Những màn 'tra tấn' khán giả của Vietnam Idol

Dù đã thể hiện sự cố gắng, nhưng nhiều thí sinh chỉ có thể khiến ban giám khảo cười mà không nói lên lời.

Dù đã thể hiện sự cố gắng, nhưng nhiều thí sinh chỉ có thể khiến ban giám khảo cười mà không nói lên lời.

Trong tập 2 củaVietnam Idol 2013 phát sóng đêm qua (22/12), ngoài các tấm vé vàng đã được trao cho những thí sinh xuất sắc nhất, dàn ban giám khảo cùng khán giả cũng được dịp cười ra nước mắt với những thí sinh "thảm họa" - đặc sản của vòng Audition. Đầu tiên là anh chàng Hữu Tài cùng tài vẽ tranh minh họa bài hát.
Với mong muốn gây ấn tượng với giám khảo, Lê Hữu Tài vốn đang đang theo học ngành lập trình đồ họa đã chọn cách sử dụng những bức tranh do chính mình vẽ để minh hoạ cho phần trình diễn ca khúc Sắc màu (Trần Tiến) của mình. Vừa hát, anh lần lượt thả từng bức tranh liên quan đến những ca từ trong bài hát xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó, Hữu Tài còn chuẩn bị một bộ tranh phụ hoạ cho bài hát tấm vé vàng được chế lời từ ca khúc Chuyện như chưa bắt đầu (Mỹ Tâm).

Tuy nhiên tấm vé vàng thực sự đã không thuộc về chàng trai dễ thương này vì giọng hát của anh chưa đáp ứng được yêu cầu của bốn vị giám khảo khó tính của chương trình.

Màn đối đáp của Hữu Tài và 4 vị giám khảo cũng khá thú vị. Sau khi hát xong, anh chàng không ngần ngại bày tỏ ý định muốn nhận tấm vé màu vàng nhạt (vé vàng), ngay lập tức giám khảo Anh Quân đã từ chối rằng "Đây chỉ là tờ giấy vớ vẩn ấy mà!"

Sắc màu - Lê Hữu Tài.
Không thật sự là thảm họa về giọng hát, nhưng phần thi của Nguyễn Hoàng Mỹ (Quân Kun) lại khiến người xem phải thở dài vì màn quỳ gối năn nỉ của anh. Sau khi không thuyết phục được ban giám khảo với ca khúc Cánh buồm phiêu du, Hoàng Mỹ khiến tất cả mọi người phải hoảng hốt khi khụy chân rồi chắp tay để xin được hát một bài khác. Để qua chuyện, Thu Minh gật đầu đồng ý.
Nhưng một lần nữa, Quân Kun không thể thuyết phục để có được vé vàng. Thay vì ra về, anh tiếp tục ra sức van xin được sửa sai từ những scandal mà mình mắc phải trên mạng. Đến khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói "Vietnam Idol không phải là trường đào tạo nhân cách", anh mới chấp nhận sự thật.
Nguyễn Hoàng Mỹ sinh ra ở Bình Định và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Chàng trai sinh năm 1991 từng gây sốt trên mạng khi tung ra những phát ngôn và hình ảnh nhạy cảm trên trang cá nhân. Sau khi thất bại tại Vietnam Idol, anh chia sẻ: "Nếu không thành công ở cuộc thi này, tôi sẽ tìm một con đường khác để đi, và đó sẽ là một con đường chân chính."

Phần thi của Quân Kun


Lệ Thị Thùy Dung tự tin trình diễn ca khúc Tóc hát. Nốt cao cuối cùng của cô có sức "công phá" khủng khiếp đến nỗi Mỹ Tâm không thể thốt nên lời.
Hứa Quốc Anh tự tin có thừa khi chọn hát 'O Sole Mio - ca khúc tiếng Ý kinh điển gắn liền với nhiều giọng ca opera nổi tiếng. Sau khi bị "tra tấn" lỗ tai, nhạc sĩ Anh Quân phải lên tiếng hỏi: "Giọng thật của em bị làm sao mà em lại hát giọng này?". Trong khi đó, 3 vị giám khảo còn lại không đưa ra bất cứ bình luận nào vì mải... cười.
Phản ứng của ban giám khảo trước bài thi của Nguyễn Hoài Nam với ca khúc Nuối tiếc của Hồ Quỳnh Hương chỉ là những nụ cười.
Chàng trai Trương Tấn Khoa sau khi trình bày ca khúc Somebody that I used to know (Gotye) đã được giám khảo gợi ý là nên đi lồng tiếng cho phim Micky Mouse.
Màn trình diễn của Hoàng Huy Hiền khiến khán giả khó lòng nhận ra được ca khúc Tuổi hồng thơ ngây. Anh chàng đã được nhạc sĩ Anh Quân gợi ý giọng hát của mình rất hợp với những buổi kể chuyện... ma khi cúp điện.
Hát Em không quay về của Hoàng Tôn, Vũ Trung Thông thậm chí còn mắc lỗi sơ đẳng khi hát nhầm "n" thành "l".




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.