Quang Anh vượt Mỹ Chi thành quán quân The Voice Kids

Chỉ chênh lệch với "chị Bảy" Phương Mỹ Chi đúng 2% tổng số tin nhắn bình chọn, cậu nhóc 12 tuổi đến từ Thanh Hóa đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của Giọng hát Việt nhí.

Chỉ chênh lệch với "chị Bảy" Phương Mỹ Chi đúng 2% tổng số tin nhắn bình chọn, cậu nhóc 12 tuổi đến từ Thanh Hóa đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của Giọng hát Việt nhí.

Càng đi sâu vào các vòng trong, The Voice Kids càng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả xem truyền hình và nhanh chóng trở thành show truyền hình ăn khách nhất trong năm. Chính bởi thế, cuộc chạy đua đến ngôi vị quán quân của 3 thí sinh cuối cùng càng được quan tâm mổ xẻ nhiều hơn bao giờ hết.

Ngọc Duy - Phương Mỹ Chi và Quang Anh là ba thí sinh được khán giả bình chọn để góp mặt trong đêm chung kết The Voice Kids.
Nhưng đáng tiếc, chỉ có một chiếc cúp vô địch duy nhất và nó đã thuộc về Nguyễn Quang Anh. (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng).

Ngay sau khi top 3 chính thức được công bố với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi (đội Hiền Thục), Trần Ngọc Duy (đội Thanh Bùi) và Nguyễn Quang Anh (đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang), lực lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt của các bé đã đồng loạt kêu gọi mọi người ủng hộ cho thí sinh yêu thích của mình. Theo thống kê sơ bộ trên trang Zing News trước khi đêm chung kết chính thức diễn ra chừng 2 tiếng, "chị Bảy" vẫn áp đảo hai đàn anh. Số độc giả tin tưởng em sẽ giành chiến thắng lên tới 45,8%. Trong khi đó, Quang Anh và Ngọc Duy nối đuôi nhau với số bình chọn lần lượt là 34,07 và 20,15%. Đây cũng là hiện tượng chung trong thống kê của nhiều trang báo mạng. Tuy nhiên, kết quả bình chọn của độc giả trên báo mạng không đồng nghĩa với kết quả chung cuộc của chương trình.

Vốn không chênh lệch nhau quá nhiều cả về tài năng lẫn sự ủng hộ của khán giả, Quang Anh dễ dàng chạm tay vào chiến thắng hơn bởi sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Ngay trước đêm chung kết, có tin cho rằng, UBND phường Đông Sơn - Thanh Hóa, quê hương của em, đã có công văn yêu cầu các phố, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh vận động bình chọn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Quang Anh sẽ ỷ lại và ngừng nỗ gắng hết sức mình. Vẫn có câu “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” nhưng cậu nhóc 12 tuổi này lại quyết tâm làm chuyện lớn khi hát hàng loạt ca khúc “khó nhằn” như Đá trông chồng hay Quê tôi… Bởi sự mạo hiểm của cả thầy lẫn trò, Quang Anh đã có trong tay chiếc cúp vô địch danh giá một cách xứng đáng!

Hoàn thành ca khúc Đá trông chồng, Quang Anh ôm chầm lấy mẹ trên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả xúc động.

Trước đó, khi vừa có mặt ở phía ngoài trường quay, Quang Anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Các fan cuồng của cậu nhóc 12 tuổi rầm rộ cờ quạt, băng-rôn và liên tục gọi tên thần tượng nhí. Sự nhiệt tình của khán giả khiến cậu bé càng tự tin và mạnh mẽ. Nhưng tiếp lửa cho Quang Anh mãnh liệt nhất chính là sự xuất hiện của mẹ ngay trên sân khấu của phần trình diễn Đá trông chồng. Cậu nhóc không chỉ khoe giọng hát đầy nội lực mà còn thể hiện sự sáng tạo của mình khi thể hiện một ca khúc dân gian đương đại khó tới mức không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng đủ bản lĩnh thể hiện.

Lột xác rất nhanh, ở Quê nhà - một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, Quang Anh hát một cách dung dị, mộc mạc chứ không quá da diết nhưng vẫn không thiếu đi cảm xúc. Được hai HLV tung hứng trong vai bố - mẹ, cuối cùng cậu nhóc đã thực hiện được yêu cầu của anh trai: “Không cần em đem giải thưởng về để có tiền mà hãy làm để đền đáp công sức mà cô Giang và chú Hoài Anh đã bỏ ra”.

Cậu nhóc tiếp tục khoe giọng hát trong nhưng cao và đầy nội lực khi hát Quê nhà cùng hai HL.
Quang Anh đã có một cái kết đẹp khi "quậy tưng" trên sân khấu cùng các bạn trong đội và hai HLV.

Được coi là thí sinh “lép vế” nhất trong top 3 nhưng hóa ra Trần Ngọc Duy đến từ đội Thanh Bùi lại là người khéo thổi lửa trong trường quay nhất đêm thi. Ngay từ khi xuất hiện cùng Thanh Bùi, hai thầy trò đã khiến khán giả cảm nhận được sự hòa quyện, ăn ý. Những khoảnh khắc Duy Bi hòa giọng cùng HLV Thanh Bùi khi thể hiện liên khúc Tình về nơi đâu - Baby - Đường về xa xôi hay khi hai thầy trò tung hứng với những động tác vũ đạo nhí nhảnh dễ dàng chinh phục cả những người có mặt tại trường quay hãng phim Giải Phóng (TP.HCM) lẫn khán giả xem truyền hình. Đúng như Trấn Thành nói: “Không yêu thương nhau thật thì không thể làm được như vậy”!

Tiếp đến, với Stand by me hay Dòng máu Lạc Hồng, Ngọc Duy đã sống đúng với bản chất con người mình và những gì Thanh Bùi vẫn chỉ bảo hàng ngày. Cậu liên tục khuấy động trường quay bằng sự nhiệt tình và tính nghệ sĩ trời phú dù ngày hôm trước, giọng Duy khản đặc. Bé không đặt nặng kết quả thắng – thua mà quan trọng là đem tới cho khán giả những tiết mục ấn tượng nhất. Chỉ trong một đêm, số lượng người hâm mộ Duy Bi đã tăng lên chóng mặt. Nhưng điều đáng tiếc, sự xuất hiện của họ là quá muộn để giúp cậu trai 12 tuổi tới từ Hải Dương đả bại hai đối thủ còn lại.

Dù hát cùng HLV yêu quý...
... hay hòa giọng với những người bạn thân trong đội...
... hoặc hát đơn ca, Ngọc Duy luôn khéo léo hâm nóng sân khấu bằng giọng hát trong trẻo và sức sáng tạo mạnh mẽ của mình.

Hoàn toàn khác Duy Bi nhí nhảnh, tinh nghịch, “chị Bảy” Phương Mỹ Chi dù đã lột xác cùng cả cây jeans cá tính nhưng vẫn rất rụt rè và nữ tính. Được hàng trăm người hâm mộ ăn vận đồng phục chỉn chu chào đón từ khi mới có mặt ở trường quay, "chị Bảy" thẹn thùng nên chẳng dám nói gì mà chỉ mỉm cười thay lời cám ơn. Phần mở màn là liên khúc Giấc mơ ngày xưa - Ru lại câu hò - Trên bến sông buồn cùng HLV Hiền Thục rất thành công ngay lập tức giúp “chị Bảy” ghi thêm nhiều điểm cộng trong lòng khán giả. Cả hai cô trò đều hát mùi mẫn, khiến khán giả rung động sau từng câu hát.

Sau đó, Đêm gành hào nghe điệu hoài lang - ca khúc kết thúc phần dự thi của Mỹ Chi được chuyển tiếp từ phần trình diễn của NSND Ngọc Giàu – lại một lần khiến không ít người rưng rưng giọt lệ xúc động. Cả trường quay vang dậy tiếng vỗ tay chúc mừng "chị Bảy".

uy nhiên, trước đó, đáng tiếc là “chị Bảy” lại thất bại ở phần hát nhóm cùng top 5 trong đội. Từng tiết lộ không thích hát nhạc trẻ vì thiếu cảm xúc, ca khúc Hát khiến cô nhóc 10 tuổi mất tự tin và lộ rõ sự yếu ớt trong giọng hát dù đứng giữa những người bạn thân thiết.

Hai cô trò Hiền Thục và Phương Mỹ Chi đã ôm chầm lấy nhau sau khi cùng hòa giọng ở liên khúc dài tới 3 bài.
NSND Ngọc Giàu ôm hôn Phương Mỹ Chi sau khi thể hiện khúc Dạ cổ hoài lang...
..
. "Chị Bảy" tiếp nối cùng phần trình diễn một khúc dân ca ngọc ngào khác.
Tuy nhiên, ở phần hát tốp ca, ca khúc Hát không nằm trong sở trường khiến Phương Mỹ Chi lộ rõ nhiều nhược điểm.

Nghe và xem ba thí sinh trình diễn trên sân khấu, cả bốn vị HLV và MC Trấn Thành – Thanh Thảo đều phải thống nhất với nhau rằng các em rất xứng đáng để giành ngôi quán quân. Lưu Hương Giang thiếu chút nữa là rơi lệ khi ước ao có 3 giải nhất để chia đều cho các em nhỏ. Chồng cô – nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – thì lại mong format của chương trình không có người chiến thắng để không ai phải rơi lệ vì tiếc nuối hay thất vọng. Nhưng đúng như Trấn Thành từng chia sẻ, có mặt ở đêm chung kết này, các em đã là những người chiến thắng – ít nhất là trong tim những người đã theo sát và luôn ủng hộ các em trong suốt thời gian vừa qua!

Cơ cấu giải thưởng của The Voice Kids

Đoạt giải nhất, Nguyễn Quang Anh nhận được phần thưởng trị giá 500 triệu đồng gồm tiền mặt và một suất học bổng âm nhạc.

Hai giải nhì chia đều cho Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng của BTC và phần thưởng của nhà tài trợ.

7 em trong top 15 của chương trình sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 5 triệu đồng của BTC Giọng hát Việt nhí 2013.

6 em trong top 9 của chương trình, mỗi giải gồm 10 triệu đồng của BTC trao tặng và 10 triệu đồng do nhà tài trợ trao tặng.

5 suất học bổng tài năng cho các thí sinh ngoại tỉnh đam mê ca hát: mỗi phần học bổng gồm 3 triệu đồng/tháng, liên tục trong 3 năm. Danh sách các em nhỏ nhận được học bổng sẽ được công bố trong ngày 8/9.

Theo Tri Thức


Bình luận