Làng nhạc “hốt hụi” cuối năm

Những dịp mua sắm đình đám nhất ở phương Tây và Mỹ đều dồn vào cuối năm. Ngay kế ngày lễ Tạ ơn (ngày thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng 11) là ngày Black Friday, mở đầu cho mùa mua sắm giáng sinh. Black Friday được xem như một trong những ngày mua sắm nhộn nhịp nhất của năm, chỉ kém có mỗi ngày thứ Bảy trước Giáng sinh, tức dịp cuối tuần trước Noel. Chính vì vậy,...

Rihanna đánh dấu sự trở lại của mình sau sự kiện “bạo hành gia đình” cho Chris Brown gây ra ngay trước lễ trao giải Grammy hồi đầu năm. Chris ra tòa, bị phạt lao động công ích, bị cấm túc, Rihanna thì im lặng trước mọi tin đồn để dồn sức cho album có tên Rated R. Trong điện ảnh, “rated R” (R viết tắt của chữ Restricted, giới hạn) được gắn cho các bộ phim có nội dung, lời thoại thuộc dạng “nặng đô” như chửi thề, bạo lực, tình dục. Trẻ em dưới 17 tuổi sẽ không được xem các bộ phim hạng R trừ khi bố mẹ đi cùng. Phụ huynh cũng được khuyên nên tìm hiểu nội dung các phim R trước khi quyết định cho con đi xem hay không. Và nói chung, hạng R không thích hợp cho trẻ em!

Sự kiện bạo hành vẫn mang dấu vết ở album mới. Tám tháng sau khi bị Chris Brown đánh bầm mắt, bìa đĩa mới của Rihanna là ảnh cô dùng tay che một bên mắt! Dĩ nhiên là album không toàn nói về chuyện bị đánh đập nhưng các bản tình ca trong đĩa là về sự đổ vỡ và về sức mạnh hủy diệt của đam mê, để người nghe muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trong khi đó ở bài Rockstar 101, Rihanna tuyên bố: “Tôi chẳng bao giờ chấp nhận vai nạn nhân”.

Cô cũng cảnh báo các đối thủ của mình về quyết tâm trở thành pop diva trong bài Hard – I need it all: the money, the fame, the cars, the clothes (Tôi cần mọi thứ, tiền bạc, danh tiếng, xe hơi, quần áo). Hình ảnh hơi tối tăm và có chút bạo lực từ clip Disturbia được tiếp nối ở album này, từ ảnh bìa cho tới phần lời, như ở bài Russian Roulette.

Rihanna từng trả lời phỏng vấn: “Tôi luôn khoác bộ mặt ngầu” và cô không hề than thở hay nhăn nhó trong đĩa mới. Ở thời điểm hiện tại. Rihanna không thể làm một album với các bản ballad tình ca ủy mị, cũng không thể toàn các bản nhạc dance. Rated R là cách mà các diva hay làm: đưa các rắc rối của cá nhân vào âm nhạc.

Trước đó, hai chàng trai chiếm giữ vị trí cao nhất của cuộc thi American Idol mùa giải rồi cũng tung ra đĩa nhạc đầu tay của mình. Hạng nhất Kris Allen có đĩa mang chính tên mình tung ra ngày 17/11 và một tuần sau đó, Adam Lambert phát hành đĩa For Your Entertainment. Rõ ràng là Kris hiền hậu, hòa nhã hơn nhiều so với phong cách gây sốc của Adam.

Với đĩa nhạc của mình, Kris không có nhiều chiêu thức nhưng vẫn đạt được hiệu quả mong muốn trong khi giọng hát kịch tính của Adam vẫn chưa thể hiện được hết cá tính của mình. Adam Lambert vừa có một phần trình diễn gây xôn xao tại lễ trao giải thưởng Âm nhạc Mỹ và lập tức xảy ra nhiều sự kiện. Kênh ABC đã đột nhiên hủy một buổi diễn miễn phí mà theo kế hoạch Adam sẽ xuất hiện trong chương trình The Early Show của họ, một đối thủ trực tiếp với chương trình Chào buổi sáng.

Lý do mà ABC hủy phần diễn của Adam được kênh truyền hình này chỉ rõ chính là phần diễn trước đó của anh, cũng được chiếu trên ABC. Khi diễn bài You’re Your Entertainment tại lễ trao giải thưởng Âm nhạc Mỹ. Adam thể hiện nhiều động tác gợi tình với cả các vũ công nam và nữ, hôn môi gã chơi keyboard, chỉa ngón tay giữa về phía camera (một cử chỉ biểu hiện thái độ thiếu tôn trọng theo văn hóa phương Tây).

Bên kia bờ Đại Tây Dương cũng có những siêu phẩm được tung ra. Sau thành công rực rỡ đến mức choáng ngợp ở album đầu tay, Leona Lewis đã trở lại với đĩa nhạc Echo. Leona là gương mặt thành công nhất từ show truyền hình X Factor, một kiểu American Idol mà Simon Cowell thực hiện ở Anh. Bleeding Love của cô xếp hạng nhất ở 34 quốc gia trong đó có các thị trường lớn như Mỹ, Anh, Nhật... Mong muốn lặp lại thành công này.

Leona đã đặt tên album mới là Tiếng vang và tái hợp với Ryan Tedder của nhóm OneRepublic, người đã sản xuất bài Bleeding Love, trong một số track nhạc trong đó có đĩa đơn chính của album là bài Happy. Ca khúc này đang ở lưng chừng trong bảng xếp hạng Hot 100 ở Mỹ. Giọng hát của Leona, có những phẩm chất tương tự như Whitney Houston hay Celine Dion trong những bài hát kinh điển, được thêm gia vị từ xúc cảm của cô gái trẻ nên khá thuyết phục trong đĩa nhạc này.

Không phải "bom tấn" theo ý nghĩa được đầu tư và quảng bá hoành tráng, nhưng đĩa nhạc của Susan Boyle không kém cạnh các đĩa nhạc trong bài viết này về mặt ảnh hưởng đến công chúng. Kể từ khi clip nhạc Dreamed a Dream lan rộng trên Youtube và biến Susan Boyle thành một hiện tượng, có rất nhiều trông đợi vào đĩa nhạc của người phụ nữ 48 tuổi này. Được phát hành vào ngày 23/11, đĩa nhạc đã phá kỷ lục về các đĩa được đặt hàng trước trên Amazon. Các bản nhạc trong đĩa này tái hiện lại kiểu đệm bài I Dreamed a Dream, đàn dương cầm dẫn dắt, bộ đàn dây vờn quanh, đoạn cao trào được hỗ trợ bởi dòng suối âm thanh để đẩy cao cảm xúc.

Mỗi ca khúc trong đĩa đều được in kèm với bình luận, chia sẻ rất cá nhân từ Susan. Cô đã viết về bài I Dreamed a Dream làm nên tên tuổi mình: "Bản nhạc này viết về một người mẹ đang trải qua một giai đoạn sống khó khăn. Rất giống với giấc mơ của tôi ở một khía cạnh cá nhân hơn, khi mà cuộc sống đã trôi qua (life gone by) cùng với mẹ tôi khi bà qua đời ở độ tuổi 91, và ở chỗ cũng có một giấc mơ rằng tôi sẽ làm được điều gì đó trong đời. Mẹ, bài hát này là dành cho mẹ".

Các ca khúc được lựa chọn vừa mang tính chất tôn giáo (How Great Thou Art, Amazing Grace, Slient Night) vừa đời thường về tình yêu (Cry Me a River, The End of the World). Bản nhạc nhanh và vui nhộn nhất đĩa là bài hát lại Daydream Believer của Monkees nhưng vẫn được giảm tempo xuống chậm hơn bản gốc. Bất ngờ nhất là khi Susan hát lại bài Wild Horse của nhóm Rolling Stones.

Bên cạnh các đĩa nhạc trên còn có các siêu phẩm từ chàng trai nổi loạn của làng nhạc Anh, Robbie Williams (đĩa Reality Killed the Video Stars), từ công chúa jazz-pop Norah Jones (đĩa The Fall), từ nữ hoàng nhạc Latin Shakira (đĩa She Wolf) và chưa kể đến các đĩa nhạc Giáng sinh đang rục rịch được phát hành từ nhiều tên tuổi lớn, hứa hẹn cứ "hụi chót" mà làng nhạc có được trước khi hết năm.

Theo Trí Quyền

Phụ Nữ Ngày Nay



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.