Sao Việt mắc "bệnh": Nói dối, phủ nhận và úp mở…

Mặc dù đã chia tay vợ cả năm trời nhưng chàng diễn viên điển trai Việt Anh của phim “Chạy án” vẫn một mực khẳng định gia đình anh đang yên ấm. Mặc cho báo chí đưa tin, Việt Anh vẫn lặng như tờ. Đến khi không thể giấu được nữa, chàng Mai Thanh Lâm mới thốt ra rằng chúng tôi đã li dị.

Khi cát sê của sao Việt tăng, cũng là lúc đờisống của Sao Việt thực sự chuyển sang một giai đoạn mới, họ ngại công bố đờitư, nhưng thay vì im lặng, nhiều sao Việt lại “diễn” quá nhiều với truyềnthông, khiến công chúng như lạc vào “mê trận”…
 

Nói dối…

Gần đây nhất là trường hợp của tân Hoa hậu ĐặngThị Ngọc Hân, một người đẹp Hà Nội đăng quang và được kì vọng là đại diệncho sắc đẹp Việt ngàn năm hương sắc. Nhưng sự cố đêm Đại lễ nghìn năm ThăngLong diễn ra ở Mỹ Đình,
 
Sao Việt mắc "bệnh": Nói dối, phủ nhận và úp mở…
Hoa hậu Ngọc Hân bỏ biểu diễn đêm bế mạc Đại lễ vì sự thiếu ý thức???
Sao Việt mắc "bệnh": Nói dối, phủ nhận và úp mở…
Lý lẽ cho sự trễ hẹn của Hoa hậu Ngọc Hân thiếu thuyết phục...

Để biện minh cho việc không đến kịp, nàng Hoahậu đã khóc và tỏ ra bối rối, phải chăng vì quá bối rối nên nàng nói với mỗibáo một kiểu, khiến mọi người không hiểu nổi Ngọc Hân nói dối hay nàng đang“chơi chữ”: Trả lời trên VnExpress, Ngọc Hân cho biết: “Nhiều người háohức chen lấn đến mức tôi cảm giác chân mình không còn chạm đất. Lúc đó tôicảm thấy thật bất lực. Chiếc túi chứa điện thoại tôi nhờ người bạn cầm nênkhông thể thông báo cho BTC. Rất may là đến đêm, khi tôi gọi điện, BTC khôngtrách cứ gì vì hiểu đó là do hoàn cảnh khách quan. Tôi mong mọi người ủng hộvà thông cảm cho tôi. Không bao giờ có chuyện tôi bỏ Đại lễ để tạo scandal".

Nhưng khi trả lời về sự cố trênvietnamnet, Hoa hậu Ngọc Hân lại đổ lỗi cho việc mất sóng: “Tôi đã vôcùng háo hức trong đêm tổng duyệt và biết rõ được sự xuất hiện của mình sẽnắm một vai trò rất lớn trong đêm bế mạc. Hôm qua, tôi ngồi trên xe cho đếntận 12h đêm và cảm thấy bất lực, tôi khóc suốt trên đường về. Tôi đã khóc,khóc rất nhiều. Một chi tiết nữa là máy của tôi không hề hết pin, tại khuvực ấy có rất nhiều người nên bị mất sóng cục bộ, tôi mượn máy của nhữngngười khác để liên lạc với BTC nhưng đều không thể. Tôi biết khán giả sẽ khócó thể tha thứ cho tôi, vì vắng mặt là vắng mặt. Đó là thiếu sót lớn củatôi”.

Vậy đâu là thật? đâu là giả? Trong khi các người đẹp có mặt tại phòng thayđồ ở Mỹ Đình lúc 13h chiều thì một nguồn tin cho biết, lúc 4h Ngọc Hân mớitrang điểm để chuẩn bị lên đường. Là người Hà Nội, lẽ nào cô không biết hiệntượng tắc đường, nói gì đến ngày Đại lễ ? Điều đáng trách ở đây là sự thiếunghiêm túc và vô trách nhiệm của Hoa hậu Ngọc Hân đối với hoạt động của đêmbế mạc. Thử hỏi, đêm hôm ấy nếu 5 người đẹp đều vắng mặt như Ngọc Hân, thìphần trình diễn ấy ai sẽ thế chỗ?

Phủ nhận

Không phải saoViệt nào cũng hả hê trước những thông tin liên quan đến mình. Khi bị đồnthổi là có quan hệ đồng tính với quản lý để tiến thân, người mẫu Thanh Thứcméo xẹo, thanh minh: “Đó là điều tôi rất đau đầu, nhưng thị phi làđiều khó tránh khỏi trong môi trường này. Không thích ai, họ có thể đơm đặtbất cứ điều gì. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi rất may mắn khi tham gia vàocông ty PL học tập làm việc. Được anh quản lý bây giờ là anh Phúc đã giúpđỡ, dìu dắt tôi để có được vị trí như ngày hôm nay”.

Sao Việt mắc "bệnh": Nói dối, phủ nhận và úp mở…
"Bị nghi có quan hệ đồng tính làm tôi rất đau đầu"...

Không phải lờiphủ nhận nào cũng có sức thuyết phục đối với công chúng. đã vấpphải sự tức giận của chính người trong cuộc: “Quen với Tuyến một thời giannhưng sau đó tôi thấy Tuyến không xứng đáng, không phù hợp với mẫu hìnhngười yêu của tôi. Khi đó có thể tôi vui tôi quen, nhưng tôi không tìm đượcmột người yêu đúng như tôi mong muốn.

Người yêu của tôi không cần đẹp, có thể lớn tuổi, mà quan trọng nhất đó phảilà một người phụ nữ tốt theo cách nghĩ của tôi. Khi ấy gia đình Kim Tuyến đãlục đục rồi, cô ấy có thể bỏ gia đình đi theo tôi, nhưng tôi không muốn. Cảhai trục trặc gia đình, có con rồi, mà đến với nhau trong thời khắc đó thìthật không hay chút nào, dư luận càng nhìn càng méo mó hơn”.

Sao Việt mắc "bệnh": Nói dối, phủ nhận và úp mở…
Lời phủ nhận của Kim Tuyến liệu có thuyết phục công chúng bằng tấm ảnh này?

Mặc dù đãchia tay vợ cả năm trời nhưng chàng diễn viên điển trai Việt Anh của phim “Chạyán” vẫn một mực khẳng định gia đình anh đang yên ấm. Mặc cho báo chí đưa tin,Việt Anh vẫn lặng như tờ. Đến khi không thể giấu được nữa, chàng Mai Thanh Lâmmới thốt ra rằng chúng tôi đã li dị.

Úp mở

Một đám cướisắp diễn ra là một tin tốt lành. Nhưng dường như điều ấy đối với Hương Gianglại cần phải giữ kín. Nhưng vì là sao Việt nổi tiếng rồi, nên không thể phủnhận rằng thứ bẩy tuần sau là ngày cưới của mình, vì thời gian diễn ra lễcưới đã cận kề. Nhưng người đẹp
 
Nếu cách đâykhông lâu, nàng lỡ mồm trách vu vơ khi một nhà báo rỉ tai thông tin nàng sắplên xe hoa: “Giang cũng nghe có tinđồn như vậy, bạn bè cũng hỏi thăm nhưng chỉ là tin đồn thôi, đồn ác thật,”.
 
Sao Việt mắc "bệnh": Nói dối, phủ nhận và úp mở…
Phủ nhận, úp mở về đám cưới là bệnh của sao hạng A???
Sao Việt mắc "bệnh": Nói dối, phủ nhận và úp mở…
Khi sao Việt thiếu chân thành sẽ giảm niềm tin đối với công chúng...

Nhưng khi không giấu được chuyện cưới xin,người đẹp chỉ tiết lộ kiểu úp mở:
“Vì vị hôn phu là người nước ngoài,nên hôn lễ của Hương Giang được tổ chức ở cả Việt Nam và tại quê hương củachồng sắp cưới. Đây là kết quả cuộc tình kéo dài 2 năm”.

Chính sự úp mởkhông khéo léo này mà Hương Giang gây bức xúc nhiều với công chúng vì họ chorằng câu nói “đồn ác thật” của Hương Giang có chút gì đó thiếu sự chân tìnhcần thiết khi chị là người của công chúng.

Sao Việtmắc chứng “nói dối, phủ nhận, úp mở” thường là những sao hạng A, có cát sêcao, truyền thông chăm chút nhiều và nhiều khi căn bệnh ấy xảy ra không hợplý với tình trạng hiện tại, khiến “bệnh sao” trở thành một trò cười, hoặctạo nên một ấn tượng không tốt đối với người hâm mộ. Vì ít nhiều trong số họsẽ đặt câu hỏi tự vấn rằng: “Phải chăng bấy lâu nay, mình đặt niềmtin sự ngưỡng mộ nhầm chỗ???”.

TheoThuỷ Anna
PLXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.