- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng tuyệt nhất năm đây rồi: Tự mai mối cho con trai, xung phong nhận lỗi thay nàng dâu vụng về
Mẹ chồng của Tú Anh không chỉ đứng ra tự mai mối con dâu cho con trai mà khi về chung sống rồi, bà còn thường xuyên đứng ra nhận lỗi mỗi khi làm sai
Xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu mới đây, cặp mẹ con Thu Hà (59 tuổi, Long An) và Tú Anh (27 tuổi) đã khiến nhiều người phải xuýt xoa về sự tâm đầu ý hợp của mình.
Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, bác Hà kể cách đây hơn 3 năm trước, khi đến bệnh viện chăm con gái đẻ, bác có tình cờ gặp Tú Anh. Tú Anh lúc đó là người hàng ngày đi kiểm tra sức khỏe cho con gái, bác Hà thấy rất dễ thương nên ngỏ ý hỏi xin số điện thoại và muốn làm mai cho con trai.
Mẹ chồng là người đứng ra mai mối con trai mình cho Tú Anh.
Khi nghe cuộc nói chuyện của mọi người về ý định mai mối cho mình, Tú Anh khá ngại ngùng vì cho rằng mình đã "được đưa vào tầm ngắm rồi". Hơn nữa, bản thân cô từ trước đến nay vốn không mặn mà lắm với chuyện để phụ huynh mai mối cho con cái, bởi cô nghĩ giờ đã là thời hiện đại rồi thì nam nữ phải chủ động tìm hiểu lẫn nhau. Ban đầu, Tú Anh cũng chỉ nghĩ rằng đây là lời đề nghị đáng yêu của người nhà bệnh nhân, nhưng khi trò chuyện với "anh con trai được mai mối" thì lại nhanh chóng tìm được điểm chung, tình cảm cũng dần tiến triển sau đó.
Hai vợ chồng tìm hiểu được 3 tháng qua điện thoại, gặp mặt nhau 1 tháng bên ngoài thì tổ chức đám cưới. Sau kết hôn thì hai người về sống chung với gia đình chồng. Trái với nhiều cô dâu khác, Tú Anh rất hài lòng với việc sống trong một gia đình nhiều thế hệ thay vì được ra riêng. "Mình rất yêu ba mẹ chồng. Mẹ thì thương mình như con gái vậy nên việc sống chung với mình chẳng đáng sợ chút nào. Mình thấy tốt xấu là do bản thân biết cách cư xử hay không thôi. Sống trong gia đình có ba mẹ, con cái sẽ được bảo ban kiềm kẹp, riêng mình luôn nghĩ như vậy", Tú Anh chia sẻ.
Nhà chồng Tú Anh có 2 anh em, trong đó gia đình cậu em chồng sống ở Sài Gòn. Ở nhà chỉ có 2 em bé gửi sống cùng ông bà và 2 bác, nên Tú Anh luôn xem cháu như con ruột mình vậy. Thường ngày, cả gia đình vẫn sinh hoạt bình thường, công việc của các con đều có bố mẹ chồng cùng giúp đỡ. Vì tình cảm giữa mọi người rất tốt nên Tú Anh luôn nhận được sự ủng hộ hết lòng từ các thành viên trong nhà.
"Lúc mình còn làm không lương ở bệnh viện cũ, ăn uống kén lắm, mẹ hay dậy từ sớm nấu cơm canh nóng rồi lại để riêng từng ngăn cho mình mang đi làm, chu đáo tỉ mỉ lắm. Nhiều lúc thấy buồn vì đi làm mà không có tiền hay hỏi: con không làm ra tiền, ba mẹ có buồn con không? Mẹ chỉ nhìn mình rồi khóc, an ủi mình, động viên mình cố gắng. Ngay cả việc chậm con, mẹ và em chồng, tất cả mọi người đều an ủi chứ chưa bao giờ tạo áp lực cho mình. Có việc gì quên trước quên sau thì mẹ chỉ nhắc nhở rồi lại cười xòa", Tú Anh kể.
Hơn 3 năm sống cùng mẹ chồng, Tú Anh luôn tự nhận mình khá vụng về chuyện bếp núc khi thường xuyên quên nhấn nút bật nấu cơm hay làm sai việc gì đó. Mỗi khi như vậy, cô lại được mẹ chồng đứng ra nhận phần sai giúp để đỡ có cảm giác ngại ngùng trước các thành viên còn lại. Hai mẹ con cũng khá hợp nhau về sở thích ăn uống hay "mít ướt".
"Chưa bao giờ mình nghĩ đây là mẹ chồng, mình luôn xem mẹ như mẹ ruột vậy. Người ta hay nói mình có phước, tu nhiều lắm mới gặp được gia đình chồng như vậy. Mình thì cho rằng nếu mình thương mẹ thì mẹ sẽ thương lại mình, quan trọng là chia sẻ, vì sống trong gia đình sẽ có không ít vấn đề nhưng mình cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, luôn vui và hòa đồng. Mình có thói quen làm chuyện gì cũng hỏi qua ý kiến mẹ, mình nghĩ nàng dâu đừng cố tình tạo khoảng cách, khéo trong việc cư xử tránh để mẹ cảm thấy mẹ là người ngoài trong cuộc sống của hai vợ chồng. Mình chọn cách tâm sự với mẹ và coi mẹ như người bạn vậy", nàng dâu 9X giãi bày.
Cô luôn coi mẹ chồng như một người bạn lớn.
Câu chuyện làm dâu của Tú Anh có lẽ là một cuộc hành trình đầy ắp yêu thương của cô và người mẹ thứ hai đã luôn ở bên và che chở cho những gì cô còn thiếu sót. Với những ai từng tiếp xúc và chứng kiến những gì hai mẹ con làm cho nhau ngoài đời, sẽ dễ dàng cảm nhận được rằng tình cảm của họ xuất phát từ trái tim chân thành chứ không phải là một tình yêu "gượng ép".
Giống như những tâm sự chất chứa sự biết ơn mà Tú Anh viết trong bức tâm thư gửi mẹ: "Mẹ chồng à, con về bên mẹ và làm dâu mẹ tròn 4 năm rồi mẹ nhỉ? Con biết ơn lắm những gì mẹ đã dành cho con - đứa con gái vụng về, và con nhớ là chưa bao giờ con nấu cho mẹ được bữa cơm nào ra hồn cả, ngược lại mẹ hết lòng thương yêu, quan tâm chăm sóc con từng chút một, chẳng khác nào con gái mẹ sinh ra! Trong lúc mà những nàng dâu khác ngày ngày áp lực với mẹ chồng bởi vô số những mâu thuẫn trong gia đình, thì mẹ chồng con lại rất bao dung mẹ chẳng ngại cực ngại khó, mẹ luôn thông cảm cho công việc của con, thậm chí phụ giúp con hết lòng và mẹ luôn luôn hiểu chuyện, để con nhớ nhé, hình như 4 năm qua mẹ chưa hề lớn tiếng hay nặng nhẹ với dâu lần nào mẹ nhỉ và có nằm mơ con cũng không dám nghĩ rằng mình may mắn như thế đâu, chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là chuyện muôn thuở, thế nhưng cuộc sống của con lại khác, mọi người thương yêu, chia sẽ, động viên và bên con, mang tiếng sống nhà "người ta" nhưng trong con chưa hề có cảm giác là "người dung". Con hạnh phúc lắm khi được làm con của mẹ! Con yêu mẹ - mẹ chồng của con!".-
Tâm sự5 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Nhà đẹp7 giờ trướcNgôi nhà ở Quảng Bình được thiết kế độc đáo, có một không hai, cảm giác như bước vào một hang động. Đặc biệt, tầng áp mái có hồ bơi ngoài trời nhìn ra cảnh quan thiên nhiên đầy thơ mộng.
-
Yêu7 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Vào bếp7 giờ trướcSúp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.
-
Mẹo vặt7 giờ trướcNguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu ở các tòa nhà cao tầng, vậy khi có hỏa hoạn ở đây, người dân nên chạy lên hay chay xuống để có nhiều cơ hội thoát hiểm?
-
Làm mẹ7 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Yêu12 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Nhà đẹp12 giờ trướcCăn nhà nổi bật giữa khu phố với mái ngói đỏ được lợp ngược cùng với thiết kế cửa chớp, giúp đối lưu không khí. Mái nhà như một cái "bẫy gió" lớn.
-
Vào bếp12 giờ trướcGỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Yêu12 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.