- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Niềm vui bất ngờ của cô giáo dạy nhạc từng bị biến dạng khuôn mặt
Từng bị chê là cô giáo 'méo miệng, nói ngọng', nhưng bằng chương trình mổ miễn phí của bệnh viện, cô giáo trẻ đã tìm lại khuôn mặt mong muốn của mình.
Từng bị chê là cô giáo 'méo miệng, nói ngọng', nhưng bằng chương trình mổ miễn phí của bệnh viện, cô giáo trẻ đã tìm lại khuôn mặt mong muốn của mình.
Khuôn mặt bỗng dưng biến dạng
Chia sẻ với PV, cô giáo Nguyễn Lê Thúy Hằng (27 tuổi, quê Phú Yên) cho biết: 'Từ hồi học cấp 2, miệng tôi có biểu hiện lệch một bên, nhưng còn lệch ít. Không hiểu sao, càng ngày càng nặng thêm. Chuyện lệch hàm còn khiến tôi khó khăn trong học hành, nhất là khi phát âm, giao tiếp cùng mọi người. Từng bị bạn bè cùng trang lứa chọc ghẹo nhưng tôi vẫn không nản chí, luôn cố gắng đến trường. Dù hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn mơ ước được học hành đàng hoàng, trở thành cô giáo dạy nhạc'.
'Năm lớp 11, gia đình và người thân, bạn bè lại càng ngỡ ngàng hơn, khi việc lệch hàm của tôi càng tồi tệ. Ba mẹ từng đưa tôi tới bệnh viện để thăm khám và được bác sĩ tư vấn nên phẫu thuật và tiến hành thực hiện niềng răng cho đẹp hơn. Tuy nhiên, với điều kiện của một gia đình nông dân, kinh tế eo hẹp, nếu bỏ ra mấy chục triệu đồng để làm thì gia đình không thể lo nổi. Kể từ đó, tôi bảo với ba mẹ, cứ để con học hành xong, rồi sau này tính tiếp', chị Hằng nói.
Cô giáo từng tự ti, muốn bỏ nghề vì bị học sinh chê méo miệng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau khi học hết phổ thông, chị Hằng thi đậu cao đẳng sư phạm, chuyên ngành nhạc. Bước ngoặt đầu đời, khiến chị vỡ òa trong hạnh phúc. Học xong, với năng lực của mình, chị trở thành cô giáo dạy nhạc tại một trường tiểu học ở Phú Yên.
Khó khăn lớn nhất trong việc giảng bài của cô giáo là chuyện phát âm. 'Mỗi lần tôi phát âm chưa chuẩn, vài em học sinh chưa hiểu chuyện thường chọc ghẹo là 'cô giáo méo miệng, cô giáo nói ngọng'. Từ lúc đó, tôi bắt đầu tìm cách phải làm sao khắc phục, hoàn thiện giọng nói của mình', chị Hằng chia sẻ.
Trong một chương trình từ thiện có nội dung hỗ trợ phẫu thuật hàm miễn phí cho bệnh nhân, chị Hằng đã viết tâm thư gửi ban tổ chức, bày tỏ nguyện vọng là được phẫu thuật hàm, chỉnh răng để lấy lại giọng nói, phát âm chuẩn, dạy học sinh thân yêu của mình. Chị Hằng cũng bày tỏ nguyện vọng của mình là mãi được gắn bó với nghề giáo mà mình đã chọn. Nếu được hỗ trợ phẫu thuật, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Tìm lại niềm vui
Sau đó, chị Hằng may mắn được nhận tài trợ 70% chi phí cuộc phẫu thuật chỉnh hàm, niềng răng tại TP.HCM. Sau khi thực hiện xong, cô giáo trẻ đã mãn nguyện với ước mơ trở lại chính mình, được học sinh yêu mến hơn.
'Tôi nghĩ với đồng lương giáo viên, nếu tiết kiệm mãi sẽ không có số tiền lớn để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Nhờ bác sĩ, bệnh viện đã tài trợ nên tôi có cơ hội được phẫu thuật, trở nên hoàn thiện hơn, đẹp hơn trong mắt học trò, người thân của mình. Bây giờ, việc dạy học của tôi dễ dàng hơn, phát âm tròn trịa hơn và hiệu quả giờ học được nâng cao hơn. Điều đó giúp tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ thực hiện cho mình'.
Trao đổi với PV, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, phẫu thuật viên chính trong ca phẫu thuật, cho biết: 'Vì ba mẹ tôi từng là giáo viên, nên gặp trường hợp của cô giáo Hằng, còn trẻ nhưng phải chịu mặc cảm, tự ti về khuôn mặt, giọng nói... tôi rất cảm thông. Từ đó, chúng tôi quyết định hỗ trợ chi phí cho cô giáo để giúp cô thực hiện ước mơ của mình trọn vẹn hơn, trở thành một cô giáo yêu nghề, yêu trẻ trong mắt học sinh, tận tâm tận tụy với nghề mà mình đã chọn'.
Ca phẫu thuật đưa khuôn mặt cô giáo trở lại bình thường
Để phẫu thuật thành công ca bệnh này, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết thêm: 'Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của ê kíp phẫu thuật bao gồm: 1 bác sĩ chính, 2 bác sĩ phụ và 1 phụ tá. Sau khi trải qua gần 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa hàm của bệnh nhân Hằng từ bị lệch, trở về trạng thái cân đối hơn. Đồng thời, các bác sĩ cũng tiến hành cho bệnh nhân niềng răng, và hiện bước này vẫn đang thực hiện tại bệnh viện.
Chia sẻ về niềm vui khi được phẫu thuật thành công, cô giáo Hằng cho biết: 'Việc phẫu thuật đã xong, tôi được bác sĩ chỉ định tiếp tục cho niềng răng để đưa hàm răng trở lại vị trí bình thường, giọng nói được cải thiện, không còn như trước. Đối với một cô giáo dạy nhạc, việc được phẫu thuật thành công hàm răng và giọng nói chuẩn, phát âm trơn tru, tròn trịa là niềm hạnh phúc không có gì bằng'.
Theo Người đưa tin
-
Giáo dục3 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục3 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục5 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục23 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục23 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.