Khi nghệ sĩ trở thành “mồi ngon” cho truyền thông…

Mối quan hệ tương hỗ giữa nghệ sĩ và truyền thông thời gian gần đây đã bắt đầu xuất hiện những kiểu “đối đầu” mà nạn nhân là những người đẹp “hớ hênh” hoặc nghi án sex, “không chồng mà chửa”, “kết hôn khi chưa đủ tuổi vị thành niên”, “nghệ sĩ đối đầu” nhau vv…

Mối quan hệ tương hỗ giữa nghệsĩ và truyền thông thời gian gần đây đã bắt đầu xuất hiện những kiểu “đối đầu”mà nạn nhân là những người đẹp “hớ hênh” hoặc nghi án sex, “không chồng màchửa”, “kết hôn khi chưa đủ tuổi vị thành niên”, “nghệ sĩ đối đầu” nhau vv…

Nghệ sĩ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”

Nếu như ở nước ngoài những Linsay Lohan, Paris Hilton họ sẵn sàng đóng phim sex,lái xe khi đang say rượu, quan hệ lưỡng tính chỉ để thoả mãn sự tò mò của giớitruyền thông và trở thành một “thần tượng xa xỉ” của giới trẻ Mỹ thì ở Việt Nam,những hành vi đó sẽ làm mất đi giá trị của người nghệ sĩ rất nhiều, thậm chíkhiến họ “chìm ngỉm” đi cùng với những tai tiếng.

Khi nghệ sĩ trở thành “mồi ngon” cho truyền thông…
Đoan Trang với sự "hớ hênh" chết người...    

Nhưng thời gian gần đây, ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện những Papazazi đang muốnbiến những Sao Việt thành “mồi ngon” cho truyền thông và sự tò mò của độc giả.Trường hợp gần đây nhất là cô ca sĩ Đoan Trang, cô ca sĩ giành giải Á quân trongcuộc thi: “Bước nhảy Hoàn vũ” lần thứ nhất. Niềm vui chưa trọn vẹn thì cô phảichưng hửng khi một tờ báo chưng ra bức ảnh hết sức khiếm nhã khi chiếc áo liềnquần “phản chủ” đã tạo nên phút hớ hênh khó chấp nhận khi khán giả nhìn thấy cảchiếc quần chíp màu đen.

Sự “lộ hàng” này khiến Đoan Trangmất ngủ và suy sụp nhiều. Cô tâm sự: “Em buồn lắm. Giá như nhiếp ảnh chụp emhôm ấy, chỉ gửi riêng cho em để nhắc nhở em thận trọng với thời trang, thì embiết ơn người đó thật nhiều. Đằng này…”. Bỏ dở câu nói là một tiếng thở dài,vẫn biết rằng lúc này Đoan Trang chỉ là “nạn nhân” bất đắc dĩ nhưng trước bằngchứng không thể chối cãi này, cô chỉ còn biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Chi tiết khiến độc giả liên tưởng đến “bản quyền” truyền thông của những tờ báolá cải Mỹ là các nhiếp ảnh đã tìm đến tận nơi Hồ Ngọc Hà sinh con và chụp cănphòng, chụp hình ảnh Cường Đôla đang đứng ở hành lang chờ người yêu sinh con.Cái sự “lá cải” ấy có thể rất bình thường ở Mỹ, Anh, Pháp, nhưng ở Việt Nam, đâuthiếu những sự kiện văn hoá mang tầm vĩ mô hơn, đến việc Hà Hồ vác bụng bầu điđẻ cũng khiến truyền thông phải “thổi bùng” lên ngọn lửa, rõ thật là…

Khi nghệ sĩ trở thành “mồi ngon” cho truyền thông…
Khi nghệ sĩ trở thành “mồi ngon” cho truyền thông…
Chụp ảnh phòng sinh của Hà Hồ,
 một kiểu bắt chước Papazazi dành cho "sao bự" Hollywoood (ảnh: kenh14)

Sự làm phiền này Hà Hồ chắc khôngkhó chịu lắm. Vì đến chuyện bị “lộ bí mật đời tư” cô đã tuyên bố đi kiện nhưngxem chừng lại giống các nghệ sĩ khác, sự việc sẽ vùi vào im lặng vì “há miệngmắc quai”. Sự chăm sóc quá kĩ càng của giới truyền thông giống như con dao hailưỡi, có thể đưa nghệ sĩ đó lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng có thể khiến họtrở nên tệ hại hơn với khán giả. Mặc dù ngưỡng mộ Hà Hồ nhưng khán giả vẫn khôngtiếc lời “chê bai” đạo đức của cô khi kết hôn ở tuổi vị thành niên vv…

Nghệ sĩ “đối đầu” với nhau…

Khi nghệ sĩ trở thành “mồi ngon” cho truyền thông…
Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh -
 tác giả bài hát "Hãy về đây bên anh"

Dù thế nào những scandal của làngnghệ vẫn tạo nên sự tò mò không ít cho độc giả. Mới đây nhất là vụ nhạc sĩ DuyMạnh thắng kiện ca sĩ Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn khi phía Cty của chàng casĩ Đan Trường dịch bài hát Hãy về đây bên anhcủa Duy Mạnh sang tiếng Thái, tiếng Hoa mà không xin phép Duy Mạnh. Sau khi “đốichất” nhau trên báo chí, hai nghệ sĩ này chuyển sang “đối đầu” nhau khi ĐanTrường thì cho rằng đã “thoả thuận miệng” với Duy Mạnh, còn Duy Mạnh thì khẳngđịnh là chưa có văn bản giấy tờ nào thoả thuận rằng ông bầu Tuấn và Đan Trườngđược toàn quyền sử dụng ca khúc Hãy về đây bênanh.

Đang yên đang lành, bỗng dưng chàng diễn viên kiêm MC điển trai chương trình“Sức sống mới” lên báo “chê” Hoa hậuThuỳ Lâm diễn xuất tệ. Nhưng khi Trung Dũng được đà chê Nguyên Vũ diễn xuất dở,ngay lập tức Nguyên Vũ “bật lại” Trung Dũng rằng: “Nếu Trung Dũng đàng hoàngđâu có cư xử với đàn em như thế”. Có lẽ, khi người ta gặt hái nhiều thànhcông trong nghệ thuật, thì lời ăn tiếng nói càng phải chú trọng, “vạ miệng” doquá trung thực cũng là một tai nạn nghề nghiệp.

Việc Trang Trần thẳng thắn  tuyên bố nhiều người mẫu “bán thân” để được xài sangđược nhiều người ủng hộ nhưng cô cũng nhận được một luồng sóng phản đối dữ dộicủa những người sống trong nghề. Họ cho rằng Trang Trần đã xúc phạm danh dự vàbôi nhọ những người làm nghề chân chính.

Nếu như trước đây mối quan hệ: “Nghệ sĩ – Truyền thông” thật khó tách bạch thìhiện nay nhiều tờ báo với tiêu chí “lá cải” đã “gài bẫy” nghệ sĩ để họ lên báovới những hình ảnh thiếu thuần phong mĩ tục, để những nghệ sĩ “đấu đá” nhau trênbáo, những việc làm ấy quả là không đẹp chút nào. Đôi khi, truyền thông là condao hai lưỡi, nhưng nhiều khi nghệ sĩ lại tự nguyện làm miếng mồi ngon…

Theo Thủy Anna
Pháp luật và xã hội



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.