Bỏng trẻ em - Bất cẩn một ly, đi một... "cuộc đời"

Sau mỗi một tai nạn bỏng không chỉ là nỗi đau đớn của bé mà còn là sự ân hận tột cùng của cha mẹ và những di chứng đeo đẳng suốt cuộc đời một đứa trẻ.

Những câu chuyện không hy hữu

Chị H (Hải Phòng) ngắm nhìn đứa con trai khấu khỉnh vừa tròn 6 tháng tuổi của mình, trông nó thật bụ bẫm và đáng yêu. Đến lúc tắm cho bé rồi. Chị nghĩ vậy và cẩn thận đặt bé vào tận phía trong giường rồi mới đi chuẩn bị nước. Vừa đổ phích nước nóng vào chậu thì có điện thoại, chị vội chạy ra nghe mà không để ý cậu bé đang lật lẫy về phía mép giường. Đang nghe điện, đột nhiên nghe tiếng con khóc thét, chị H vội chạy vào thì con trai đã nằm gọn trong chậu nước nóng...

Khi chúng tôi đến viện thăm, bé trai kháu khỉnh giờ đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, toàn thân băng bó. Còn chị H, đang ngồi khóc nấc bên con trai. Cả đời này chị không thể tha thứ cho sự bất cẩn của mình.

Trường hợp bỏng của bé gái 2 tuổi Nguyễn Thị Phương Mai (Lào Cai) cũng không phải là một tai nạn bỏng hiếm gặp. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, cả nhà bé rộn rịp làm cỗ. Trong lúc bà dọn cơm, bé Mai chạy lăng xăng, vô tình bị vấp, ngã ngồi vào nồi nước luộc gà đang còn bốc hơi nghi ngút. Bé Mai gào thét trong những cơn đau, nhưng nỗi đau thể xác hôm nay thấm vào đâu so với nỗi đau khi bé lớn lên, một số chức năng phụ nữ của bé không thể như người bình thường.

Câu chuyện về bé Thùy Vi (Hà Giang) 13 tuổi cũng khiến các bậc làm cha mẹ phải day dứt. Thấy bố mua mực về nướng, có bé rất háo hức được nướng cùng bố. Nhiều lần bé định cầm chai cồn đổ vào chảo nướng nhưng bố không cho, còn dặn bé nhớ để hết lửa mới được đổ cồn tiếp. Thấy chảo lửa tắt ngấm mà mực chưa chín, ông cầm chai cồn đổ thêm vào chảo. Lửa gặp cồn bùng lên leo nhanh vào chai ông cầm trên tay. Nóng quá, ông vội tung chai lên theo phản xạ, cả chai cồn đổ ụp vào người con gái khiến cô bé bị bỏng nặng. Nhìn con gái bé bỏng mang trên mình đầy thương tích, người bố đau đớn hiểu rằng, những vết sẹo nham nhở trên người cô bé đang chạm tuổi dậy thì chắc chắn sẽ cướp đi sự hồn nhiên và tự tin của con sau này.

Sốc, sợ hãi, đau đớn, và đôi khi mất mạng

Mỗi năm Viện Bỏng phải tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân bỏng. Điều đáng nói hơn, theo Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Viết Lương, trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Viện Bỏng Quốc gia, có đến 60% trường hợp bỏng xảy ra với trẻ em. Trong đó, hơn 80% trẻ bị bỗng dưới 5 tuổi. Với các bé, khi có thể còn non nớt, nỗi đau do bỏng gây ra sẽ trở nên kinh hoàng hơn, và di chứng để lại nặng nề hơn rất nhiều so với người lớn.

Sức đề kháng của các bé rất kém, hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh, chỉ cần vết bỏng chiếm khoảng 5% cơ thể (bằng 4 lần lòng bàn tay của bé) đã có thể gây sốc cho bé. Sốc bỏng ở trẻ thường diễn biến rất nhanh, dễ nặng lên và có nguy cơ tử vong nếu không phòng sốc kịp thời. Trẻ bị bỏng sâu rất dễ bị nhiễm trùng, nhiễm độc, thậm chí tử vong nếu không xử lý kịp thời và đúng cách.

Sau khi chữa trị, các vết bỏng nặng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ, khiến trẻ chậm lớn, suy giảm hệ thống miễn dịch. Bỏng còn để lại di chứng nặng nề về chức năng như sẹo xơ co kéo và gây biến dạng cơ thể khi lớn lên.

Đau đớn, sốc và sợ hãi, đó là cảm giác đầu tiên sau khi bị bỏng. Nhưng có lẽ, nỗi đau đó sẽ không chấm hết khi các vết thương đã lành. Những sang chấn tâm lý lâu dài do bỏng sẽ khiến nạn nhân mặc cảm, buồn chán và khó hòa nhập với cộng đồng, thậm chí nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Trường hợp cô bé Trang (Hải Phòng) là một ví dụ. Những vết sẹo do bỏng cồn nham nhở trên khắp khuôn mặt và cơ thể khiến Trang vô cùng đau đớn và mặc cảm.

Cô bé trốn tránh mọi người, giam mình trong phòng tối, và một ngày ý nghĩ đen tối nảy sinh: cô bé tự tử. Rất may gia đình kịp thời phát hiện. Sau này cô bé được các bác sĩ cho sang Mỹ phẫu thuật, các vết sẹo đã mờ đi, nhưng sự mặc cảm sẽ theo trang suốt đời.

Con bỏng,...cha mẹ xem lại mình

Trẻ em, nhất là các bé đang trong độ tuổi hiếu động, thích khám phá thế giới, trong khi đó nhận thức còn hạn chế, rất dễ trở thành nạn nhân của tai nạn bỏng. Có quá nhiều nguy hiểm luôn rình rập bé: lửa, nước sôi, điện nhiệt, cồn... Bé với tay nghịch phích nước. Bé móc ngón tay vào ổ điện. Bé ngã vào nồi canh. Bé thò tay vào nồi cơm điện đang bốc hơi nghi ngút. Bé uống bát canh còn đang nóng... Nghĩa là bé có thể bỏng bất cứ lúc nào. Lỗi không phải tại con trẻ trong những tình huống đó, lỗi ở những phụ huynh chúng ta, trong một phút sơ xểnh, đểnh đoảng.

Hãy là những cha mẹ tốt, không chỉ là cho con ăn no mỗi ngày, đầu tư cho con học thật nhiều, mua những bộ quần áo đẹp và đưa con đi công viên mỗi chủ nhật... Hãy bắt đầu yêu con từ những việc làm thật nhỏ: cất phích ở một nơi thật cao mà bé không thể với tới; dán băng dính vào tất cả các ổ điện trong tầm tay bé; đóng cửa bếp khi nướng mực để bé không thể lại gần; đừng bao giờ để nồi canh đang nóng hổi dưới đất; dừng để bé một mình trong nhà tắm có vòi hoa sen và bình nóng lạnh; hãy đổ nước lạnh và chậu trước rồi mới pha nước nóng để nước tắm cho bé... Sự cẩn thận, trong mọi trường hợp để bé con không thể có nguy cơ bị bỏng, không bao giờ là thừa.

Theo



Cưới chưa tròn năm, chồng chết lặng phát hiện bí mật kinh khủng của vợ và tình cũ
Để tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.