Đêm nay, khai diễn "Khát vọng tuổi trẻ"

20 giờ tối nay (26.4), chương trình ca nhạc  Khát vọng tuổi trẻ do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam (VTV6) thực hiện sẽ khai diễn, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI.

20 giờ tối nay (26.4), chươngtrình ca nhạc  Khát vọng tuổi trẻ do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Đàitruyền hình Việt Nam (VTV6) thực hiện sẽ khai diễn, chào mừng Đại hội Đại biểutoàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI.

Đêm nay, khai diễn "Khát vọng tuổi trẻ"

Trung tâm Hội nghị quốc gia(Hà Nội) đón chào hàng trăm nghệ sĩ và đoàn viên thanh niên tập luyện trongcác ngày 24 và 25.4. Để làm một chương trình ca nhạc đậm tính truyền thốngnhưng vẫn trẻ trung, năng động, đạo diễn Trần Vi Mỹ và ê-kíp kết hợp nhữngca khúc ca ngợi Tổ quốc, thể hiện rõ chủ đề hướng về Thăng Long ngàn năm,tiếp bước xây dựng đất nước với nhiều bài hát sôi động, đậm chất trẻ.

Vẫn có biểu tượng thuyền rồngcùng vua và thần dân xuôi về Thăng Long trong ca - hoạt cảnh mở màn Dời đôngàn năm sông núi của nhạc sĩ Nguyễn Tiến (Lương Huy), và khán giả sẽ ngạcnhiên với tứ ca Cao Thái Sơn, Thanh Thảo, Hàn Thái Tú và Phạm Thanh Thảo vàLời đất nước gọi ta. Ca khúc Đất nước của Phạm Minh Tuấn (ĐứcTuấn) làm sống lại một thời hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến giànhđộc lập, tự do. Nhiều song ca, tam ca, tứ ca tạo nên nét mới cho chương trình.Đàm Vĩnh Hưng hát cùng Ngọc Ánh Idol và Anh Bằng bài Lá đỏ, Hàn Thái Túvà Phạm Thanh Thảo song ca Mùa hè quê hương. Phần kết quy tụ toàn bộ casĩ, vũ công cùng khán giả hợp ca Khi Tổ quốc cần của nhạc sĩ Phạm ĐăngKhương.

Không nhiều lời dẫn, đạo diễn vàê-kíp mong chuyển đến người xem, đặc biệt thế hệ trẻ, thông điệp đất nước luôncần có những thanh niên dám xả thân vì Tổ quốc cả trong thời chiến lẫn thờibình.

 

Chương trình ca nhạc Khát vọng tuổi trẻ bắt đầu lúc 20 giờ, trực tiếp truyền hình trên VTV6 và tiếp sóng trên VTV4 - Đài THVN, H1 - Đài PT-TH Hà Nội, HTV4 - Đài TH TP.HCM, THVL1- Đài PT-TH Vĩnh Long và HGTV (Đài PT-TH Hậu Giang).

Khán giả gặp lại Thanh Thúy nhưngcàng ngạc nhiên khi nghe Ngọc Tuyền hát cùng Thanh Thúy liên khúc Cùng anhtiến quân trên đường dài lồng xen kẽ từng câu một với Biết ơn chị VõThị Sáu.

Chen lẫn giữa những ca khúc về Tổquốc, về sự hy sinh của bao anh hùng liệt sĩ như Lời đất nước gọi ta(Phạm Trọng Cầu), Đất nước (Phạm Minh Tuấn), Lá đỏ (HoàngHiệp, thơ Nguyễn Đình Thi)... khán giả còn được thưởng thức những bài hát mangtính tự sự xuất phát từ tấm lòng của những người con yêu nước: Ngọn lửa tuổi20, Cúc ơi, Biết ơn chị Võ Thị Sáu..., mở ra một tương lai tươi sáng: Việt Nam đất nước con người, Khát vọng, Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, Hãy đànlên, Hát cho cuộc đời...

Kết hợp giữa đồng ca với nhiều cakhúc cách mạng nhưng chương trình Khát vọng tuổi trẻ còn giới thiệunhững ca khúc sôi động của thế hệ thanh niên hôm nay đầy nhiệt huyết với đấtnước. Tinh thần đó luôn xuyên suốt chương trình, cháy rực trong tim của từng casĩ.

* “Tôi như sống lại thời học sinh hoạt động Đoàn. Từng là Bí thư Đoàn trường 5 năm liền nên tôi học được nhiều thứ, từ bản lĩnh trên sân khấu đến khả năng nói trước khán giả. Tôi tin khi tham gia chương trình Khát vọng tuổi trẻ, các ca sĩ đều hát bằng tất cả tấm lòng”. (Ca sĩ Thanh Thảo) 

* “Tôi hát 2 ca khúc Lời đất nước gọi ta cùng Cao Thái Sơn, Thanh Thảo, Phạm Thanh Thảo và song ca với Phạm Thanh Thảo bài Mùa hè quê hương. Chúng tôi, thế hệ kế thừa truyền thống đầy tự hào của cha anh trong chiến đấu, bảo vệ và xây dựng đất nước phải làm được những gì mà thế hệ trước đã làm, thậm chí phải làm tốt hơn”.
(Ca sĩ Hàn Thái Tú).

Theo Đỗ Tuấn
Đêm nay, khai diễn "Khát vọng tuổi trẻ"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.