Đứa trẻ sơ sinh ngủ giữa đống tiền và nguyên do khiến nhiều người không khỏi ngao ngán

Một người phụ nữ giàu có ở Thái Lan đã vấp phải vô số lời chỉ trích của dư luận khi tranh thủ tận dụng cháu trai mới chào đời để làm công cụ khoe của.

Một người phụ nữ giàu có ở Thái Lan đã vấp phải vô số lời chỉ trích của dư luận khi tranh thủ tận dụng cháu trai mới chào đời để làm công cụ khoe của.

Số lượng người giàu có trên thế gian này quả thật nhiều không đếm xuể, và những người thừa tiền luôn có hàng ngàn hàng vạn cách khoe của chẳng giống ai để có thể chứng minh đẳng cấp hơn người của mình.

Đứa trẻ sơ sinh ngủ giữa đống tiền và nguyên do khiến nhiều người không khỏi ngao ngán - Ảnh 1.

Ngày 11/3 vừa qua, một nữ đại gia Thái Lan đã khiến cho các cư dân mạng được phen xôn xao khi đăng tải hình ảnh của cháu trai mới sinh nhưng kỳ thực lại là để khoe khoang về sự giàu có của mình.

Được biết, bé trai "may mắn" trong những bức ảnh chỉ mới chào đời được vài ngày. Dì của bé hân hoan mang hẳn 2 triệu Baht (tương đương 1,3 tỷ đồng) tiền mặt đến chúc mừng gia đình chị gái.

Đứa trẻ sơ sinh ngủ giữa đống tiền và nguyên do khiến nhiều người không khỏi ngao ngán - Ảnh 2.

Không những vậy, cô này còn đem 1 triệu Baht (tương đương 650 triệu đồng) ra rải xung quanh chiếc nôi của đứa cháu bé bỏng rồi hào hứng chụp ảnh khoe khoang khắp nơi.

Ngay khi được đăng tải, những bức ảnh này đã vấp phải rất nhiều lời chỉ trích của dư luận: "Tiền bẩn thế nào mà lại đem rải xung quanh đứa nhỏ như thế kia?", "Cẩn thận kẻo đứa bé nhiễm bệnh đấy, tiền là một trong những thứ chứa nhiều vi khuẩn nhất luôn.", "Cho dù có tiền thì cũng không nên khoe khoang kiểu này. Cô ta không nghĩ đến cảm nhận của đứa trẻ ư?"...

Đứa trẻ sơ sinh ngủ giữa đống tiền và nguyên do khiến nhiều người không khỏi ngao ngán - Ảnh 3.
Đứa trẻ sơ sinh ngủ giữa đống tiền và nguyên do khiến nhiều người không khỏi ngao ngán - Ảnh 4.

Đứa trẻ mới chào đời được vài ngày đã bị dì nó đem ra làm công cụ khoe giàu rồi.

Theo Trí thức trẻ

thế giới

khoe của


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.