Đội bơi 'cảm tử' liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C

Bất chấp cái lạnh 'thấu xương' dưới 10 độ C ở Hà Nội, đội bơi gồm một số người trung tuổi vẫn tới bãi giữa sông Hồng gần cầu Long Biên để bơi lội ngay từ sáng sớm ngày 22/12.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-1

Mặc dù thời tiết dự báo nhiệt độ tại Hà Nội thời điểm đêm và sáng xuống dưới 10 độ C, cảnh vùng vẫy với nước vẫn diễn ra trên sông Hồng, đoạn bãi giữa gần chân cầu Long Biên.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-2

Phóng viên có mặt tại đây từ 5h sáng, khi đó nhiều "kình ngư" đã rục rịch mang đồ bơi ra tập luyện. Nhiệt độ lúc này xuống tới 7 độ C.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-3

Đây là những thành viên của CLB Bơi Sông Hồng, được thành lập đã lâu. Trước khi nhảy xuống nước, một người đàn ông uống chút nước ấm rồi khởi động mạnh để cơ thể nóng lên.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-4

Thành viên CLB bơi chủ yếu là trung niên, tuổi đời ngoài 40. Vì thế khi đi đường và lúc chưa bơi, họ mặc trang phục rất nhiều lớp để đảm bảo sức khỏe.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-5

Do đáy sông hơi sâu và chảy xiết, những thành viên đội bơi đều mang theo phao cứu sinh để đảm bảo an toàn.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-6

Một người đàn ông dùng can nhựa để làm phao. Ông đi bộ lên bờ và không có biểu hiện bị rét run như nhiều người đứng xung quanh. Sau đó, "kình ngư" còn thoải mái tắm tráng rồi mới mặc áo ấm và ra về.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-7

Ông Cảnh có thói quen bơi lội tại sông Hồng đã hơn chục năm. “Nước dưới sông ấm hơn trên bề mặt nên người bơi không cảm thấy rét, chỉ bị lạnh lúc khởi động và lúc mới lên bờ!”, người đàn ông 60 tuổi nói.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-8

Ông Minh (62 tuổi, quận Long Biên) chia sẻ: “Thực ra, việc tắm dưới sông vào những ngày thời tiết giảm sâu như thế này không lạnh như mọi người nghĩ. Chỉ cần khởi động kỹ trước khi xuống tắm sẽ cảm thấy bình thường và làm quen được ngay”.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-9

Ông Hải duy trì thói quen bơi lội hơn 20 năm tự tin sải tay bơi dưới nước bất chấp thời tiết lạnh giá. “Đây cũng là cách rèn luyện để tăng cường sức khỏe”, ông Hải nói.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-10

Không chỉ có cánh mày râu, nhiều chị em phụ nữ cũng tỏ ra "mình đồng da sắt" khi tham gia bơi lội dưới tiết trời giá lạnh.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-11

“Trước khi xuống nước và sau khi lên bờ, dùng một cốc trà nóng cũng là biện pháp giữ ấm hiệu quả”, một thành viên trong CLB Bơi Sông Hồng chia sẻ.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-12

Ông Sơn, người trông coi bãi cho biết, mọi người thường ra đây bơi từ rất sớm. "Mùa đông cũng như mùa hè, 4-5h sáng họ đã có mặt để thể dục thể thao sau đó về đi làm. Còn người cao tuổi và đã nghỉ hưu thì tới muộn hơn", ông nói.

Đội bơi cảm tử liều mình trên sông Hồng ngày rét dưới 10 độ C-13

“Nghiện” bơi là từ mà các “kình ngư” ở bãi giữa sông Hồng đùa vui với nhau. Dù thời tiết có thế nào cũng không thể dập tắt được tinh thần thể dục thể thao, sống vui sống khỏe của họ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (22/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, điển hình như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức -2,2 độ (lúc 6h), tại Sa Pa (Lào Cai) là 3,8 độ, Cao Bằng 6,5 độ, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 8,9 độ và Hà Nội là 12 độ,... Khoảng 7-8h, nhiệt độ ở các khu vực trên tăng thêm khoảng 0,5-1 độ.

Dự báo thời tiết trong hôm nay, rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra ở miền Bắc và không khí lạnh tràn mở rộng đến Thừa Thiên Huế. Đêm nay, khả năng nhiệt độ giảm xuống thấp nhất trong đợt rét này.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/doi-boi-lieu-minh-tren-song-hong-ngay-ret-duoi-10-do-c-2230098.html


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.