Ba bóng hồng giúp Trần Lập thăng hoa trên sân khấu

Minh Thư, Phương Thanh và Phương Linh là ba người đẹp mang lại những khoảnh khắc thăng hoa và khó quên trên sân khấu liveshow "Dấu ấn".

Minh Thư, Phương Thanh và Phương Linh là ba người đẹp mang lại những khoảnh khắc thăng hoa và khó quên trên sân khấu liveshow "Dấu ấn".

Sau thành công của đêm Rockstorm ở Hải Phòng Bức Tường lại tiếp tục đốt cháy tình yêu của các tín đồ nhạc rock ở Sài Gòn trong liveshow thứ 5 của chương trình Dấu ấn – liveshow cuối cùng của năm 2013, được tổ chức vào tối qua 7/12 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Gần 3000 khán giả cuồng nhiệt đã có mặt ở Nhà thi đấu Nguyễn Du để cùng điểm lại chặng đường vinh quang của Bức Tường, từ một ban nhạc sinh viên nghiệp dư trở thành một ban nhạc có quá trình hoạt động bền bỉ nhất, thành công nhất, có nhiều bài hit nhất và được yêu thích nhất tại Việt Nam. Trong chương trình, khán giả đã một lần nữa được nghe lại những ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của Bức Tường như: Rock xuyên màn đêm, Tâm hồn của đá, Người đàn bà hóa đá, Bông hồng thủy tinh, Ngày hôm qua, Nam châm, Ngày khác, Hoa ban trắng, Con số không, Đường đến vinh quang…

Trần Lập khuấy động chương trình khi mở màn với Rock xuyên màn đêm, Tâm hồn của đá và Tháng 12.

Sân khấu của liveshow cũng được thiết kế hoành tráng nhất so với những liveshow trước đó và được bố trí theo dạng đứng, không có ghế ngồi để khán giả có thể "phiêu" và hòa nhịp theo bài hát. Trong suốt chương trình, khán giả hát theo, không ngừng vẫy tay cổ vũ cho ban nhạc rock số 1 Việt Nam.

Ngoài những ca khúc quen thuộc, khác giả cũng lần đầu tiên được nghe Bức Tường thể hiện ca khúc mới Dấu ấn, được Trần Lập sáng tác để đánh dấu sự kiện nhóm góp mặt trong liveshow Dấu ấn. Đây là một liveshow có nhiều ý nghĩa đặc biệt với nhóm, bởi cũng vào thứ Bảy đầu tháng 12 này của 7 năm trước (2006), nhóm đã có một liveshow không thể nào quên là The Last Saturday – Ngày thứ Bảy cuối cùng để nói lời tạm biệt các rock fan sau hơn 10 năm “chinh chiến”. Trong livewshow “ngày thứ 7 mới này”, nhóm xuất hiện với các thành viên gồm ca sĩ Trần Lập, Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà, Nguyễn Minh Đức và Phạm Trung Hiếu.

Hơn 3000 rock fan cổ vũ cho nhóm Bức Tường.

Cùng góp mặt với Bức Tường trong liveshow tối qua còn có nữ ca sĩ Minh Thư. Dù lần đầu song ca với Trần Lập nhưng cô đã còn màn biểu diễn khá tình tứ và bốc lửa với Rocker Hà Nội trong ca khúc Cô gái quàng khăn đỏ. Đầu tiên, “cô gái” Minh Thư xuất hiện với chiếc áo choàng đỏ, không lâu sau đó chiếc áo này bị giật tung bởi “chàng sói” Trần Lập, để lộ bộ trang phục gợi cảm của nữ Rocker xinh đẹp Sài Gòn.

Minh Thư có màn lột đồ ấn tượng bên "chàng sói" Trần Lập.

Có nhiều thời gian gắn bó hơn với Bức Tường, Phương Thanh đã song ca với Trần Lập ca khúc Nam châm trong liveshow. Đây cũng là tiết mục khuấy động cả nhà thi đấu. Nhân dịp này, thủ lĩnh của Bức Tường đã “làm khó” cô Chanh khi yêu cầu cô hát cải lương ca khúc Nam châm như lời dọa của cô trong buổi diễn tập. Tuy có chút bối rối vì bất ngờ nhưng Phương Thanh cũng đã kịp “sáng tác” 2 câu trong bài Rock này theo nhạc cải lương, khiến khán giả vô cùng thích thú. Điều thú vị là trong lần xuất hiện trở lại với sân khấu Dấu ấn, Phương Thanh đã cắt đi mái tóc dài vào sáng nay để có thể năng động và quậy thoải mái cùng với Bức Tường. Với mái tóc ngắn “tomboy” này, Phương Thanh phát biểu trên sân khấu rằng mình là “em trai” chứ không phải em gái của Trần Lập.

Và ngẫu hứng khi song ca cùng "em trai" Phương Thanh.

Clip song ca cùng Phương Thanh trong ca khúc Nam Châm

Ngoài Phương Thanh và Minh Thư, chương trình còn có sự góp mặt của 2 giọng hát xuất thân từ cuộc thi Giọng hát Việt là Nguyễn Khánh Phương Linh và Hà Văn Đông. Học trò của huấn luyện viên Thu Minh hòa giọng với nam ca sĩ Trần Lập trong ca khúc Ngày hôm qua, trong khi đó, thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông gây xúc động khi song cùng anh bài Người đàn bà hóa đá trước sự cổ vũ của hơn 3000 khán giả.

Không chỉ mang đến những ca khúc sôi động, trên sân khấu Trần Lập cũng đã chia sẻ về những thay đổi của Bức Tường trong phong cách âm nhạc, đặc biệt là từ sau lần tái hợp gần đây. Đặc biệt các thành viên trong nhóm cũng kể lại quãng thời gian khó khăn khiến họ phải dừng lại vào năm 2006. Đó là lý do vì sao Trần Lập sáng tác những ca khúc Ngày hôm qua, MỏiNgày khác. Những ca khúc này được nhóm thể hiện vào cuối chương trình.

Dù có nhiều thay đổi, những thăng trầm và những cuộc chia tay nhưng có thể thấy, không lúc nào Bức Tường mất đi sự ủng hộ nhiệt tình của các rock fan khắp nơi. Vượt qua những định kiến về rock là phải hoang dại, gào thét… để thoải mái chơi thứ âm nhạc của riêng mình, tìm tòi kết hợp các yếu tố âm nhạc dân tộc với rock, Bức Tường đã mở đường cho một thứ “rock Việt” rất cá tính, rất Việt Nam. Đây là một đóng góp quan trọng của Bức Tường, không chỉ cho rock ở Việt Nam, mà cho cả nhạc nhẹ Việt nói chung.

Trần Lập khép lại chương trình với ca khúc Đường đến ngày vinh quang.

Dù chỉ có vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ nhưng các rockfan đã được cháy hết mình cùng Bức Tường qua những ca khúc quen thuộc. Trần Lập cũng cho thấy sự gần gũi khi khi vừa hát vừa giao lưu với người hâm mộ bằng những chia sẻ chân thành. Đó là lý do khán giả đến sân khấu chật cứng, cổ vũ cho nhóm từ đầu đến cuối chương trình.

Liveshow của Ban nhạc Bức Tường đã khép lại 5 số đầu tiên của chương trình Dấu Ấn trong năm 2013. Số đầu tiên của năm mới 2014, khán giả sẽ gặp lại nữ ca sĩ có nhiều thành công với dòng nhạc trẻ - Thanh Thảo.

Những khoảnh khắc thăng hoa của Trần Lập trong liveshow:

Nam ca sĩ phấn khích trước sự cổ vũ của khán giả.
Đóng vai chàng sói khi song ca cùng Minh Thư.
Khuấy động sân khấu cùng Phương Thanh khi song ca Nam châm.
Ăn ý khi kết hợp cùng học trò Thu Minh - nữ ca sĩ Phương Linh trong ca khúc Ngày hôm qua.

Theo zing.vn


Lập chuyên án triệt phá các đường dây tuồn vàng lậu vào Việt Nam
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.