- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ mắc bệnh ung thư, người chồng chạy vạy gom góp hơn 800 triệu mang đến bệnh viện giúp đỡ
Mặc dù cả hai không còn mối quan hệ gì nữa nhưng giữa họ vẫn còn một cầu nối chung chính là những đứa con.
Bình thường, sau khi một cuộc hôn nhân kết thúc, có thể làm bạn bè với nhau, gặp mặt trong hòa bình đã là một điều đáng quý. Hôn nhân thì chẳng ai muốn nó sụp đổ cả, nhưng một khi điều đó thực sự xảy ra sẽ rất khó để cả hai có thể lo toan, quan tâm đến nhau. Bởi nếu ngày xưa khi còn là quan hệ vợ chồng, chỉ cần một chút lưu luyến có lẽ họ cũng không đi đến quyết định chấm dứt.
Tờ Daydaynews đưa tin câu chuyện về một người đàn ông họ Phó đến từ Quảng Đông (Trung Quốc).
Anh Phó và vợ mình chia tay đã lâu. Tuy nhiên, mới đây khi biết được tin vợ cũ bị ung thư, người đàn ông này chạy vạy khắp nơi để gom góp 230 nghìn NDT (khoảng 801 triệu đồng) rồi đưa vào bệnh viện giúp cô chữa trị.
Người đàn ông chạy vào bệnh viện mang tiền giúp đỡ vợ cũ.
Khi biết chuyện này, bạn bè của anh đều nói rằng anh quá ngốc. Bây giờ cả hai đâu có quan hệ gì, tiền bạc như vậy chắc gì cô vợ cũ có khả năng trả được. Tuy vậy, anh Phó cho rằng bây giờ hết tình còn nghĩa. Họ từng có mười mấy năm vợ chồng, anh không đành lòng nhìn cô bệnh tật đau khổ như thế.
Anh Phó và vợ cũ đã từng có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm rồi kết hôn. Họ bắt đầu lập nghiệp từ con số 0, cùng nhau trải qua gian khó. Sau này, họ có nhà, có xe, điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, khó khăn cùng nhau gánh vác thì được chứ đủ đầy ở bên nhau họ lại dễ dàng xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong hôn nhân.
Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định đồng thuận ly hôn. Lúc điều đó được công khai, bạn bè xung quanh đều vô cùng sửng sốt bởi giữa cả hai đâu có ai phạm sai lầm gì quá lớn mà nói chấm dứt là chấm dứt. Tuy nhiên, những vấn đề nhỏ nhặt cũng đã quá nhiều, họ vẫn quyết định đường ai nấy đi.
Họ chia tay trong hòa bình, không là vợ chồng nhưng cũng không trở mặt thành thù. Vợ cũ nuôi con, anh Phó vẫn thường xuyên đến thăm và chu cấp tiền đầy đủ.
Anh cho rằng cả hai hết tình còn nghĩa, dù sao vợ cũ là mẹ của con anh.
Thế rồi một ngày nọ, anh biết tin vợ cũ mắc bệnh ung thư. Tình trạng đã đến mức nghiêm trọng. Chi phí chữa bệnh tốn kém nên số tiền cô dành dụm đã cạn kiệt, phải vay mượn khắp nơi. Cho dù thế cô vẫn không nhờ vả đến chồng cũ.
Anh Phó biết tin này qua bạn bè của mình. Anh vừa lo lắng vừa tức giận bởi dù sao cả hai hết tình còn nghĩa, sao cô vợ cũ lại chẳng nói gì với mình.
Anh bắt đầu gom góp và vay mượn tiền, cuối cùng gom được 230 nghìn NDT để giúp đỡ.
Anh Phó cho biết bản thân không đành lòng trước cuộc sống hiện tại của vợ cũ. Dù cô và anh không còn mối quan hệ vợ chồng nhưng cô vẫn là mẹ của các con anh.
Một người bạn của anh Phó đã đi cùng đến bệnh viện, quay lại đoạn clip rồi đăng lên mạng. Câu chuyện này thực sự đã gây nên một làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Nhiều người cho rằng, người đàn ông này thật sự có tình có nghĩa, tử tế và chính trực. Anh nhận thức rõ rằng vợ cũ không còn mối quan hệ gì với mình nhưng giữa họ vẫn có một cầu nối chung đó là những đứa trẻ. Anh làm thế có thể là vì cảm thương vợ cũ mà cũng có lẽ nghĩ cho những đứa con của mình. Đó đúng nghĩa là một ngày làm vợ chồng, ân nghĩa trăm năm.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu9 phút trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu4 giờ trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu5 giờ trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu5 giờ trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.
-
Yêu16 giờ trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.
-
Yêu21 giờ trướcCó nhiều cặp vợ chồng sau thời gian chung sống tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có phải là sai lầm không, điều này cho thấy bạn đang thực sự mệt mỏi.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu1 ngày trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu1 ngày trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu1 ngày trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu2 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...