Phim Tết một màu

Mỗi phim vẫn có một sự khác biệt nhằm tạo sức thu hút: Thiên sứ 99 là câu chuyện phiêu lưu lãng mạn của thần tình yêu được thực hiện kỹ xảo công phu; Bóng ma học đường là phim Việt 3D đầu tiên với cách kể chuyện không kém phần rùng rợn và Cô dâu đại chiến hứa hẹn sẽ cho khán giả “cười đã đời” với những tình huống lừa tình và trả giá của anh chàng Don Juan thời hiện đại

Mùa phim Tếtnăm nay chỉ có 3 phim được ra rạp nhưng lại cùng thể loại và có chung côngthức câu khách..

Chỉ chưa đầymột tháng nữa là các phim Tết đã được trình làng, nhưng đến thời điểmnày, mọi thông tin về các phim cũng chỉ được nhà sản xuất cung cấp theokiểu “nhỏ giọt”. Nếu như những năm trước, thông tin hình ảnh phim đượccập nhật, quảng bá rầm rộ bằng nhiều chiêu thức ngay từ khi mới khởiquay thì năm nay, không khí phim Tết có phần trầm lắng khi các đạo diễn,nhà sản xuất chỉ “âm thầm lặng lẽ” ghi hình và thực hiện phần hậu kỳ -mà theo đại diện một nhà sản xuất thì im lặng cũng là một cách thu hútsự chú ý.

Hài hước + “hot boy”, “hot girl”

Nhìn vào phimTết năm nay mới thấy các nhà sản xuất đã “rút kinh nghiệm sâu sắc” saunhững “thất bại cay đắng” từ những mùa phim Tết các năm trước. Cả 3 phimđều được làm theo công thức ăn khách như bộ phim hài từng “hốt bạc” Côngchúa teen và ngũ hổ tướng của mùa Tết năm rồi. Hãng phim Phước Sang tiếptục mạch cũ khi khai thác một câu chuyện hài hước và mời những gương mặtđang ăn khách tuổi teen của làng showbiz vào phim: Huỳnh Anh, Ngô KiếnHuy, Khổng Tú Quỳnh, Mỹ Kim, Ánh Nhật...

Phim Tết một màu
Cảnh trong phim Cô dâu đại chiến- bộ phim chiếu Tết do Công ty BHD  sản xuất

Trong khi đó,Bóng ma học đường (tên cũ Hồn ma siêu quậy, đạo diễn Lê Bảo Trung, Hãngphim Thiên Ngân) cũng không thiếu những cái tên “hot boy”, “hot girl”:Wanbi Tuấn Anh, Elly Trần, Trương Quỳnh Anh... Còn dàn diễn viên của Côdâu đại chiến (đạo diễn Victor Vũ, Saiga Films và Công ty BHD sản xuất)có thành phần diễn viên “chuyên nghiệp” hơn: Lê Khánh, Phi Thanh Vân,Ngân Khánh, Vân Trang, Huy Khánh, Đinh Ngọc Diệp nhưng đề tài cũng khôngthoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của hài hước, giải trí.

Mỗi phim vẫncó một sự khác biệt nhằm tạo sức thu hút: Thiên sứ 99 là câu chuyệnphiêu lưu lãng mạn của thần tình yêu được thực hiện kỹ xảo công phu;Bóng ma học đường là phim Việt 3D đầu tiên với cách kể chuyện không kémphần rùng rợn và Cô dâu đại chiến hứa hẹn sẽ cho khán giả “cười đã đời”với những tình huống lừa tình và trả giá của anh chàng Don Juan thờihiện đại. Nhìn chung, cả 3 phim đều như những món ăn có cùng khẩu vị,cùng hình thức trình bày, khán giả cũng không có sự lựa chọn nào kháchơn trong mâm cỗ phim Tết năm nay.

Không còn “mùa vàng”

Nếu như nhữngnăm trước, Tết gần như là “mùa làm ăn” lớn nhất của các hãng sản xuấtphim thì năm nay, cơ hội đã được chia đều. Thời của “phim theo mùa”không còn nữa, chưa kể chất lượng phim kém thì cũng chỉ khiến khán giảthất vọng và ngán ngẩm. Phim ra rạp trái mùa nhưng chất lượng cao, hấpdẫn vẫn đủ sức giành “toàn thắng”. Sự thật này đã được minh chứng qua ĐểMai tính và Giao lộ định mệnh – hai phim giải trí này đã mang về doanhthu đáng kể cho nhà sản xuất, không cần đến mùa Tết. Riêng cú đột phá vềdoanh thu lẫn khán giả từ phim Cánh đồng bất tận đã hoàn toàn phá bỏ thếđộc tôn mùa phim Tết như lâu nay mọi người vẫn lầm tưởng. Các nhà sảnxuất cũng đã tự tin hơn trong việc đầu tư sản xuất các phim ra rạp trongcả bốn mùa.

Phim Tết một màu
Từ trái  sang: Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh và Huỳnh Anh trong phim Thiên sứ  99

Bộ phim SaiGon Yo! (Sài Gòn bước nhảy, đạo diễn Stephane Gauger, từng thực hiệnphim Cú và chim se sẻ, Hãng phim Chánh Phương sản xuất) không kịp ra rạptrong mùa Giáng sinh năm nay, đơn vị này cũng không vội vàng cạnh tranhdịp Tết để công chiếu – dù nhà sản xuất nào cũng biết rõ đây là thờiđiểm dễ dàng, thuận lợi nhất để “hốt bạc”. Bộ phim khai thác đề tài hiphop, được khán giả trẻ kỳ vọng sẽ là một Step up phiên bản Việt này, sẽra rạp vào cuối tháng 4-2011.

Nhiều dự ánphim đã và đang được lên kế hoạch thực hiện cũng hứa hẹn những  mùaphim sôi động ngoài Tết cho điện ảnh Việt 2011. Lệnh xóa sổ, Công ty BHDsản xuất, dự kiến ra rạp vào tháng 4 tới,  Ngọc Viễn Đông (đạo diễnViệt kiều Cường Ngô, Oriental Pearl Productions sản xuất), Tâm hồn mẹ(chuyển thể từ tác phẩm Hồn mẹ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Công ty CátTiên Sa và Hãng phim Truyện 1 hợp tác sản xuất; đạo diễn Nguyễn ThanhVân), phim kinh dị Rh108  (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên; Hãng phimThiên Ngân sản xuất) Lửa Phật của Charlie Nguyễn và Dustin Nguyễn (Hãngphim Chánh Phương sản xuất), Gió lay biển động (đạo diễn Lưu Huỳnh, Hãngphim Phước Sang sản xuất)... sẽ lần lượt công chiếu trong năm 2011.

Theo nhậnđịnh của các nhà làm phim, giới phê bình điện ảnh: Chỉ khi mùa phim Tếtkhông còn giữ vị trí độc tôn trong năm thì công chúng yêu điện ảnh mớicó cơ hội được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh đa dạng hơn về đềtài, thể loại. Điện ảnh Việt Nam sẽ không chỉ có hài hước, giải trí vớinhững “màn trình diễn” đầy ưu ái mà các nhà sản xuất dành riêng cho “hotboy”, “hot girl” để câu khách.

Cuộc chơi của 3 “đại gia”

Đại diện mộtnhà sản xuất nói rằng không ai dám đầu tư thực hiện những đề tài kháccho mùa phim Tết khi biết trước sẽ thất bại, vì kết quả của những mùaphim trước là bài học nhãn tiền. Gần như phim Tết đang được thực hiệntheo chu kỳ “đến hẹn lại lên”, năm nào cũng chỉ quanh quẩn có 3 “đạigia” Phước Sang, BHD và Thiên Ngân vào cuộc và cùng chọn đường đi antoàn với khai thác đề tài hài hước và dàn diễn viên là những gương mặt“có thể bán vé” của làng giải trí. Doanh thu đi trước, nghệ thuật đisau, cười vui là chính. Thị hiếu số đông đã chiến thắng và giành quyềnchi phối phân khúc thị trường. Và khán giả điện ảnh phải chấp nhận đitheo quỹ đạo này. 

Theo Người laođộng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.