- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cấm vợ mặc váy ngắn đi làm, chuyện tưởng đùa mà thành ra thật ở Vợ chồng son
Xuất hiện trong tập 217 Vợ chồng son, cặp đôi Nguyễn Thanh Tuân và vợ là Nguyễn Kim Phụng đã khiến khán giả được phen cười sung sướng vì màn chia sẻ vô tư.
- Giới trẻ lại phát cuồng trước "thử thách ngất xỉu", trò đùa dại dột có thể khiến người chơi mất mạng
- Cô gái Sài Gòn nêu loạt lý do không thích nấu ăn: "Lấy chồng mà chẳng được thành nữ hoàng thì thà làm công chúa của bố mẹ còn hơn!"
- “Vị khách” lạ ngang nhiên vào ngủ giữa lễ cưới, cô dâu chú rể không đuổi đi mà còn làm điều bất ngờ
Xuất hiện trong tập 217 Vợ chồng son, cặp đôi Nguyễn Thanh Tuân và vợ là Nguyễn Kim Phụng đã khiến khán giả được phen cười sung sướng vì màn chia sẻ vô tư.
Nguyễn Thanh Tuân, 22 tuổi, hiện làm tài xế, còn vợ là Nguyễn Kim Phụng, bằng tuổi, làm nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần Truyền thông. Hai người quen nhau từ khi làm cùng công ty và nên duyên vợ chồng sau đó.
Điều đặc biệt là cả hai kết hôn từ khi quá trẻ, mới hơn 19 tuổi vì lý do “bác sĩ bảo cưới”. Câu chuyện ấy gây sức hút lớn đối với chương trình Vợ chồng son tuần này.
Phụng tâm sự, lúc mới gặp chồng, cô cảm thấy anh quá mập, nhưng mà nhìn mập dễ thương. Cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. Cho đến buổi tất niên công ty, cả hai đi ăn cùng các anh chị đồng nghiệp thì mới chính thức quen nhau.
Ở công ty có lệ, ăn là phải quyên tiền, nhưng Tuân vừa đến sau lại ăn nhiều nhưng không góp tiền nên đã gây được chú ý với cô nàng Phụng. Lúc đó, Phụng thấy lạ lạ và để ý anh chàng béo ú ăn nhiều này.
Hài nhất là lần xem phim khi đang quen nhau, chính Phụng là người chủ động ngả vào vai Tuân ngủ trong rạp chiếu. Hành động ngây thơ đó của cô nàng có lẽ cũng là điểm gây chú ý với đối phương.
Quen nhau một thời gian, tầm 7-8 tháng thì 2 người quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện tại, 2 bạn đã có một cô con gái nhỏ 14 tháng tuổi. Nói về lợi thế khi lấy chồng mập, Phụng tỏ ra vô cùng tự hào.
Cô khen chồng mình là một người rất ok, “phải nói là “number one luôn”". Người khác thấy béo thì ái ngại nhưng với đôi vợ chồng này thì đúng là, béo là lợi thế, béo khỏe béo vui.
Phụng tâm sự, khi cưới, cả hai mới hơn 19 tuổi. Lúc đó bầu, Phụng cũng lo lắm nhưng bố mẹ chồng lại vô cùng vui mừng. Nếu không vì được bố mẹ ủng hộ thì không biết mọi chuyện như thế nào.
Bây giờ, có con rồi nhưng 2 bạn vẫn vô cùng ham vui, ham chơi. Theo như lời Tuân nói thì 1 tuần 7 ngày có thể đi chơi 6 ngày. Có lúc gửi con cho ông bà nội ngoại trông giúp để đi chơi.
Từ khi cưới nhau, được hơn 2 năm, Tuân và Phụng ít khi cãi vã. Có một lần Tuân giận nhất chính là vì vợ ham vui quá đà. Lần ấy, đến đợi vợ để đón ở cơ quan mà tận hơn 1 tiếng không thấy vợ đâu. Gọi điện không thấy vợ nghe máy.
Tìm hiểu ra mới hay cô nàng đi ăn với bạn nhưng sợ không dám nghe máy của chồng. Biết được chuyện đó Tuân giận lắm, phóng xe về nhà và nhắn tin cho vợ “Không về ngay thì li dị luôn”. Vậy là Phụng hoảng liền về ngay tức khắc.
Nói về vợ, Tuân chỉ càu nhàu chuyện vợ còn mải chơi, không quan tâm gia đình con cái nhiều. Có khi cả tháng không nấu cơm cho chồng khiến chồng khó chịu. Phụng lại thanh minh vì sợ chồng béo nên không dám nấu nướng nhiều.
Cũng vì chuyện đó mà Tuân trở thành ông bố đảm, người chồng tốt trong mắt vợ và mọi người. Vì mọi việc chăm sóc con cái đều đến tay Tuân.
Phụng chỉ mong chồng bớt ghen đi chút ít, ngoài ra, với cô, chồng là một người tuyệt vời không có điểm gì đáng chê.
Chuyện khiến nhiều người chú ý và cười ngất chính là, Tuân không cho vợ mặc váy ngắn khi đi làm. Lý do vì… sợ đen. Nhưng MC không tin đó là nguyên nhân chính. Có lẽ do anh chàng sợ người khác ngắm vợ mình cũng nên.
Lý do Tuân đưa ra không thuyết phục được mọi người và cũng có người tỏ ra hơi kì lạ vì chuyện cấm vợ mặc váy ngắn. Tuân còn đồng ý với lời gợi ý của MC, “Để vợ mặc đồ bộ đi làm”.
Đây quả là một cặp vợ chồng đáng yêu, vui vẻ khiến chương trình thêm phần hấp dẫn.
Theo Khám phá-
Tâm sự5 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự6 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự6 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu10 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu10 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu10 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Tâm sự11 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Làm mẹ11 giờ trướcBàn ăn không phải là bàn họp và không nên là nơi cha mẹ chỉ trích con cái.
-
Yêu15 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Mẹo vặt16 giờ trướcNền nhiệt cao, đối với những người bắt buộc phải đi ra ngoài đường khó tránh khỏi khả năng bị say nắng. Say nắng rất dễ dẫn đến choáng ngất, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể khiến tính mạng người bệnh gặp nguy hiểm.
-
Làm mẹ16 giờ trướcNhững thói quen tưởng chừng như vô hại hay những hành động tưởng rằng có ý nghĩa tốt của cha mẹ lại vô tình tác động đến sức khỏe của con mình.