Cực khổ tìm danh tiếng

Không còn xa lạ gì hình ảnh những thí sinh có cách trình diễn quái chiêu hoặc ngây thơ, vô tư mang những điều không thể châm chước đến vòng thử giọng.

Mới qua vòngthi thử giọng, không khí ca nhạc đã được Vietnam Idol sưởi ấm ít nhiều vànhững giọng ca được chọn đi tiếp đều có hồn vía và có “bộ mặt” riêng.

Quá nhàm chán với nhữngchương trình biểu diễn thừa hát nhép, thừa chân dài, thừa lộ hàng, khán giảyêu ca nhạc gần như bị “cướp” sạch cảm xúc khi bật tivi xem ca sĩ trẻ (bướcra từ đủ các ngóc ngách) hát hò! Sau mấy năm vắng bóng, Vietnam Idol trở lạithật đúng lúc.

Khám phá lẫn nhau 

Vòng thi thử giọng củaVietnam Idol 2010 phát sóng chính thức 3 tuần qua đã đem lại những phút giâyvui vẻ, tươi mới đến cuồng nhiệt với những thí sinh “tự tin lôi cuốn thếgiới” bằng vô số cách thể hiện mình: văn minh, duyên dáng, hát hay, bản lĩnhvà kể cả... bất ngờ một cách điên loạn.

Không còn xa lạ gì hình ảnhnhững thí sinh có cách trình diễn quái chiêu hoặc ngây thơ, vô tư mang nhữngđiều không thể châm chước đến vòng thử giọng.

Ban giám khảo cười và chịutrận, khán giả cũng cười và chịu trận, nhưng không còn ai nỡ trách phiềnnhững thí sinh ấy như lần đầu tiên có Vietnam Idol, vì một lẽ: Đã đi thi cahát lại còn muốn trở thành thần tượng âm nhạc nên thí sinh thích chứng tỏmình như thế nào thì cứ làm.

Cực khổ tìm danh tiếng
Thí sinh dự thi vòng thử giọng Vietnam Idol 2010. Ảnh: C.T.V

Phần quyết định vào vòngtrong thuộc về ban giám khảo. Ngay cả ban giám khảo cũng bị... “điên” khi cứliên tục giáp mặt với những thí sinh “mạnh mẽ” như thế.

Ca sĩ Siu Black phải ngủ gụchoặc nhiều lúc mắt trợn trừng, miệng há hốc. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giơthẳng hai tay lên trời hét lên khủng khiếp: “Thôi!”. Nhạc sĩ Quốc Trung mặtgườm gườm không cười không nói, mắt liếc sắc như dao cứa vào thí sinh.

Ban giám khảo cho thấy thậtkhó khăn để nói “tôi không chọn em”, “tôi chọn em”, vì với đa số thí sinh,nói câu nào cũng đều... không đúng! Cái thật nhất, dễ lôi cuốn người xem vàocuộc nhất của cả hai phía (thí sinh và ban giám khảo) chính là sự khám phálẫn nhau.  

Tưởng ban giám khảo dễ, hóara lại khó. Tưởng thí sinh hát hay hóa ra lại dở. Hoặc ngược lại. Và nhiềucái hay khác: Không lộ hàng. Không chảnh chọe. Không hát nhép.

Ban giám khảo nói thẳng luôn,không vuốt ve, không “nịnh”, đương nhiên là có động viên, an ủi với nhữngthí sinh khi trình diễn đã bộc lộ năng khiếu khác. Không khí ca nhạc đượcsưởi ấm ít nhiều và xuất hiện một số giọng ca trẻ mộc mạc tỏa hương.

Có người đẹp. Có người khôngđẹp. Nhưng những giọng ca được chọn đi tiếp đều có hồn vía và có “bộ mặt”riêng. Đây là cái thiếu trầm trọng của sân khấu ca nhạc hiện nay khi có quánhiều giọng ca quá giống nhau, nhiều phong cách giống nhau, thậm chí khókhăn để phát âm rõ chữ “ch”, “tr” hoặc nhăn nhó mặt mày đau khổ hoặc chơichiêu lộ hàng cũng như diễn trò photocopy!

Vietnam Idol 2010 hy vọng ítra cũng sẽ đưa thêm vào không gian “sao chép” nặng nề này một vài sản phẩmmới độc đáo không giống ai một cách tuyệt vời.

Hát hết mình, cháy hết mình

 Nhiềutrường phái hát ca xuất hiện bình đẳng dưới logo Vietnam Idol. Nhạc cáchmạng. Nhạc tiền chiến. Nhạc sến. Nhạc sang. Nhạc “đồng quê”. Nhạc thínhphòng. Nhạc rock. Nhạc “dân ca đương đại”.

Thí sinh nào cũng hát hếtmình, cháy hết mình đến nỗi khi xem thí sinh trình diễn, có lúc cũng ngạiban giám khảo bị... “thui khét” vì đam mê của thí sinh dâng đến cao trào.Cảm xúc của khán giả vì vậy cũng liên tục diễn biến không ngừng, lúc thì phìcười, lúc lại ngẩn ngơ vì một giọng ca đầy hứa hẹn.

Khi thí sinh thi hát thì bangiám khảo cũng “thi” lời bình. Những nhận xét của ban giám khảo, nếu khônglà khuôn vàng thước ngọc để soi rọi cả đời thì cũng là lời tư vấn ngay tứcthì cho những ai say mê chuyện ca hát và muốn chọn nó làm nghề.

Gần 100 thí sinh trong sốhàng chục ngàn thí sinh đã được chọn qua vòng thử giọng, có tấm vé vàng đitiếp. Họ rất xứng đáng nhận được sự cổ vũ của khán giả để đạt đến ước mơ.Hơn ai hết, họ cần phải ý thức điều họ đang chọn không hề dễ dàng.

Có bao nhiêu thí sinh năm naynhớ lời nói chân tình của nhạc sĩ Quốc Trung trước khi vào cuộc: “Không chỉdựa vào cái sẵn có, cái thiên phú mà người ta phải luyện tập miệt mài, phảilàm việc rất cực khổ mới trở thành tài năng”. Cuộc thi Vietnam Idol, vì thế,không chỉ có danh tiếng mà còn là một hành trình rất cực khổ. 

Những lời bình hài hước quá đà  

Thế nhưng, có lúc muốn lên “tăng-xông” vì những lời tư vấn “vô tư” của ban giám khảo, khó hiểu đến... kỳ lạ! Giám khảo Nguyễn Quang Dũng đã nhận xét một thí sinh: “Em tự tin quá nên... vô hồn”.
 
Giám khảo Siu Black cũng làm thí sinh ngớ người: “Khi em hát mặt em bị... giả”.
 
Giám khảo Quốc Trung nói “ức chế” kiểu khác: “Em hát có tham vọng nhưng không thấy sự khát khao, em hát như bị... cưỡng bức”.
 
Những lời bình mang tính hài hước cũng cần thiết nhưng đừng quá đà gây mặc cảm cho thí sinh, mặc dù ban giám khảo có chủ ý thử sức chịu đựng của thí sinh trước nhiều sức ép, trong đó có những lời nhận xét gây sốc.
 
Chẳng hạn, Nguyễn Quang Dũng đã “chê” một thí sinh: “Trong thông tin của em, tôi thấy em ghi đã có lúc hát cho trên 1.000 sinh viên nghe, vậy sau khi hát xong em có xem lại coi còn bao nhiêu người ngồi ở hàng ghế khán giả”. 
 
Một điều tế nhị khác nữa là ống kính Vietnam Idol 2010, đừng quá zoom vào cảnh thất bại, đây là một bài học hơn là một vấp váp. Thật buồn khi phải xem những phút phim đặc tả thí sinh một mình lặng lẽ bước ra về khi không nhận được vé vàng, tay kéo vạt áo lên chùi mắt.
 
Thêm nữa, cảnh cô thí sinh cuối cùng trong ngày thi không đạt yêu cầu đã từng bước lầm lũi chẳng dám nhìn ai, nhịp giày cao gót rời rả trên hành lang vắng lặng giống như một lời cảnh báo không vui cho những ngày thi kế tiếp.

Theo Người lao động




Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.