Hoa trắng cho ngày mất Trịnh Công Sơn

Hoa trắng chiều qua phủ sảnh nhà 47C Phạm Ngọc Thạch, tư gia của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trên bàn thờ, hoa trắng như thay niềm tiếc thương cho một ngày ông rời trần thế.

Hoa trắng chiều qua phủ sảnh nhà 47C Phạm NgọcThạch, tư gia của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trên bàn thờ, hoa trắng như thayniềm tiếc thương cho một ngày ông rời trần thế.

Ngày 1/4, nhìn di ảnh ông trênbàn thờ, bà Trịnh Vĩnh Ngân, người em thứ ba của ông bảo khẽ: “Trông anh hiềnkhông?”.

Cứ đến ngày 1/4, gia đình Trịnh Công Sơn lại mở cửa cho những ai yêu Trịnh đếnthắp nhang, bầu bạn với ông. Từng bình hoa trắng muốt được bày khắp góc nhà.Chiếc ghế dài cũng được kê ngay ngắn. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. “Anhthích sự tươm tất, không chỉ là trong cái ăn cái mặc mà còn trong việc dọn dẹpnhà cửa”, Trịnh Vĩnh Trinh, người em út của nhạc sĩ trầm ngâm nói.

Hoa trắng cho ngày mất Trịnh Công Sơn
Hoa trắng bên bàn thờ Trịnh Công Sơn

Những ngày Trịnh Công Sơn nằmtrên giường bệnh, ông không muốn mọi người vào thăm vì sợ sẽ mang một hình ảnh“không tươm tất” trong mắt họ. Cũng theo Trịnh Vĩnh Trinh, sinh thời Trịnh CôngSơn rất thích hoa. Biết thế nên vào ngày sinh nhật của ông, bạn bè đều mang hoađến. Hoa ngập cả lối đi. Cho đến bây giờ, Vĩnh Trinh vẫn nhớ về ông trong mọichi tiết, như một điều bất di bất dịch. “Anh Sơn bao giờ cũng nhỏ nhẹ dù làtrong lúc giận dữ. Anh cũng không khó tính như nhiều người nghĩ, nhưng anh luônmuốn chúng tôi phải làm đúng”.

Cách đây ít hôm, có thông tin nhàriêng của Trịnh Công Sơn sẽ được mở cho khách vào tham quan. Theo bà Trịnh VĩnhTrinh, cho đến bây giờ, nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn vẫn là một ý tưởng được giađình ấp ủ. Đó chính là ngôi nhà ông từng ngồi ôm đàn hát ca, chứng kiến nhữngnỗi buồn vui của ông.
 
Ở đó, những kỷ vật một thời của ông sẽ có vai trò dẫn chuyện, như ông vẫn ở đó,như ngày ông còn sống. “Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa mở cửa căn phòngngày xưa của anh cho ai vào, vì đối với chúng tôi đó là một nơi chốn rất linhthiêng. Cả những kỷ vật của anh cũng thế”, Trịnh Vĩnh Trinh nói. Theo TrịnhVĩnh Trinh, gia đình rất mong muốn một ngày nào đó, mọi người sẽ “gặp” ông trongnhà lưu niệm này.

Sáng 31/3, ngôi mộ của nhạc sĩ đãđược quét dọn sạch sẽ, không phải bởi gia đình hay người trông mộ, mà bởi mộtkhán giả từ Bình Dương. 61 tuổi, chị chạy xe máy lên từ 6h, mang theo những tráixoài trong vườn nhà đến viếng nhạc sĩ. “Điều đáng xúc động là kẹp bên chiếcxe máy là cái chổi xương, chị đem nó theo để dùng quét dọn mộ”, bà TrịnhVĩnh Ngân nói.

Tại đêm nhạc được xem là “thánhđường nhạc Trịnh”, diễn ra vào 2/4 tại Bình Quới tới đây, phần âm nhạc lẫn sânkhấu cũng sẽ tái hiện cuộc sống của Trịnh Công Sơn tại nhà. Khán giả sẽ thấyhình ảnh ông ôm đàn trầm tư ngồi nơi hiên nhà, hay ông cùng bạn bè đối ẩm trongmột buổi chiều nào đó… Cái mộc mạc của Trịnh sẽ là điểm nhấn cho chương trình.

Theo Hoa trắng cho ngày mất Trịnh Công Sơn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.