- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ Xuân Bắc: “Em mà cứ nghe ai nói xấu mẹ chồng là em ghét”
Chị Hồng Nhung, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc được biết đến là người có cá tính mạnh với nhiều suy nghĩ phá cách, táo bạo.
- Chị ruột tôi vừa quay ra cổng, mẹ chồng đã nói 1 câu khiến tôi vô cùng tức giận
- Ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng tương lai rất hiếu khách nhưng nhìn thấy cảnh này, tôi ngay lập tức đề nghị chia tay
- Ra nước ngoài làm ăn, mẹ đơn thân Việt cưới chồng kém 3 tuổi: Phản pháo lời đồn lấy chồng Dubai đổi đời và câu chuyện về mẹ chồng như mơ
Chính vì cá tính đặc biệt này mà không ít lần chị bày tỏ quan điểm của mình quá thẳng thắng tới mức “vạ miệng” trên mạng xã hội.
Lật lại những lần “vạ miệng” và gây ồn ào dư luận trước đây, chị từng có phát ngôn gây tranh cãi như tuyên bố sẽ bỏ nhà, bỏ chồng nếu chồng chị giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Chị viết: “Tôi cấm ông làm giám đốc. Nếu ông làm giám đốc, tôi bỏ nhà, bỏ chồng. Ông làm phó thôi đã mất mặt rồi, nếu làm giám đốc thì tôi xác định mất chồng. Tôi tuyên bố luôn là sẽ chia tay nếu anh ấy làm giám đốc”. Hay vụ lùm xùm tranh cãi với nghệ sĩ Kim Oanh năm 2017. Chị từng công khai chỉ trích đống nghiệp của chồng mình: "Ai đời có cái trò đàn bà con gái cứ đi cùng chồng tôi lại cọ xát như múa cột thế không? Tôi cũng từng thẳng thắn về việc này với Kim Oanh rồi chứ không im lặng đâu. Nói chuyện này ra chắc chắn sẽ có một số người hiểu lầm cũng như cách người ta từng nghĩ về chồng tôi. Anh ấy vô can và là người chịu tổn thương nhiều nhất..." Tiếp đó là sự việc tung các hình ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư có nội dung 18+ của con trai với lời nhắn nhủ: “Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".
Cách đây không lâu là phát ngôn dậy sóng cộng đồng mạng với phát ngôn: “Ăn rau cũng là sát sinh đấy nhé! Sống tử tế mới là tu, ăn chay chưa phải là tu”. Và gần đây nhất là những phát ngôn ám chỉ chuyện "vua" cá Koi Thắng Ngô phụ người vợ tào khang như: “Cú huých để gã chồng có lý do kiếm gái ngay, người đàn ông tử tế họ sẽ tìm cách cho nhau một cơ hội cuối hoặc sống chậm lại để suy ngẫm, chứ không vội đọc 60 bài báo và lên mạng yêu đương online rồi cưới ngay sau vài tháng như một thằng trẻ trâu” hay “Đôi khi hy sinh cả mạng sống không bằng cái đứa nó làm cho họa mi hót lại”.
Đa phần ý kiến của chị Hồng Nhưng đều là các góc nhìn “mới”, “lạ” và không ngại đi ngược lại dư luận. Tuy nhiên gần đây, một quan điểm mà chị đồng tình cũng được rất nhiều dân mạng gật đầu vừa ý.
Theo đó, một dân mạng lên mạng xã hội than phiền rằng: “Không có bà mẹ chồng nào coi con dâu như con đẻ đâu. Con dâu dù có tốt đến mấy cũng không bao giờ vừa lòng mẹ chồng cả”. Dưới phần bình luận có một dân mạng ý kiến như sau: “Tào lao, cái bạn viết cái dòng trạng thái này chắc thương mẹ chồng như mẹ đẻ nhỉ? Các bạn cứ ngồi đây mà thương với chẳng ghét, cứ thử phát triển bản thân tốt vào, đối đãi với mẹ chồng như với mẹ ruột nữa! Không chỉ mẹ chồng mà cả họ chồng còn yêu nữa ý! Chứ ngồi đây mà vừa lòng với không vừa lòng”. Chị Hồng Nhung đồng tình với quan điểm của người bình luận: “Đồng quan điểm, em mà cứ nghe ai nói xấu mẹ chồng là ghét…”
Hiếm thấy Hồng Nhung chia sẻ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ ngày về chung nhà với nghệ sĩ Xuân Bắc. Tuy nhiên qua cách chị đồng tình với dân mạng kể trên thì có vẻ mối quan hệ của chị với mẹ chồng là tốt khi chị sẵn sàng bảo vệ mẹ chồng, mẹ chồng mà bị nói xấu thì chị sẽ rất ghét kẻ đã buông lời không hay kia.
Mẹ chồng - nàng dâu là một mối quan hệ nền tảng trong hôn nhân. Chỉ khi giải quyết thỏa đáng mối quan hệ này thì mới mong hôn nhân hạnh phúc, êm đẹp.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu22 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.