Màn ảnh rộng mùa Tết: Vắng bóng phim ngoại

Điểm lại phim chiếu Tết, bên cạnh bốn bộ phim Việt chỉ thấy duy nhất một cái tên ngoại Tooth fairy (Chàng tiên răng), do Megastar phát hành, khởi chiếu ngày 122 (28 Tết). Phim nói về anh chàng Derek Thompson, một vận động viên khúc côn cầu có biệt danh “chàng tiên răng” vì nhiều lần khiến cầu thủ đối phương phải “chia tay” hàm răng của họ

Nếu trongdịp Tết Nguyên đán năm ngoái, phim ngoại, phim nội chen chân ra rạp, thì nămnay, phim “made in Vietnam” áp đảo.

Điểm lại phim chiếu Tết, bên cạnh bốn bộ phimViệt chỉ thấy duy nhất một cái tên ngoại - Tooth fairy (Chàng tiên răng), doMegastar phát hành, khởi chiếu ngày 12/2 (28 Tết).

Phim nói về anh chàng Derek Thompson, một vận động viên khúc côn cầu có biệtdanh “chàng tiên răng” vì nhiều lần khiến cầu thủ đối phương phải “chia tay”hàm răng của họ. Khi Derek làm tan vỡ giấc mơ của một đứa trẻ, anh bị các vịtiên phạt một tuần lao động nặng nhọc ở vị trí của một tiên răng thực thụ,với cây đũa thần cùng đôi cánh trên lưng. Ban đầu, công việc này có vẻ nằmngoài khả năng của Derek khi anh vụng về, nặng nhọc vẫy cánh bay đến nhữngngôi nhà xa lạ. Nhưng nhờ đó, Derek tìm lại được giấc mơ bị bỏ quên của mình.Thể loại hài thần thoại của bộ phim tỏ ra phù hợp với không khí đầu xuân.

Màn ảnh rộng mùa Tết: Vắng bóng phim ngoại
Cảnh trong Tooth fairy  Ảnh: filmofilia.com

Đến ngày mùng 6 Tết (19/2),bộ phim ngoại thứ 2 trong năm Canh Dần mới ra mắt khán giả. Bộ phim hànhđộng kinh dị Shutter island có sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Leonardo DiCaprio, kể về cuộc truy lùng một phụ nữ giết người trốn thoát khỏi bệnh việntâm thần. Cảnh sát trưởng Teddy Daniels cùng đồng nghiệp Chuck Aule mở cuộctìm kiếm trên một hòn đảo ở Massachusetts. Họ không biết mình đang dấn thânvào nguy hiểm, cạm bẫy và những bí mật kinh hoàng nhất trên hòn đảo tưởngnhư yên bình này.

Nhận thấy lượng khán giả khổng lồ ủng hộ phim Việt, các nhà phát hành phimnăm nay chọn chiếu phim Việt thay vì nhập phim ngoại. Là nhà nhập khẩu phimlớn, nhưng Megastar cũng dành phần lớn rạp cho phim Việt. Trong khi đó, cácnhà sản xuất kiêm nhập phim như Thiên Ngân, BHD đều đặt cược vào những bộphim do họ bỏ vốn đầu tư, nên không muốn chia khán giả với phim ngoại.

Với những điều kiện thuận lợi như vậy, thành công hay thất bại của những bộphim Việt chiếu Tết, gồm Những nụ hôn rực rỡ, Nhật ký Bạch Tuyết, Khiyêu đừng quay đầu lại, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, chỉ còn phụthuộc vào chất lượng phim. Liệu khán giả sẽ được thỏa mãn với “hàng Việt Namchất lượng cao” hay lại phải thất vọng trước những “món ăn” đơn điệu, nhạtthếch mà không có sự lựa chọn nào khác?

Theo Kim Vân
Màn ảnh rộng mùa Tết: Vắng bóng phim ngoại



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.