“Cánh đồng” nhan sắc Việt, bao giờ đến mùa bội thu?

Trên tổng thể các cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc tế thì có thể gọi là “xum xuê” trong thời điểm hiện nay, kể cả Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức thì cũng không ít quả là một mảnh đất khá màu mỡ cho những nhan sắc Việt đua tài với bạn bè thế giới.

Trên tổng thể các cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc tế thì có thể gọi là “xum xuê”trong thời điểm hiện nay, kể cả Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức thì cũng khôngít - quả là một mảnh đất khá màu mỡ cho những nhan sắc Việt đua tài với bạn bèthế giới.


Dẫu biết rằng là thế, nhưng trên “cánh đồng” ấycứ mãi được vun đắp, chăm bón và hy vọng dù những cái cơ bản chúng ta không hềthua kém bất cứ quốc gia nào nhưng vẫn cứ mãi là niềm trông đợi mà chưa một lầnđược bội thu.

Từ khuôn mặt và hình thể - một bước ngoặt đổi thay:

“Cánh đồng” nhan sắc Việt, bao giờ đến mùa bội thu?

 Mai Phương Thúy

Xétriêng về khuôn mặt thì phụ nữ Việt trong bao đời qua luôn trung thành với nétmặn mà, đằm thắm của những con người trong đất trời văn hiến. Đó là gốc rễ và làthế mạnh khi trên bản đồ sắc đẹp thế giới nhắc đến chúng ta. Từ thời điểm ViệtNam bắt đầu tham gia vào “cánh đồng” nhan sắc thế giới thì ít nhiều cũng gâyđược sự chú ý, từ Mai Phương Thúy với chiều cao ngất ngưỡng không thua kém gìbạn bè đến Hoàng Yến với gương mặt khá ấn tượng…

Nhưngmỗi lần tham gia trong những cuộc thi ấy thì cái rút ra cũng chỉ là những bàihọc kinh nghiệm, thế thì kinh nghiệm kiếm được để làm gì khi nó vẫn nằm trong lýthuyết mà thực tiễn thì còn nằm ở nơi quá xa xôi.

“Cánh đồng” nhan sắc Việt, bao giờ đến mùa bội thu?
Võ Hoàng Yến

Vun đất và chăm cây:

Trongcác cuộc thi ấy Việt Nam đã bao lần đứng ra đăng cai vòng chung kết, cái lý màai cũng hiểu đó là một lợi thế trên “sân nhà” mà không phải ai cũng dễ dàng cóđược, có nắm lấy vị trí cho sự vớt vát thì cũng là những giải phụ trong hàngloạt giải ăn theo của cuộc thi.

Bao nhiêu sự kỳ vọng để rồi hoang mang đợi đếnphút cuối trong nuối tiếc. Bản thân các người đẹp đi thi cũng là những “khổ chủ”đầy áp lực và mang trọng trách của cả một dân tộc trên đấu trường quốc tế.

“Cánh đồng” nhan sắc Việt, bao giờ đến mùa bội thu?
Thùy Lâm đầy khó khăn trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Hoa hậuThùy Lâm là một gương mặt đã từng gây nhiều tranh cãi trong cuộc thi Hoa hâuHoàn Vũ năm 2008, là đại diện của chủ nhà ai cũng biết rằng cô phải gánh chịunhững áp lực nặng nề từ những người hâm mộ đang kỳ vọng không những cho riêngbản thân cô mà cho cả một quốc gia. Sự chăm chút trong từng chi tiết để có thểxứng danh lại được đổi lấy những lời bình luận khá gay gắt khi đằng sau hậutrường còn có nhiều điều rối rắm.

Cho đếnngày hôm nay cuộc thi mang tầm cỡ thế giới như vòng chung kết Miss Earth được tổchức tại Nha Trang - Khánh Hòa, là một điều kiện tốt để người đại diện Việt Namđua tài với các người đẹp khác trên toàn thế giới. Thế nhưng những kỳ vọng cũngvỡ tan trong cái kết quả được nhiều người cho rằng chỉ mang tính sân nhà là giảingười đẹp áo tắm của Diễm Hương. Trong khi đó, trước đêm chung kết diễn ra thìdư luận lại cho rằng cô là một ứng viên nặng ký cho giải chung cuộc năm nay.Điều này cho thấy rằng, nhan sắc Việt không thua kém gì với bạn bè thế giới, cáicơ sở thì có mà điều quyết định để chiến thắng thì còn phải xem xét lại nhiềulần.

“Cánh đồng” nhan sắc Việt, bao giờ đến mùa bội thu?
Diễm Hương vớt vát với giải Người đẹp Áo tắm Hoa hậu Trái đất 2010. Ảnh: Hoàng Hà.

Nước tới chân mới nhảy:

Không tựnhiên mà những quốc gia có số lượng người đẹp đăng quang nhiều trong các giảihoa hậu lớn trên thế giới như: Venezuela, Mỹ, Đức, Ấn Độ... trong khi nhăn sắcViệt không hề thua kém bạn bè, câu hỏi đặt ra liệu có phải chăng trình độ vănhóa, kiến thức và cảm nhận cuộc sống của các người đẹp chưa sâu? Vấn đề ở đây làtính chất chuyên nghiệp trong từng cuộc thi, chúng ta hầu như tham gia chỉ mangtính đối phó, có cả khi những cuộc thi sắp đến nơi mà việc lựa chọn thí sinh cònnằm trong vòng dự tính.

Điểnhình như cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008 thì Việt Nam chúng ta chỉ mới kếtthúc hoa hậu Hoàn Vũ trong nước trong vòng một tháng, điều này có quá khó khăncho một con người mang trọng trách quốc gia khi phải bỡ ngỡ trên đấu trường quốctế chăng? Tiếp theo là Kiều Khanh trong cuộc thi Miss World vừa rồi cũng là baonhiêu kỳ vọng, nhưng sự ngây thơ trong sáng không đánh gục cái non nớt và bỡ ngỡcủa cô gái trẻ này để làm chiến thắng tại một cuộc thi lớn kia.

Trongkhi đó những nước khác họ có cả một sự chuẩn bị ngay từ những việc đầu tiên mộtkhoảng thời gian xa về mọi mặt, từ kiến thức, trình độ ngoại ngữ và sự tự tinkhi va chạm trong những cuộc thi thực tế. Riêng Venezuela còn có hẳn cả một côngnghệ chuẩn bị cho những cuộc thi sắc đẹp này. Nhắc đến việc ấy nhiều người lạicho rằng chúng ta chưa đủ về khả năng tài chính… giống như những vấn đề khác cứnhắc đến sự so sánh thì chúng ta thường nghĩ đến tiền là việc đầu tiên, nhưngchẳng ai nghĩ đâu phải những quốc gia nào thắng giải họ cũng có nền kinh tế pháttriển vượt bậc như Hoa Kỳ, Đức… Nếu lấy đó là điều kiện thành công trong mọi vấnđề thì bản thân những người trong cuộc đang tự làm khổ lấy mình. Quan trọng hơncả là chúng ta có thể làm được kỳ tích từ trong những khó khăn mới là điều cầnsuy nghĩ và sự thành công đó mới thật sự là điều đáng được tôn vinh trong cáccuộc thi hoa hậu nói riêng và những ngành văn hóa, kinh tế nói chung.

“Cánh đồng” nhan sắc Việt, bao giờ đến mùa bội thu?
Kiều Khanh trắng tay tại Miss World.

Tự tin hay tự mãn?

Trongnhững vòng đầu tiên của các cuộc thi ít ra chúng ta cũng có sự ủng hộ của ngườihâm mộ qua số phiếu bình chọn hoặc chiến thắng trong những giải phụ. Chính vìđiều này đã phần nào giúp các người đẹp tự tin hơn trong những vòng kế tiếp.Nhưng không phải ai cũng hiểu được đó đã là chiến thắng mà tạo cho mình một điềutự hài lòng với chính bản thân mình, vì thế trong những giải quan trọng và cáiđích cuối cùng lại tỏ ra đuối sức khi kém cạnh với bạn bè trong nhiều hoạt độngcủa chương trình.

Sự ủnghộ của người hâm mộ là động lực để bản thân người tham gia cố gắng nhiều hơntrong các cuộc thi, đôi khi điều này đã khiến cho các “bông hồng” quá tự tin màxem thường đối thủ, đó cũng là việc tại sao chúng ta thất bại mặc dù chiến thắngcũng không quá xa với mình.

Nghĩ và làm:

Cái thóiquen thường thấy của chúng ta là nghĩ thì nhiều mà thực hiện thì chẳng baonhiêu, dân tộc ta kiên cường qua bao thế hệ chống giặc ngoại xâm, nhưng với thờibình thì những điều kiện cuộc sống tốt đẹp hơn và với những điều cần làm dễ dànghơn thì lại quá khó khăn để đạt được.

Lúc sắpsửa có cuộc thi thì lại nóng lên với bao điều cần giải quyết và đến khi cuộc thihoàn thành thì vấn đề lại nguội hẳn đi, cứ thế và cứ thế rồi chúng ta có nghĩrằng mình có nên đặt ra quyền đòi hỏi và kỳ vọng vào nó không.

Khi mộtai đến với đất nước chúng ta đều ít nhiều ngưỡng mộ vẻ đẹp chân phương đằm thắmcủa người Việt và ít nhiều cũng có ai đó ngẫn ngơ và để lại một chút luyến tiếckhi đi xa, thế mà chúng ta vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng để cho thế giới cóthể công nhận vẻ đẹp Việt bằng một danh hiệu thật sự chứ không phải chỉ là tronghư vô.

Xét nghĩcái chúng ta nên làm là ngay từ bây giờ, hành động theo nhu cầu như một điềuthiết yếu để “cánh đồng” nhan sắc Việt được mùa bội thu, từng cá nhân được vinhdanh và ghi tên dân tộc vào bản đồ hoa hậu mang tầm thế giới. Và sự kỳ vọng sẽđi lùi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho những danh hiệu lên bục xứng đáng với nétđẹp mang tên Việt Nam.


Theo Người nổi tiếng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.