- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ của chồng sống trong nhà tôi, chưa đầy một tháng, tôi đã trở thành vợ cũ của chồng!
Tháng trước vợ cũ của chồng đột nhiên tìm tới nhà, nói lúc đi du lịch, giấy tờ, ví tiền đều bị mất, hiện tại vô gia cư, muốn ở tạm nhà vợ chồng Trang vài ngày.
- "Kết hôn 3 năm, ngủ riêng 30 tháng", có một loại đàn ông, phụ nữ có yêu mấy cũng không nên lấy chồng
- Cuối tuần đến nhà chồng, mẹ chồng tỏ ra cổ quái, nhìn những gì trong điện thoại bà, tôi tới phá nhà chị dâu
- Sau sinh, tôi tăng 20 kg, chồng không chạm vào nữa, 2 năm sau anh ta quỳ xuống xin tôi ở lại
Trang và chồng kết hôn được 2 năm, hiện vẫn chưa có con. Chồng Trang nói không cần vội vàng, dù sao Trang vẫn còn trẻ, chờ thêm vài năm nữa rồi nói sau. Nghe xong Trang chỉ biết bật cười. Thế nào là trẻ? Trang đã 32 tuổi mà chồng vẫn nói là trẻ? Đúng hơn là vì con gái riêng của mình mà chồng không muốn Trang vội vàng sinh con
Chồng Trang từng có 1 đời vợ, hiện đang nuôi con gái riêng 7 tuổi. Trang cũng từng ly dị nhưng thời gian kết hôn ngắn nên chưa có con.
Sau đó trong một nhà hàng, số phận run rủi đưa 2 con người cô đơn ngồi ăn một mình đến với nhau. Sau khoảng nửa năm hẹn hò thì hai người kết hôn.
Sau kết hôn Trang mới biết, chồng và vợ cũ của chồng ly hôn vì vợ cũ quá ham chơi, thường xuyên đi du lịch khắp nơi, cũng không chịu kiếm tiền. Chồng một mình nuôi cả gia đình, còn phải chăm sóc cả nhà, vợ cũ của anh sinh con xong hầu như không thấy bóng dáng ở nhà, lúc nào cũng đang đi du lịch ở đâu đó.
Điểm bùng nổ dẫn đến ly hôn là lần chồng Trang nhìn thấy vợ cũ củ và người đàn ông khác mập mờ qua mạng xã hội. Nghe nói hai người bọn họ biết nhau qua một chuyến đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ vợ cũ không chỉ phản bội mình 1 lần nên chồng Trang đành đau khổ chia tay cô ta. Sau ly hôn, anh được quyền nuôi con gái. Vợ cũ thì rảnh rang yên tâm tiếp tục rong chơi.
Ở bên chồng, Trang cảm thấy rất tốt. Thực ra anh là một người đàn ông ấm áp, với bất cứ vấn đề nào xảy ra, cũng sẽ đều suy nghĩ chu đáo mọi mặt. Chỉ là con gái riêng của chồng không thích Trang lắm, với cô luôn có địch ý, cũng không chịu nghe lời. Trang cảm thấy như vậy cũng không sao, chỉ cần sau này cô sinh được cho mình 1 đứa con riêng thì mọi chuyện sẽ ổn.
Chớp mắt vợ chồng Trang đã kết hôn được 2 năm. Trang nói với chồng chuyện sinh con nhưng từ lúc chuẩn bị mang thai đến nay đã 2 tháng, cô vẫn chưa đậu thai.
Tháng trước vợ cũ của chồng đột nhiên tìm tới nhà, nói lúc cô ấy đi du lịch, giấy tờ, ví tiền đều bị mất, hiện tại đang vô gia cư, muốn ở tạm nhà vợ chồng Trang vài ngày. Trang vốn không muốn đồng ý, nhưng thấy con gái rất vui nên chồng Trang vẫn để vợ cũ ở lại nhà.
Chồng đã cầu xin, Trang cũng không nỡ từ chối.
Thế nhưng ở nửa tháng, vợ cũ của chồng vẫn chưa có ý định đi. Đúng lúc đó cơ quan của Trang lại bận rộn đủ việc nên mỗi ngày cô đều đi sớm về muộn, không có thời gian mà để ý đến người phụ nữ kia.
Lúc công việc ở cơ quan đã vãn, Trang định mời vị khách không mời mà tới kia đi nhưng hôm đó về đến nhà, cô lại thấy chồng cùng vợ cũ và con gái chung của họ đang ăn cơm vô cùng ấm áp. Trong nháy mắt, Trang liền có cảm giác mình mới là người ngoài trong cái nhà này.
Sau đó thừa dịp người chồng không có ở phòng khách, vợ cũ nói với Trang rằng hai người bọn họ đã tái hợp, bất kể là về mặt tình cảm hay thân thể. Trang nghe xong rất giận, liền tát cô ta một cái. Chồng Trang từ phòng khác nghe thấy âm thành, liền hé đầu phẫn nộ nhìn Trang. Cô ngay lập hiểu lúc này mình đã chính thức trở thành người ngoài.
Vậy đấy, vợ cũ của chồng đến nhà một tháng, Trang từ thân phận vợ hiện tại đã thành vợ cũ. Nhưng cô cũng không thấy hối hận. May mắn mà giữa cô và người đàn ông cặn bã kia chưa có con, đối với gã chồng tệ bạc như vậy thì giờ tránh xa sớm ngày nào tốt ngày ấy.
Sau câu chuyện này, lời khuyên dành cho các chị em là ngàn vạn lần đừng để bạn gái cũ/vợ cũ của chồng có cơ hội tiếp xúc với anh ta, nếu không chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu6 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu13 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu13 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.