình khi tán tỉnh các cô gái khác thường dùng chiêu bài kể lể bất hạnh trong gia đình. Họ làm vậy để biện minh cho hành động của mình. Họ biết chuyện ngoại tình là sai, song lại muốn chứng minh rằng mình là người đàn ông tốt, không phải kiểu lăng nhăng, đến với người phụ nữ khác chỉ để bù đắp sự thiếu thốn về tình cảm hoặc bởi cô gái quá đặc biệt nên không thể cưỡng lại. Và "người thứ 3" vốn dễ mủi lòng, sẽ thương cảm, thấy vai trò của mình thật lớn lao khi "cứu rỗi" một người đàn ông đang bất hạnh như thế.
Cũng có người đàn ông bị "cảm nắng" thực sự. Khi đó, cũng do "men tình" tác động, họ có thể nói bao điều ngọt ngào dành cho người tình, thổi phồng những khuyết điểm của vợ. Họ có thể hứa hẹn rất nhiều và vẽ lên một tương lai đẹp cho người mới, khiến các cô gái tin một ngày nào đó sẽ có hạnh phúc trọn vẹn.
"Những cảm xúc này thường có ở một giai đoạn nào đó. Các cô gái yêu và tin tất cả lời người đàn ông có vợ nói với mình. Nhưng qua một thời gian, đàn ông có thể sẽ tỉnh hoặc bộc lộ rõ bộ mặt thật, và không thực hiện lời từng nói. Các cô gái thấy mình bị lừa, thiệt thòi, bắt đầu trách móc, đòi hỏi... Đây là kịch bản vẫn thường thấy trong những mối quan hệ ngoài luồng", bà Hồng Hà phân tích.
Theo nhà tâm lý, đàn ông ngoại tình thường tham. Khi có bồ, họ thường không chọn giải pháp ly hôn. Họ muốn được cả đôi đường, vừa có vợ đợi chờ, lo chăm sóc con cái, vun vén gia đình, đối nội đối ngoại, vừa có bồ để chiều chuộng, vui vẻ. Nhưng trong tình yêu thực sự không chấp nhận kiểu "bắt cá hai tay". Bản chất tình yêu là duy nhất, không thể chia sẻ với ai.
"Nếu anh ta đau khổ, không hạnh phúc trong gia đình và yêu bạn, anh ta phải hy sinh và đưa ra lựa chọn rõ ràng. Nếu không, dù vì bất cứ lý do gì, cũng chứng tỏ anh ta không phải người đàn ông tử tế, bất hạnh như hình ảnh đã tạo dựng trước bạn, hoặc tình yêu của anh ta dành cho bạn không đủ lớn để vượt qua tất cả", nhà tâm lý nhắn nhủ với các cô gái lỡ bước vào mối quan hệ với người có gia đình.
Nhà tâm lý cho biết, đa số cô gái làm người thứ 3 khi đã "tỉnh mộng" thì cũng là lúc đối mặt với bao đắng cay, thiệt thòi. Họ có thể đã đánh mất tuổi thanh xuân, sự tin tưởng và tôn trọng từ nhiều người xung quanh và điều đau lòng nhất chính là sự thất vọng về chính bản thân.
Theo bà Hồng Hà, tốt nhất, để khỏi rơi vào tình huống này, ngay từ đầu các cô gái cần tạo cho mình tâm thế tránh bước vào mối quan hệ với nam giới có vợ. "Hãy trân trọng giá trị của mình, không bị nghiêng ngả bởi lời tán tỉnh của họ, không tạo cơ hội cho họ tấn công mình như: không đáp lại tin nhắn, những lời rủ đi ăn uống, hẹn hò...", bà Hà khuyên các cô gái.
Theo VnExpress
-
Yêu5 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu9 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu16 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.