- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng và những pha lãng mạn hệt phim Hàn
Nhiều cặp đôi khi yêu nhau đã có những khoảnh khắc siêu lãng mạn và hài hước, khiến bây giờ họ đã là vợ chồng, thậm chí có 2 con rồi mà vẫn không thể nào quên…
Nhớ lại màn tỏ tình có 1 không 2 của chồng 11 năm về trước, Hương
(Quận 1, Tp. HCM) cho biết, đó cũng là khoảnh khắc không bao giờ quên
được với 2 vợ chồng.
“Hồi
đó, anh tán tỉnh mình, mình trong lòng cũng thích anh rồi, đúng cái
kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e ấy, chỉ còn thiếu bước cuối
cùng: anh tỏ tình, mình gật đầu là cả 2 chính thức trở thành 1 cặp thôi.
Nhà anh cách nhà mình có vài con phố, vì thế 2 đứa thường xuyên rủ nhau
đi uống nước ngắm phố phường. Nhưng hôm đó, trăng sáng vằng vặc, gió
mát rười rượi, thời tiết rất đẹp, thế mà anh lại từ chối lời mời café
của mình với lí do bận việc. Mình hơi mất hứng, quyết định đi ngủ sớm” - Hương nhớ lại buổi tối hôm đó.
Bà
mẹ 2 con này kể tiếp, tối ấy, trong lúc cô đang say giấc nồng thì nghe
đâu đây có tiếng ồn ào, nhốn nháo, hình như ngay dưới sân nhà mình. Cửa
sổ phòng Hương mở ra nhìn xuống sân, nên cô cũng ra ngóng xem có chuyện
gì, lúc đó nhìn đồng đồ cũng đã hơn 11 giờ đêm. Bố mẹ cô đang đứng dưới
sân, con chó nhà cô sủa liên hồi, còn có một anh chàng lạ mặt đang phân
bua gì đó, mà nhìn kĩ ra thì lại chính là chàng trai từ chối buổi hẹn
café với cô lúc tối!
"Sau
hôm đó, mặc dù chàng không tỏ tình lại, nhưng bọn mình đã chính thức là
một cặp, lấy đêm trăng đáng nhớ đó làm ngày tỏ tình luôn" (Ảnh minh
họa).
“Mình hoảng hốt, vội chạy xuống xem thì nghe tiếng bố mình đang quát nạt: ‘Anh nói xem, sao đêm hôm anh trèo rào vào nhà tôi làm gì, lại còn âm mưu leo lên cửa sổ phòng con gái tôi nữa chứ! Đàng hoàng ra có ai làm như thế không?’. Lúc ấy, nhìn mặt chàng đến tội nên mình xin phép bố mẹ cho chàng vào nhà để trình bày rõ lí do, mình cũng rất tò mò không biết chàng xuất hiện ở nhà mình vào giờ này làm gì, trên tay hình như còn cầm bông hoa hồng đã nát bét!” - Hương cười tủm tỉm chia sẻ.
Và
câu chuyện sau khi được làm rõ đầu đuôi đã khiến không chỉ Hương mà bố
mẹ cô cũng phải bật cười. Hóa ra anh chàng học đòi “Jomeo và Juliet”,
định sáng tạo ra một màn tỏ tình độc đáo
với Hương. Nhưng anh không hề báo trước với Hương, định bụng vượt rào
trèo lên cửa sổ tầng 2 phòng Hương để tạo cho cô sự bất ngờ.
Hương
kể, chàng miệng ngậm bông hồng đỏ thắm, đã qua được cổng chính, đang
hứng khởi trèo tường lên tiếp phòng Hương. Ai ngờ đâu lúc chàng còn đang
lửng lơ trên tường thì chú chó nhà Hương đã phát hiện ra động tĩnh, sủa
inh ỏi, đánh thức bố mẹ Hương dậy. Trong lúc mất bình tĩnh vì sợ bị
phát hiện, bước hụt chân thế nào mà “bụp” - anh chàng rơi tự do xuống
đất! May mắn cách mặt đất có vài mét nên cũng không có vấn đề gì nghiêm
trọng, chỉ ê ẩm người mà thôi. Và dự định tỏ tỉnh vào đêm trăng sáng đã
thất bại thảm hại.
“Sau
hôm đó, mặc dù chàng không tỏ tình lại, nhưng bọn mình đã chính thức là
một cặp, lấy đêm trăng đáng nhớ đó làm ngày tỏ tình luôn. Cho đến giờ,
không chỉ bọn mình mà bố mẹ mình vẫn còn nhớ như in cái đêm đó, mỗi lần
kể lại cho mọi người nghe là 2 cụ lại không nhịn được cười. Riêng bản
thân mình, vừa buồn cười nhưng cũng thấy ngọt ngào lắm. Và kỉ niệm đẹp đó đã đi theo bọn mình suốt những năm tháng hôn nhân sau này…” - Hương hạnh phúc cho hay.
Đối với Trà (Thủ Đức, Tp. HCM), ngày cưới không chỉ là ngày vui cả đời của cô mà còn là 1 kỉ niệm đầy lãng mạn vô cùng đáng nhớ của vợ chồng cô.
“Bọn
mình cưới nhau, anh xã được nghỉ duy nhất 1 ngày cưới chính để rước
dâu, thậm chí ngày hôm trước anh vẫn phải đi công tác, vì công việc đang
trong giai đoạn không thể vắng mặt được. Theo kế hoạch là chiều hôm
trước anh sẽ cố gắng thu xếp công việc ở chỗ công tác để về chuẩn bị cho
buổi sáng hôm sau qua nhà mình làm lễ đón dâu. Nhưng đến cuối ngày anh
lại gọi về báo cho mình, phải sáng hôm sau mới về sớm được, vì có một sự
cố bất ngờ bắt buộc anh cần có mặt để xử lí!” - Trà kể.
"Sau
này nghe mẹ mình kể lại, những người có mặt khi đó ai cũng đều xúc động
vô cùng, khung cảnh thì lãng mạn lắm" (Ảnh minh họa).
Trà tâm sự, mặc dù rất buồn nhưng là việc không đừng được, nên cô cũng đành động viên chồng cố gắng mai về sớm kẻo muộn giờ hoàng đạo. Đến sáng hôm sau, trong khi cô đã trang điểm chỉnh trang xong hết rồi, giờ định trước cũng sắp đến vậy mà khi cô gọi điện thì chồng cô vẫn mới đang trên đường về! Biết chồng cả đêm phải thức để lo việc nên cô cũng chẳng dám trách móc, nhưng trong lòng lo lắng như lửa đốt.
Lúc
ấy, đã đến giờ rước dâu rồi, nhà trai được chú rể điện về báo nên đã
đến cổng nhà gái trước để chú rể về thì ghé thẳng nhà Trà luôn cho tiết
kiệm thời gian. Theo lời Trà, cảnh tượng lúc đó thật sự bất thường vô
cùng, nhà trai nhà gái đủ cả, cô dâu cũng sẵn sàng rồi, còn thiếu mỗi
chú rể mà thôi. Ai cũng hỏi: “Chú rể đâu sao không thấy?”. Trà còn nghe thấy có quan khách xì xầm: “Hay chủ rể xù rồi!”, đến là dở khóc dở cười!
Cuối cùng, chú rể của Trà cũng có mặt. “Anh
vừa xuống taxi là lao ngay vào nhà, nhìn thấy mình một cái, sau vài
giây ngỡ ngàng, anh chạy đến ôm lấy mình, nhấc bổng mình lên. Rồi vô
cùng nhẹ nhàng, say đắm, anh hôn mình trước con mắt của bao nhiêu người.
Còn mình, trong vòng tay anh, chỉ biết khóc và khóc. Khóc vì quá xúc động,
quá hạnh phúc và biết rằng, anh mong về với mình biết nhường nào. Sau
này nghe mẹ mình kể lại, những người có mặt khi đó ai cũng đều xúc động
vô cùng, khung cảnh thì lãng mạn lắm. Cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ
quên được ánh mắt anh nhìn mình lúc ấy và cái cảm giác khi anh ôm chặt
mình trong vòng tay…” - Trà xúc động nhớ lại.
“Cho
đến bây giờ cứ mỗi lần 2 vợ chồng nhắc lại kỉ niệm cũ chồng mình lại
thủ thỉ: ‘Anh thương vợ nhiều lắm!’, rồi ôm mình và nhìn mình với cái
nhìn đầy yêu thương” - bà mẹ trẻ hạnh phúc chia sẻ về chồng.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu16 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu23 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.