- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quen biết 28 năm, Quang Vinh dù cố mấy cũng vẫn không nhận ra nổi giọng Hiền Thục
Thân thiết với nhau từ thuở bé, Quang Vinh vẫn nhận sai giọng Hiền Thục trong chương trình "Ca sĩ giấu mặt".
Khách mời tham gia chương trình
Trong tập phát sóng tuần nay, giọng ca sinh năm 1981 đã đem đến chương trình những ca khúc đình đám một thời gợi nhớ thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát bao gồm: Đời không như là mơ, Nước mắt pha lê, Mơ một hạnh phúc và Hồn quê.
Ở vòng thi đầu tiên với ca khúc thử thách Đời không như là mơ, sau khi 6 giọng ca thực hiện xong nhiệm vụ của mình, các khách mời đã đưa ra những suy luận và dự đoán. Đa số đều cho rằng thí sinh đứng sau ô cửa số 1 không phải là Hiền Thục. Thế nhưng, Quang Vinh – người em thân thiết của nữ khách mời lại quả quyết lựa chọn người chị của mình đang ẩn mình trong căn phòng đó.
Lý do mà nam ca sĩ đưa ra là vì anh đã có khá nhiều kinh nghiệm ngồi ghế nóng chương trình Ca sĩ giấu mặt, anh biết rằng âm thanh mà các giám khảo nghe trực tiếp và khán giả xem qua truyền hình là khác nhau. Chính vì thế, "Hoàng tử sơn ca" dùng chiêu lấy độc trị độc, chọn giọng hát nhận được nhiều sự phủ nhận nhất là đáp án của mình.
Quang Vinh không nhận ra giọng ca Hiền Thục
Khác với Quang Vinh, các khách mời còn lại đồng thuận cho rằng Hiền Thục đang đứng sau cánh cửa thứ 3, riêng ca sĩ Lâm Phúc Quân lại "ngược dòng dư luận" chọn lựa căn phòng số 5. Kết quả lật mở vô cùng bất ngờ, nữ ca sĩ sinh năm 1981 bước ra từ ô cửa số 5 trong sự ngỡ ngàng của khách mời.
Quang Vinh mỉm cười lúng túng vì nhận nhầm chị gái. Lâm Phúc Quân được Trường Giang tuyên dương vì sở hữu đôi tai chuẩn xác. Riêng giọng ca Nhật ký của mẹ thì chỉ biết lắc đầu bất lực trước người em Quang Vinh.
Chưa dừng lại ở đó, tại vòng thi tiếp theo, Hiền Thục tiếp tục bị nhận nhầm và người gây ra tội lỗi đó không ai khác chính là MC Trường Giang. Luôn tự tin vì đã dẫn dắt chương trình đến tận 3 mùa, MC "Mười Khó" tuyên bố chỉ cần nghe loáng thoáng là biết được ca sĩ chính đang đứng ở đâu.
Tại vòng thi thứ 2 với ca khúc Nước mắt pha lê, bạn trai Nhã Phương xác định Hiền Thục đang ở căn phòng số 1, trong khi 6 giám khảo khách mời đồng loạt chọn đáp án số 2.
Kết quả được lật mở, giọng ca sinh năm 1981 bước ra từ sau cánh cửa thứ 2 khiến MC Trường Giang vội vã lấp liếm "mọi người thấy không? Chương trình rất công bằng. Đến tôi là MC còn không biết ca sĩ chính đứng đâu nữa". Để cứu cánh cho đàn anh, Hiền Thục nói "dù anh có đoán sai, em vẫn thương anh như thường" khiến nam MC mỉm cười ngơ ngác.
Ở một diễn biến đặc biệt trong chương trình, một trong hai thí sinh bước vào vòng thi cuối cùng với Hiền Thục lại chính là người bạn thưở thiếu thời của cô khi còn sinh hoạt tại đội Sơn Ca. Trong lúc Hiền Thục nhìn thoáng đã nhận ra thì Quang Vinh phải suy nghĩ một lúc mới nhớ được tên của người bạn ấy.
Nữ thí sinh tên Tuyết Nhi, là bạn sinh hoạt chung nhà thiếu nhi với Thục – Vinh từ 28 năm về trước. Không theo đuổi nghệ thuật như 2 người bạn của mình, Tuyết Nhi hiện là cô giáo tiểu học. Cô chia sẻ thỉnh thoảng đi quay hình có gặp Hiền Thục dù mỗi lần cách nhau đến tận 5 - 7 năm, còn Quang Vinh thì đã 27 năm chưa gặp lại.
Sau đó, theo lời đề nghị của MC Trường Giang, tam ca Sơn Ca cùng nhau trình diễn ca khúc Chiếc thuyền nan trên sân khấu. Hiền Thục tiết lộ, đây là bài hát đầu tiên Quang Vinh được xuất hiện trên truyền hình, quay cả ngày trời nhưng chỉ được lên hình vỏn vẹn có 2 giây.
Màn trình diễn ngẫu hứng không có nhạc đệm của bộ ba đã mang lại nhiều niềm vui cho người xem.
Hiền Thục và khách mời, thí sinh tham gia chương trình
-
Âm nhạc2 ngày trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
Âm nhạc6 ngày trướcLiveshow “Gửi ngàn lời yêu”, diễn ra tại Khu phim trường Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội), ngày 14 tháng 4 vừa qua, với 7 hạng vé, từ 350 ngàn đồng (350.000) đến 1,850 triệu đồng (1.850.000), Tuấn Hưng là ca sĩ hát chính.
-
Âm nhạc21/04/2024"Tôi đã mất đi nhiều thứ, bị người ta đồn thổi rất nhiều" – Siu Black nói.
-
Âm nhạc17/04/2024Long Nón Lá bị rụng tóc, rụng lông mày trong quá trình hóa trị, tuy nhiên anh luôn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái để gia đình, đồng nghiệp và khán giả không quá lo lắng.
-
Âm nhạc17/04/2024Ở tuổi 45, Tuấn Hưng vẫn duy trì sức hút mà hiếm ca sĩ nào trên thị trường làm được, song giọng hát của nam ca sĩ ngày càng xuống theo thời gian.
-
Âm nhạc16/04/2024Tuấn Hưng chia sẻ anh bàn bạc với ban tổ chức đêm nhạc 14/4 và thống nhất hoàn tiền vé cho những khán giả không thông cảm sự cố này.
-
Âm nhạc15/04/2024Tuấn Hưng gặp vấn đề về giọng hát khiến đêm nhạc tối 14/4 tại Hà Nội gián đoạn. Nhiều khán giả lập tức yêu cầu ban tổ chức hoàn lại tiền vé.
-
Âm nhạc15/04/2024Ngay sau sự cố mất giọng trên sân khấu, Tuấn Hưng đã thẳng thắn chia sẻ: "Hưng không xứng đáng nhận thù lao ngày hôm nay".
-
Âm nhạc11/04/2024Chú voi con ở Bản Đôn" bị biến tấu khiến gia đình tác giả Phạm Tuyên bức xúc. Nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng lên án hành vi phái sinh không xin phép tác giả nhưng cho biết vấn đề này không dễ dàng ngăn chặn.