- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chết cười xem Quốc Thiên 'nấu cơm thành cháo lợn' trong quân ngũ
Không biết đong mức nước phù hợp, Quốc Thiên đã "khao" đồng đội bằng một nồi cơm được ví như "cháo cho lợn"...
Không biết đong mức nước phù hợp, Quốc Thiên đã "khao" đồng đội bằng một nồi cơm được ví như "cháo cho lợn"...
Thử thách đầu tiên của tập phát sóng cuối cùng mang tên "Thực hành nấu cơm, sinh sống dã ngoại". Bộ ba tân binh Quốc Thiên - Bình An - Xuân Phúc sẽ thực hành nấu cơm bằng bếp Hoàng Cầm và phải hoàn thành trong vòng một giờ đồng hồ.
Bộ ba tân binh hoang mang khi nhận được nhiệm vụ nấu cơm trong vòng một giờ.
Nhiệm vụ nấu cơm tưởng chừng đơn giản lại làm khó chàng trai. Đây là lần đầu tiên họ thực hành nấu cơm bằng bếp Hoàng Cầm và phải tự đi kiếm nước, củi và rau trong rừng. Quốc Thiên được giao nhiệm vụ tìm nước, Xuân Phúc kiếm củi, còn Bình An đi hái rau rừng để nấu canh.
Nếu như Xuân Phúc và Quốc Thiên cặm cụi với công việc và nhanh chóng hoàn thành, thì Bình An lại khá vất vả đi kiếm rau rừng vì không phân biệt được đâu là cây dại và đâu là loại rau có thể ăn.
Quốc Thiên tìm được một giếng nước hoang và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Xuân Phúc hoàn thành nhiệm vụ kiếm củi rất nhanh.
Còn Bình An mất rất nhiều thời gian vẫn không tìm được cọng rau nào.
Sau một hồi miệt mài tìm kiếm, Bình An đã tìm được một khóm rau má về để nấu canh. Trong khi đó, Xuân Phúc và Quốc Thiên gặp phải vấn đề lớn khi không biết ước chừng lượng nước nấu cơm. Cuối cùng, Quốc Thiên đã làm liều theo ý kiến của Xuân Phúc - “gạo nở thì cho ít nước còn gạo càng khô thì cho nhiều nước”.
Hai chàng trai không biết ước chừng lượng nước vừa đủ để nấu cơm.
Sợ cơm bị cứng, Quốc Thiên liên tục cho thêm nước vào nồi. Thành quả của chàng ca sĩ là một nồi cơm nhão giống như “cháo cho lợn”, theo như lời Bình An nói.
Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng đồng đội đã được thưởng thức bữa cơm trưa do bộ ba tân binh nấu. Dù bữa cơm chưa được như mong muốn, nhưng họ đã có những giây phút trải nghiệm vô cùng thú vị. Điều này khiến họ càng hiểu thêm sự khó khăn và vất vả của của các chiến sĩ bộ đội trong thời chiến và thời bình.
Clip: Quốc Thiên nấu cơm thành "cháo cho lợn" trong quân đội.
Bình An ăn lấy ăn để vì quá đói.
Các chiến sĩ đã có những phút giây ăn cơm vui vẻ bên nhau.
Thử thách cuối cùng trong tập 8 mang tên "Tấn công đồn địch". Với địa hình đồi núi, hệ thống đồn địch được chia làm 6 lô cốt, Quốc Thiên nhận nhiệm vụ cùng mũi một, Xuân Phúc nhận nhiệm vụ cùng mũi 2, Bình An nhận nhiệm vụ cùng mũi 3.
Cả ba chàng trai phải thực hiện kế hoạch tác chiến đồng thời theo kế hoạch tác chiến. Thử thách tấn công đồn địch yêu cầu các nhân vật vận dụng các kỹ năng đã được vận dụng trong tuần qua.
Xuân Phúc rất tập trung trong thử thách.
Quốc Thiên tập trung tấn công đồn địch.
Bình An cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ như hai đàn anh.
Sau một thời gian trải nghiệm, Xuân Phúc, Bình An và Quốc Thiên được đồng đội tổ chức buổi chia tay tại đơn vị. Dù chỉ nhập ngũ 7 ngày, nhưng trong thời gian đó cả ba chàng trai đã được học tập tập và rèn luyện như những chiến sĩ thực thụ, hiểu được thế nào là tình đồng đội.
Buổi liên hoan chia tay của bộ ba tân binh với đồng đội.
Xuân Phúc phát biểu: “Thay mặt ba anh em, em xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí và chỉ huy đã cho chúng em những trải nghiệm cực kỳ bổ ích, chỉ có một lần trong đời. Không chỉ có riêng em, mà đối với anh Thiên và Bình An chắc chắn đó là những bài học quý giá và không có lần thứ hai”.
Đối với Quốc Thiên, dù chia tay đơn vị nhưng anh luôn hứa sẽ giữ những tình cảm tốt nhất và đẹp nhất với các đồng chí nơi đây. Với em út Bình An, những ngày ở đơn vị đối với anh thật ý nghĩa, ý nghĩa trong từng giây phút mà anh được trải qua.
Sau những lời chia sẻ chân tình của ba chàng trai, họ lại cùng đồng đội “say sưa” hát karaoke như “chưa hề có cuộc chia ly”.
Giờ phút chia tay tới, chỉ huy đơn vị cùng ra tiền Bình An, Quốc Thiên và Xuân Phúc. Họ trao nhau những chiếc ôm thật chặt như lời hứa sẽ không quên những kỷ niệm đã có tại nơi họ đóng quân 7 ngày.
Bình An quyến luyến chia tay các chiến sĩ.
Quốc Thiên và Xuân Phúc cũng chung tâm trạng luyến tiếc.
Theo VietNamNet
-
Sao0 phút trướcHành động của Kỳ Duyên trong ngày đặc biệt của Minh Triệu khiến dân mạng bàn tán.
-
Sao3 giờ trướcThông tin diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đã chính thức là vợ chồng hợp pháp khiến nhiều người bất ngờ.
-
Sao3 giờ trướcMẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.
-
Sao18 giờ trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
Sao19 giờ trướcKhông chỉ vóc dáng, "visual" Minh Hằng cũng thăng hạng đáng ngưỡng mộ sau gần 1 năm sinh con.
-
Sao20 giờ trướcNhiều người đẹp trong showbiz Việt gây bất ngờ cho người hâm mộ khi công khai đã có con. Bởi họ lặng lẽ trong suốt giai đoạn thai kỳ và chỉ một số ít người nổi tiếng cởi mở, công bố về "thiên thần nhỏ" ngay từ giai đoạn mang thai.
-
Sao23 giờ trướcHoa hậu Ý Nhi hiện vẫn ở Úc, nàng hậu cập nhật cuộc sống giữa tin đồn đã kết hôn.
-
Sao23 giờ trướcNhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả của Nhã Phương trong một giải chạy bộ mới đây.
-
Sao1 ngày trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
Sao1 ngày trướcSau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.
-
Sao1 ngày trướcBảo Anh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình và nói rằng bạn bè cô khuyên rằng nữ ca sĩ xứng đáng có người đàn ông tốt hơn.