Động đất Nepal: Cặp đôi rơi từ tháp 60 m xuống đất vẫn sống

Ngày 25-4, tòa tháp cổ Dharahara ở thủ đô Kathmandu – Nepal sụp đổ sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter khiến nhiều người thiệt mạng nhưng có một cặp trai gái vẫn sống sót một cách hy hữu.

Ngày 25-4, tòa tháp cổ Dharahara ở thủ đô Kathmandu – Nepal sụp đổ sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter khiến nhiều người thiệt mạng nhưng có một cặp trai gái vẫn sống sót một cách hy hữu.

Thiếu nữ Ramila Shrestha, 17 tuổi, xin phép gia đình đi xem một bộ phim với bạn bè hôm 25-4 nhưng thật ra cô đi hẹn hò với bạn trai của mình tên Sanjib và cả hai quyết định leo lên tòa tháp cổ Dharahara ngắm cảnh.

Hai người giấu mối quan hệ không cho gia đình biết do sợ bị cấm cản. Mới đứng trên ban công tầng 8 của tháp được một lúc, mặt đất rung lắc dữ dội và tòa tháp đổ ụp xuống.

Tiếng hét thất thanh của những người có mặt vang lên, Ramila và Sanjib chưa kịp định thần thì bị hất nhào xuống đất, từ độ cao hơn 60 m và bất tỉnh. Cặp đôi may mắn được được cứu kịp thời và chuyển đến một bệnh viện địa phương. Họ chỉ nằm cách nhau vài giường trong bệnh viện.
 

Sanjib (trái) và bạn gái Ramila trong bệnh viện. Ảnh: NDTV

Các bác sĩ cho biết ngoài các vết thương ở đầu và lưng, 2 người không bị nội thương nghiêm trọng nên chỉ phải nằm viện vài ngày là có thể về nhà. Khi được các bác sĩ chụp X-quang, Ramila không khỏi lo lắng cho bạn trai và hỏi: “Anh ấy có sao không?”. Còn Sanjib đỏ mặt khi bị bác sĩ đùa rằng bạn gái 17 tuổi của anh giống như một lá bùa hộ mệnh cứu anh thoát chết.

Mặc dù bị băng kín đầu nhưng Ramila luôn nhoẻn miệng cười. Ít nhất là khi cô nghe Sanjib bẽn lẽn tuyên bố: “Anh rất hạnh phúc khi thấy chúng mình đều ổn. Tương lai, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau”. Gia đình của 2 người sau đó phát hiện ra mối quan hệ bí mật của đôi trẻ nhưng cũng không một lời trách cứ.

 

Cư dân ở Bhaktapur - Nepal nhặt nhạnh đồ đạc còn sót lại. Ảnh: Reuters

Ông Shrimani Raj Khanal, quản lý Công ty Thực phẩm Nepal, cho biết trực thăng quân đội thả mì ăn liền và bánh quy cho người dân ăn cầm hơi. Tuy nhiên, họ cần gạo và các loại thực phẩm khác để nấu một bữa ăn đúng nghĩa.

Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ 1.000 USD cho gia đình những người thiệt mạng và 400 USD cho việc hỏa táng và chôn cất.

Bộ trưởng Tài chính Ram Sharan Mahat cho hay chưa có đồng nào trong số hàng chục triệu USD mà các nhà tài trợ nước ngoài cam kết được gửi vào các tài khoản của chính phủ. "Tôi không nói là tiền sẽ không đến. Nhưng phải mất thời gian. Hiện thời, toàn bộ hoạt động cứu hộ của chính phủ sử dụng hoàn toàn các nguồn lực trong nước" - ông Mahat nói.
 
 
Theo Người lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.